Những câu nói ngôn tình "đốn" tim của sao Việt

(Dân trí) - Trong khi Trường Giang thổ lộ: “Mong em một lần có trách nhiệm với nỗi nhớ của anh”, Văn Anh đặt niềm tin: “Hãy yêu nhau và cùng nhìn nhau già nua” thì đạo diễn Quang Huy lại ví von hài hước: “Ngày xưa tính yêu qua đường thôi, ai dè qua nhầm quốc lộ, đi hoài không hết…”.

Công Vinh - Thủy Tiên tổ chức đám cưới trước fan


Người mẫu Hạ Vi viết về người yêu - doanh nhân Quốc Cường khá ngọt ngào: “Mọi người cứ nghĩ anh ấy chỉ có tiền thôi. Còn tôi thì thấy anh ấy có nhiều thứ hơn ngoài tiền”.

Người mẫu Hạ Vi viết về người yêu - doanh nhân Quốc Cường khá ngọt ngào: “Mọi người cứ nghĩ anh ấy chỉ có tiền thôi. Còn tôi thì thấy anh ấy có nhiều thứ hơn ngoài tiền”.


Thủy Tiên tâm sự: Sống với anh Vinh, bao giờ tôi cũng giống như cô giáo. Khi anh Vinh đang ở đỉnh cao của niềm vui, tôi là người giật anh ấy xuống. Còn khi anh Vinh buồn, tôi phải là người kéo anh lên. Khi tất cả mọi người đều quay lưng, nói là bản lĩnh phớt lờ tất cả là không đúng. Khi cả thế giới có quay lưng với mình, thì sau lưng mình vẫn là gia đình, chứ không phải là vực thẳm”.

Thủy Tiên tâm sự: "Sống với anh Vinh, bao giờ tôi cũng giống như cô giáo. Khi anh Vinh đang ở đỉnh cao của niềm vui, tôi là người giật anh ấy xuống. Còn khi anh Vinh buồn, tôi phải là người kéo anh lên. Khi tất cả mọi người đều quay lưng, nói là bản lĩnh phớt lờ tất cả là không đúng. Khi cả thế giới có quay lưng với mình, thì sau lưng mình vẫn là gia đình, chứ không phải là vực thẳm”.


Công Vinh thì dành cho người phụ nữ của mình những lời có cánh không kém: “Tôi luôn nói những lời yêu thương với vợ, ngược lại, vợ tôi thể hiện tình yêu ấy qua hành động. Tôi cảm động vì những lúc tôi khó khăn nhất, mệt mỏi nhất thì vợ luôn ở cạnh mình. Đấy mới là điều mà người đàn ông chờ đợi ở người phụ nữ của mình. Và tôi cũng nói với vợ là đã có duyên sống với nhau kiếp này thì nếu có kiếp sau, cũng phải ráng sống gần nhau”.

Công Vinh thì dành cho người phụ nữ của mình những lời "có cánh" không kém: “Tôi luôn nói những lời yêu thương với vợ, ngược lại, vợ tôi thể hiện tình yêu ấy qua hành động. Tôi cảm động vì những lúc tôi khó khăn nhất, mệt mỏi nhất thì vợ luôn ở cạnh mình. Đấy mới là điều mà người đàn ông chờ đợi ở người phụ nữ của mình. Và tôi cũng nói với vợ là đã có duyên sống với nhau kiếp này thì nếu có kiếp sau, cũng phải ráng sống gần nhau”.


Quang Huy chia sẻ về bà xã Quỳnh Anh: “Ngày xưa tính yêu qua đường thôi, ai dè qua nhầm quốc lộ, đi hoài không hết…”.

Quang Huy chia sẻ về "bà xã" Quỳnh Anh: “Ngày xưa tính yêu qua đường thôi, ai dè qua nhầm quốc lộ, đi hoài không hết…”.


Phạm Quỳnh Anh nói về chồng: “Anh Huy có một nguyên tắc từ thời chúng tôi chưa lấy nhau là bước vào cánh cửa nhà thì sẽ không mang showbiz theo, bước ra thì không mang chuyện bếp núc của nhà ra showbiz. Còn tôi, chẳng có công thức nào ngoài việc luôn giữ ấm cho ngôi nhà luôn là nơi anh Huy muốn quay về”.

Phạm Quỳnh Anh nói về chồng: “Anh Huy có một nguyên tắc từ thời chúng tôi chưa lấy nhau là bước vào cánh cửa nhà thì sẽ không mang showbiz theo, bước ra thì không mang chuyện bếp núc của nhà ra showbiz. Còn tôi, chẳng có công thức nào ngoài việc luôn giữ ấm cho ngôi nhà luôn là nơi anh Huy muốn quay về”.


