Quanh nghi vấn đạo nhạc mang tên “Em”:

Những “chứng cứ” ban đầu của Mr Siro - Gia Đoàn

(Dân trí) - Mr Siro đã cung cấp cho chúng tôi nhiều chứng cứ chứng minh quyền tác giả của họ, hầu hết là các đoạn chat giữa Mr Siro và Gia Đoàn. Tuy nhiên, để chứng minh đoạn chat đó có chính xác hay không, chuyên gia an ninh mạng cũng đã có ý kiến.

“Chúng tôi đã sửa từng câu từng chữ của bài hát”

 

Mr Siro khẳng định điều đó với chúng tôi và để chứng minh, anh đã gửi cho chúng tôi nội dung nói chuyện của anh với Gia Đoàn qua yahoo chat trong các ngày 30/1/2008 đến 3/2/2008, thời điểm anh và Gia Đoàn bắt đầu triển khai sáng tác phần lời cho ca khúc Em cho đến lúc hoàn thành.

 

Ngày 30/1, Mr Siro gửi cho Gia Đoàn phần nhạc và bàn về title bài hát, đã xác định title là Em.

 

Đúng 20 giờ 7phút ngày 31/1, Gia Đoàn đã cho ra đời đoạn đầu tiên với nguyên văn là: “Này em có thấy đôi chim mỏi mệt, từng tháng năm, vội vàng nương theo gió đi tìm nỗi đau. Từng con phố anh ngồi chỉ còn rêu phong cạnh bên. Rồi trong những phút giây này. Thèm em đôi bước (chân) hiền. Vì anh đã có em trong đời và, để mất em, giờ nên yên ấm hôm nào vỡ tan. Nếu ai hát bài tình ca xưa, thì em, nhớ không?”.

 

Và sau nhiều lần chỉnh sửa, thay đổi, đến ngày 1/2 Mr Siro cho ra bản khác của đoạn đầu này: “Này em có thấu anh đang mỏi mệt. Ngần ấy năm, một giây anh vẫn không ngừng nhớ em. Từ lâu con phố anh ngồi chỉ còn rêu phong cạnh bên. Và anh biết sẽ không thể được nghe tiếng bước em về. Tại sao đã có em trong đời mà để mất em. Bỏ lại yên ấm bao ngày vỡ tan. Nếu ai hát bài tình xa xưa, thì em, nhớ không?

 

Giờ mình anh giữa căn phòng ngập bao ký ức mặn nồng. Ngày xa nhau lạnh lùng bão tố. Nhớ không những lần nương nhau mong qua giá rét? Cần em để nhớ để quên niềm đau. Vì ngày bên em vẫn nhiều yêu thương thăng hoa chất ngất. Để giờ mỏi mòn trong mong cho em sẽ ở bên”.

 

Lúc ấy Gia Đoàn còn ngỡ ngàng “Sao vậy sư phụ (cách Gia Đoàn gọi Mr Siro)?”. Và Mr Siro thuyết phục Gia Đoàn là dễ hát hơn đoạn của anh. Sau đó hai người còn bàn cãi tiếp từng câu chữ và cho ra sản phẩm cuối cùng như chúng ta nghe bài Em do Mr Siro thể hiện trên các website.

 

Ngay như câu “Nhớ má lúm đồng tiền xinh xinh” ban đầu là “tươi xinh” nhưng Gia Đoàn “tếu” là nghe nó liên tưởng đến một thứ… khó kể ra. Vì vậy mới đổi thành “xinh xinh”. Đọc các đoạn chat suốt 5 ngày của Mr Siro và Gia Đoàn, khó ai nghĩ đó là giả.

 

Những “chứng cứ” ban đầu của Mr Siro - Gia Đoàn - 1
 Trích một phần đoạn chát giữa Mr Siro và Gia Đoàn hôm 31/1 vừa qua. (Ảnh chụp qua màn hình)
 

Tin được không?

 

Tuy vậy, chúng tôi vẫn phải tìm hiểu tại các chuyên gia công nghệ thông tin về vấn đề này. Anh Vũ Ngọc Sơn- Trưởng phòng Virus, Trung tâm An ninh mạng Bkis, cho biết: “Hoàn toàn có thể thay đổi được thời gian hiển thị bên nick chat nên những đoạn chat này khó chứng minh được gì. Nhưng nếu bây giờ chúng ta kiểm tra trên máy của người chat thì cũng có thể xác định được thời gian chính xác của những đoạn chát đó, cho dù nó đã được thay đổi, trong điều kiện là người dùng không phải là một chuyên gia công nghệ thông tin cao tay”.

 

Khi Dân trí liên lạc với Mr Siro thì anh có vẻ như không rành lắm về khoản này. Vì vậy anh mới khẳng định là không thể sửa đổi được thông tin giờ giấc ấy, trừ ông chủ của Yahoo, thậm chí rất  tự tin, Siro cho hay: “Hết sức sẵn sàng hợp tác nếu các chuyên gia đến kiểm tra máy của tôi”.

 

Ngoài ra, cho dù chứng cứ những đoạn chat mà anh cung cấp không xác thực về thời gian thì thời điểm bài hát của anh ra đời cũng không thể sau ngày 9/2. Vì đó là ngày mà anh tung bản demo lên mạng và được đông đảo cư dân mạng đón nhận, nhiều blogger uy tín có thể làm chứng cho anh về điều đó. 

 

Bởi thế, khi bài “Đánh mất” lần đầu tiên nở rộ trên mạng vào đầu tháng 4 thì nhiều blogger đã ngỡ ngàng như blogger Sou: “Chiều nay mới nghe Đánh mất và ngỡ ngàng vì hồi đó mình rất thích Em”.

 

Hay blogger Việt nữ: “Từ những ngày đầu tháng 2, tôi đã được anh Gia Đoàn gửi file bài hát Em của anh và Mr Siro sáng tác, được Mr Siro thể hiện. Tôi đã lưu bài hát này vào folder Sweet's Voice - nơi mà tôi chỉ save những tác phẩm của tôi và bạn bè. Trong suốt 3 ngày Tết, vì gặp chuyện không vui nên tôi đã repeat bài hát này rất nhiều, đến nỗi đứa em nhỏ của tôi cũng thuộc và thích”. 

 

Với những chứng cứ của Mr Siro và Gia Đoàn đã đủ chứng minh chủ nhân đích thực của Em hay Đánh mất hay chưa? Hãy chờ Thiên An và những người thể hiện là 2B- Bảo Thy lên tiếng!

 

Tùng Nguyên