Những tấm ảnh đầu tiên của “cậu hai” nhà Brit

(Dân trí) - Cánh săn ảnh cuối cùng đã “chộp” được hình cậu con trai thứ hai nhà Britney sau nhiều tháng “theo dõi”.

Bé Jayden James Federline chào đời vào ngày 12/9/2006 nhưng Brit không có ý định "công khai" cậu ấm thứ hai của mình như con trai cả. Nếu có phải đưa Jayden đi ra đường thì cô cũng luôn dùng chăn phủ kín người con mình.

 

Việc Brit giấu con lại càng khiến cánh săn ảnh tò mò muốn biết mặt cậu con trai thứ hai của cô. Và cuối cùng, ngày hôm qua, họ đã được “toại nguyện” với hình ảnh Britney bế Jayden đi dạo chơi bên bờ biển.

 

Những tấm ảnh đầu tiên của “cậu hai” nhà Brit - 1

Britney (mặc bikini hồng) bế con trai Jayden

 

Brit và hai con cùng với chị họ Alli đi nghỉ tại Hawaii từ mấy hôm nay, còn trước đó, Brit đi chơi với chị ở Mexico và không mang theo đứa con nào.

 

“Cậu hai” nhà Brit có ngoại hình khá giống anh mình là Sean Preston Federline. Trông Jayden khỏe mạnh, bụ bẫm và lớn hơn so với tuổi (Jayden 9 tháng tuổi). Vì thế nên mẹ của Jayden có thể “yên tâm” cho cậu cởi trần tắm biển như người lớn.

Những tấm ảnh đầu tiên của “cậu hai” nhà Brit - 2

Bức ảnh chụp sát gương mặt của bé Jayden

 

Hôm qua, tờ National Enquirer của Mỹ bất ngờ đưa tin: “Có thể Britney đang hẹn hò với bác sỹ riêng của cô, John Sundahl, 38 tuổi”.

 

John Sundahl được giới thiệu với Britney khi cô đang cai nghiện trong trung tâm Promises. Sau vài lần gặp gỡ, mối quan hệ của cả hai trở thân thiết hơn mức độ của “bác sỹ và bệnh nhân”. Tờ National Enquirer còn cho biết: “Họ thậm chí đã “âu yếm” nhau bên bể bơi của John Sundahl ở khu Beverly Hills. Cả hai không hề ngượng ngùng khi làm việc đó”.

Những tấm ảnh đầu tiên của “cậu hai” nhà Brit - 3

Vệ sỹ của Britney bế bé Jayden đi trước, Brit theo sau

 

Trong khi John Sundahl phủ nhận việc có quan hệ tình ái với Brit thì mẹ Brit, bà Lynne lại rất vui mừng trước thông tin này. Bà cho rằng, John Sundahl là người cần thiết nhất cho Brit trong giai đoạn này, anh ấy có thể đưa Brit trở lại cuộc sống thực tế và lành mạnh ngày trước.

 

Vĩnh Ngọc

Theo MSN