Người mẫu Hà Anh viết về chồng tương lai: “Anh luôn nói “Chúng ta” thay vì anh và em “Của chúng ta” thay vì của anh, hay của em. Chúng tôi có lịch làm việc rất khác nhau. Anh là giáo viên dạy tiểu học nên sáng nào cũng dậy từ 6 giờ sáng và làm việc đến 4 rưỡi chiều. Còn tôi, làm việc trong ngành giải trí, giờ giấc bất kể khá thất thường. Nhưng vì nhau, chúng tôi xây dựng “quỹ thời gian chung” của cả hai. Chúng tôi thể hiện tình cảm với nhau mọi ngày, nên không đợi đến Valentine để tặng quà”.

Người mẫu Hà Anh viết về chồng tương lai: “Anh luôn nói “Chúng ta” thay vì anh và em “Của chúng ta” thay vì của anh, hay của em. Chúng tôi có lịch làm việc rất khác nhau. Anh là giáo viên dạy tiểu học nên sáng nào cũng dậy từ 6 giờ sáng và làm việc đến 4 rưỡi chiều. Còn tôi, làm việc trong ngành giải trí, giờ giấc bất kể khá thất thường. Nhưng vì nhau, chúng tôi xây dựng “quỹ thời gian chung” của cả hai. Chúng tôi thể hiện tình cảm với nhau mọi ngày, nên không đợi đến Valentine để tặng quà”.


Người mẫu Trang Nhung dành cho ông xã những lời chân thành: “Chúng ta có duyên với nhau để trở thành một gia đình, vì thế hãy yêu thương, trân trọng từng giây phút được bên nhau, vì dù muốn hay không kiếp sau chúng ta cũng không thể gặp lại nhau”.

Người mẫu Trang Nhung dành cho ông xã những lời chân thành: “Chúng ta có duyên với nhau để trở thành một gia đình, vì thế hãy yêu thương, trân trọng từng giây phút được bên nhau, vì dù muốn hay không kiếp sau chúng ta cũng không thể gặp lại nhau”.


Tú Vi nhắn nhủ ông xã Văn Anh: Một tuần sau khi gặp em, anh đã từng nói với em rằng anh sẽ lấy em. Hôm nay, em cảm ơn anh vì đã làm điều đó. Anh sẽ là của em và mãi chỉ của em mà thôi.

Tú Vi nhắn nhủ ông xã Văn Anh: "Một tuần sau khi gặp em, anh đã từng nói với em rằng anh sẽ lấy em. Hôm nay, em cảm ơn anh vì đã làm điều đó. Anh sẽ là của em và mãi chỉ của em mà thôi".

Văn Anh: “Anh muốn nói với em rằng em sẽ là người đầu tiên và là người cuối cùng anh thề non hẹn biển, trao nhẫn cưới và hôn. Em à, hãy yêu nhau và cùng nhìn nhau già nua.
Văn Anh: “Anh muốn nói với em rằng em sẽ là người đầu tiên và là người cuối cùng anh thề non hẹn biển, trao nhẫn cưới và hôn. Em à, hãy yêu nhau và cùng nhìn nhau già nua".


Trường Giang: “Em chưa bao giờ tin là trên đời này có một người đàn ông yêu em vô điều kiện. Đó là vì em chưa gặp anh”; “Mong em một lần có trách nhiệm với nỗi nhớ của anh”.

Trường Giang: “Em chưa bao giờ tin là trên đời này có một người đàn ông yêu em vô điều kiện. Đó là vì em chưa gặp anh”; “Mong em một lần có trách nhiệm với nỗi nhớ của anh”.


Đan Lê tâm sự: “Chẳng có hạnh phúc nào giá rẻ, hạnh phúc nếu rẻ mạt thì chẳng được con người ta trân trọng, khao khát đến thế”.

Đan Lê tâm sự: “Chẳng có hạnh phúc nào giá rẻ, hạnh phúc nếu rẻ mạt thì chẳng được con người ta trân trọng, khao khát đến thế”.


Đạo diễn Khải Anh: “Tôi đã đi tìm kiếm quá nhiều bóng hồng khác và thấy rằng mình không hợp. Tôi may mắn hơn những người đàn ông khác là có cơ hội lấy lại những gì mình đã mất”.

Đạo diễn Khải Anh: “Tôi đã đi tìm kiếm quá nhiều bóng hồng khác và thấy rằng mình không hợp. Tôi may mắn hơn những người đàn ông khác là có cơ hội lấy lại những gì mình đã mất”.

Phương Nhung
(Tổng hợp)