Những khoảnh khắc “bá đạo” của Noo Phước Thịnh tại The Voice Kids

(Dân trí) - Tuy The Voice Kids Vietnam 2016 mới phát sóng được 3 tập đầu tiên của vòng giấu mặt nhưng Noo Phước Thịnh đã cho thấy sự hoạt ngôn, hài hước ở vai trò Huấn luyện viên. Noo Phước Thịnh có những màn “chặt chém” không khoan nhượng để chiêu dụ cho bằng được những giọng ca nhí “tài không đợi tuổi”.

Noo Phước Thịnh chia sẻ, nam ca sĩ rất thích các bạn nhỏ, “Trở thành HLV Giọng hát Việt nhí (The Voice Kids) 2016, Noo nghĩ đáng lẽ việc này phải xảy ra sớm hơn”. Noo Phước Thịnh bày tỏ.

Noo Phước Thịnh với phong cách trẻ trung, năng động trên ghế nóng The Voice Kid 2016.
Noo Phước Thịnh với phong cách trẻ trung, năng động trên ghế nóng The Voice Kid 2016.

Khán giả dễ dàng nhận thấy bên cạnh một Noo Phước Thịnh với những ca khúc nhạc dance sôi động trên sân khấu là một HLV cực sung khi ngồi ghế nóng. Nam ca sĩ thoải mái nhún nhẩy, hát hò theo ca khúc của các bé, biểu cảm gương mặt dễ thương, dụ trẻ con rất ngọt, hoạt ngôn, "chặt chém" HLV đối thủ không thương tiếc.

Noo Phước Thịnh cực sung trong tiết mục ngẫu hứng cùng thí sinh.
Noo Phước Thịnh cực sung trong tiết mục ngẫu hứng cùng thí sinh.

Nhưng bên cạnh một Noo Phước Thịnh hoạt ngôn, Noo cũng có những giây phút lắng đọng, rớt nước mắt trước những tiết mục sâu lắng, đi vào lòng người. Vốn được biết đến là một nam ca sĩ có thực lực, đời tư sạch, tránh xa scandal, sự bộc trực khi đảm nhiệm vai trò HLV The Voice Kids Vietnam 2016 thêm một lần nữa khiến Noo Phước Thịnh có thêm nhiều khán giả yêu mến.

Noo có thêm một lượng fan đáng kể khi tham gia vai trò HLV vì sự hài hước, hoạt ngôn, những màn tranh thí sinh đầy bá đạo.
Noo có thêm một lượng fan đáng kể khi tham gia vai trò HLV vì sự hài hước, hoạt ngôn, những màn tranh thí sinh đầy "bá đạo".

Có thể điểm qua những màn tung hứng, "giành giật" thí sinh rất hài hước của Noo Phước Thịnh trong 3 tập mới phát sóng.

Giọng ca 9 tuổi Nguyễn Ngọc Hà Chi đã khuấy động không khí chương trình với chất giọng mạnh mẽ qua ca khúc “Đừng ngồi yên trong góc tối”. Để chiêu dụ thí sinh này về đội, Đông Nhi đã tận dụng lợi thế cùng quê Hà Nội, đánh đòn tâm lý: “Chi nói Chi đến từ Hà Nội thì chị Nhi cũng có gốc ở Hà Nội”. Ngay lập tức, Noo Phước Thịnh cũng không chịu để yên: “Chú cũng là người Hà Nội đấy con ạ. Hà Nội là quê hương thứ 2 của chú” rồi bắt chước giọng Hà Nội.

Cô bé Linh Phương trong trang phục áo dài đỏ duyên dáng thể hiện cảm xúc ca khúc Việt Nam trong tôi là đã khiến các Huấn luyện viên đồng loạt bấm nút quay lại và dành nhiều lời khen ngợi. Noo Phước Thịnh chia sẻ: “Chú nhìn thấy ở con những thứ mà tương lai chú có thể làm được cho con và cả ekip của chú, trong đó có nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong”.

Liên tục mang mũ ra tặng thí sinh.
Liên tục mang mũ ra tặng thí sinh.

Ông Cao Thắng cho rằng: “Con phải thật sự tập trung và bình tĩnh, nói nhiều chưa chắc đã làm nhiều đâu con ạ. Vì anh Thịnh rất bận, team anh Thịnh chỉ có một mình anh Nguyễn Hải Phong thôi còn team của anh có anh, có chị Đông Nhi. Một mình chú Nguyễn Hải Phong không thể lo được hết cho các thí sinh trong khi đội của anh chị có nhân lực rất là đông”.

Màn “chặt chém” không dừng lại ở đó, Noo Phước Thịnh nhanh chóng phản pháo: “Chú có thể bận rộn một chút nhưng sao con không nghĩ chú bận rộn để lo cho các con. Nếu mà chú bận rộn thì sao chú có thể ngồi đây”.

Thí sinh Trần Đình Nguyên khoe giọng hát tốt với ca khúc “Đông” khiến cả 3 HLV đều bấm nút chọn. Noo không ngần ngại “dìm” đối thủ: “Cô Nhi – Chú Thắng bận làm đám cưới, cô Tường bận sáng tác, chỉ có chú Noo rảnh” tuy nhiên Đình Nguyên lại “bỏ rơi” Noo để về với đội Cát Tường.

Noo cũng có màn "khẩu chiến" nhiệt tình khi muốn giành cậu bé Trần Ngọc Quang về đội mình. Ngọc Quang khuấy động không khí với Bang Bang vô cùng sôi động với phần hát kết hợp phần đọc rap ấn tượng. Ngoài ca hát, Ngọc Quang còn khiến khán phòng nóng hơn khi thể hiện tài lẻ “vắt hai chân lên đầu”.

