Những hình ảnh hiếm về một Marilyn Monroe không sexy

(Dân trí) - Tưởng như mãi ngủ yên trong một chiếc hộp cũ kỹ, những tư liệu mới được tìm thấy không thuộc về biểu tượng sex của toàn thế giới - Marilyn Monroe mà thuộc về cô người mẫu ngây thơ với mái tóc mơ màng.

 
Hình ảnh đắt giá này đã phải chờ đợi hàng thập kỉ để được “mang ra ánh sáng”.
Không thể nhận ra biểu tượng sex Marilyn Monroe
Không thể nhận ra biểu tượng sex Marilyn Monroe

Hai mươi năm trước, cặp vợ chồng người Hà Lan Astrid và Ben Franse đã đặt chân đến một cửa hàng đồ cổ tại Los Angeles. Người bán hàng đưa cho cả hai một cái hộp và nói rằng : "Đây là những mẩu báo và hình ảnh về Marilyn Monroe. Tôi vừa xem qua. Hai vị có thể lấy nó hoặc bỏ nó lại". 
Cặp vợ chồng đã mua cái hộp đó và mang về Hà Lan. Nhưng họ cất cái hộp ấy đi và hoàn toàn quên lãng nó. Cho đến năm 2012, một người môi giới từ Mỹ gọi điện và nói về một khách hàng là fan hâm mộ lớn của Marilyn Monroe.
Ben Franse chợt nhớ ra cái hộp ngày nào. Sau khi mở nó ra xem, Ben choáng váng khi nhận ra ông đang có trong tay tài liệu lưu trữ của Blue Book, công ty người mẫu mà Marilyn Monroe khởi nghiệp. Từ âm bản, thư từ, điện tín, hình ảnh… vợ chồng nhà Franse sở hữu một kho tàng chưa từng biết đến về ngôi sao nóng bỏng bậc nhất hành tinh.
Nhà Franse đã liên hệ với Michelle Morgan, tác giả cuốn sách “Marilyn Monroe: Những điều chưa từng từng biết”, để có thể mang đến cho công chúng câu chuyện về nàng Marilyn thuở ban đầu, kể từ buổi xét tuyển định mệnh vào công ty người mẫu Blue Book.

Marilyn Monroe ngày ấy còn chưa đổi tên
Marilyn Monroe ngày ấy còn chưa đổi tên

Emmeline Snively, chuyên gia đánh giá của Blue Book đã ghi chú những dòng này trong buổi xét tuyển: “Cô ấy mặc một chiếc váy trắng đơn giản và mang theo hồ sơ cá nhân, cũng chẳng có gì nhiều ngoài vài bức ảnh chụp qua loa. Cô ấy không nhất thiết phải mặc một chiếc váy màu trắng để làm người mẫu vì nó trong trắng và tỏa sáng như chính bản thân người mặc”.

Báo cáo đánh giá về thiếu nữ 19 tuổi
Báo cáo đánh giá về thiếu nữ 19 tuổi

Snively cũng ghi lại các số đo của thiếu nữ 19 tuổi cùng lời miêu tả ngắn gọn: “Đôi mắt xanh, hàm răng hoàn hảo và tóc vàng, tóc xoăn.” Đằng sau có thêm lời miêu tả về màu tóc, đó là tóc vàng kiểu California, tối màu vào mùa đông nhưng óng ánh vào mùa hè.
Hôm ấy là ngày mùng 2/8/1945, ngày đầu tiên bắt đầu sự nghiệp người mẫu của cô gái trẻ Norma Jeane Dougherty - sau này được biết đến như Marilyn Monroe, ngôi sao nổi tiếng bậc nhất thế kỷ 20.
Norma Jeane ngày đó chỉ “hát được một chút, nhảy được một chút”, không hề có tham vọng làm diễn viên và tủ quần áo cũng chỉ có vài bộ trang phục. Snively sau này nhớ lại “Cô ấy đã mặc một chiếc váy trắng tuyệt vời, mặc dù các người mẫu thường né tránh màu trắng. Nhưng nó đã làm nổi bật thân hình của cô”.

Chính sự ngây thơ đã giúp Norma Jeane được ký hợp đồng với Blue Book
Chính sự ngây thơ đã giúp Norma Jeane được ký hợp đồng với Blue Book

Cô thiếu nữ ngây thơ vụt sáng thành một trong những người mẫu tiếng tăm nhất của Blue Book. Norma Jeane xuất hiện trên hàng tá các trang bìa tạp chí. Năm 1946, cô quyết định đổi sang một cái tên mới phù hợp hơn - Marilyn Monroe.

Với cái tên mới, sự nghiệp của người đẹp dần thăng hoa
Với cái tên mới, sự nghiệp của người đẹp dần thăng hoa

Sự nghiệp điện ảnh của ngôi sao tóc vàng cũng bắt đầu có đột phá khi cô tham gia vào bộ phim Tình yêu hạnh phúc của công ty Marx Brothers. Chính nó đã mở đường cho Marilyn đến với hình tượng nóng bỏng trong các bộ phim sau này như Gentlemen Prefer Blondes và Some Like It Hot.
Dung Nhi
Theo Dailymail