Noo "chặt chém" tranh giành bé Ngọc Quang. (Video: Mạnh Thắng - nguồn VTV).

Noo Phước Thịnh “đánh lạc hướng” thí sinh khi cho rằng: “Con ơi cô Đông Nhi chỉ hát dân ca thôi con à”. Đông Nhi lập tức phản biện: “Không con à, cô có thể thay đồ ngay lập tức để chứng tỏ rằng cô không chỉ hát dân ca. Con đừng quên rằng cô Đông Nhi đã từng là quán quân cuộc thi cuộc thi The Remix năm đầu tiên”. Không chịu nhường, Noo tiếp lời: “Chú là quán quân The Remix năm nay. Và nếu chúng ta cùng là quán quân năm nay thì còn gì bằng đúng không?”

Ông Cao Thắng còn đưa ra lời mời gọi hấp dẫn rằng: “Sắp tới chị Đông Nhi có 1 chuỗi liveshow trên toàn quốc mà mong muốn con sẽ là một thành viên trong show của chị Nhi.” Cứ tưởng Noo sẽ dừng lại nhưng Noo cao giọng bằng một câu khẳng định chắc nịch khiến khán giả cười nghiêng ngả: “Chú có liveshow trên hành tinh nè con qua đây với chú”.

Là người đầu tiên nhấn nút chọn Khánh Ngọc, Noo Phước Thịnh quay lại hát cùng cô bé và dùng mọi lời ngon ngọt để "chiêu dụ" bé.

Bé Nguyễn Khánh Ngọc (10 tuổi) thể hiện ca khúc Son quá “tình” khiến Noo trở thành HLV đấu tiên nhấn nút chọn và nhún nhẩy theo, quay lại hát cùng cô bé. “Bây giờ chúng ta phải lòng nhau rồi thì chúng ta về với đội nhau con nhỉ”, Noo mở lời.

Đông Nhi cũng là HLV nhấn nút chọn Khánh Ngọc, khi nữ ca sĩ vừa mở lời: “Cô đang suy nghĩ” thì Noo cắt lời: “Thôi bỏ qua, chọn người ta mà còn suy nghĩ”.

Khi Khánh Ngọc chia sẻ cô bé yêu thích rock thì Noo “khoe”: “Chú quen cô Phương Thanh hát rock đó con”.

Không thể chịu thua Noo, Đông Nhi đánh trúng tâm lí Khánh Ngọc khi đặt câu hỏi: “Con có thích cún không? Nhà cô chú nhiều cún con lắm”. Noo không chịu thua, đáp trả: “Ừ hôi lắm, nhà chú một con cực kì dễ thương”.

Noo mừng phát khóc khi bé Khánh Ngọc chọn về đội mình.
Noo mừng phát khóc khi bé Khánh Ngọc chọn về đội mình.

Chứng kiến màn “khẩu chiến” không ngớt của Noo và Đông Nhi, Vũ Cát Tường điềm tĩnh chiêu dụ bé: “Thường thì yêu không nói nhiều”. “Con cứ vào đội cô Tường, chú Thắng, vào đó không ai nói gì với con hết”, Noo hài hước. Cuối cùng bằng mọi cách, Noo đã mang được về đội của mình cô bé “chích chòe” này.

Noo Phước Thịnh khoe có cả rạp phim ở nhà để kéo cậu bé má phính Dương Gia Kiệt về với đội mình.

Ở tập 3, Dương Gia Kiệt hát ca khúc “Tự nguyện” khiến các vị HLV nổi da gà. Để thuyết phục cậu bé má phính, Noo Phước Thịnh mang đồ ăn ra dụ bé: “Trong lúc học nhạc với chú Thịnh, con ăn luôn cũng được, chú sẽ ăn với con”.

Và khi Ông Cao Thắng gợi ý Gia Kiệt: “Sắp tới tụi mình mình sẽ đi xem phim với nhau” thì Noo cũng “cao tay” không kém. “Chú không có thời gian đi xem phim ở ngoài nên chú có nguyên rạp phim ở nhà, con sang đây với chú”, Noo khẳng định.

Và sau đó Noo đứng rất lâu để cậu bé thấy được tâm ý của mình. Bằng mọi “chiêu dụ dỗ” của vị HLV, Gia Kiệt đã quyết định về với Noo Phước Thịnh.

Tối thứ Bảy tuần này sẽ tiếp tục lên sóng tập 4 vòng Giấu mặt. Ở tập này, ngoài những lời tranh luận sôi nổi, những hành động hài hước, đáng yêu của các giám khảo thì cũng có những giây phút họ phải lắng đọng lại trước những tiết mục đầy tình cảm.

Noo Phước Thịnh khóc khi nghe thí sinh hát về mẹ.
Noo Phước Thịnh khóc khi nghe thí sinh hát về mẹ.

Ôm thí sinh nhí vì sự đồng cảm với ca khúc.
Ôm thí sinh nhí vì sự đồng cảm với ca khúc.

Noo Phước Thịnh đã rơi nước mắt khi nghe một cậu bé hát ca khúc về mẹ. Giọng ca Cause I Love You chia sẻ: “Chú mới vừa cãi nhau với mẹ ngày hôm qua. Nên ngày hôm nay con vô tình hát bài này khiến chú cảm thấy có lỗi với mẹ chú vô cùng. Bất cứ ai cũng có lỗi lầm nhưng mẹ luôn là người hy sinh cho mình nhiều nhất. Trong đầu chú không còn đủ kinh nghiệm hay kỹ thuật gì nữa cả mà chú bây giờ chỉ có trái tim đồng cảm với con khi nghe con hát ca khúc đó.”

Phương Nhung
Ảnh: Windy