Những cảnh nude “đình đám” được đóng thế của màn ảnh Hollywood

(Dân trí) - Những cảnh nude nóng bỏng vẫn luôn là “thỏi nam châm” thu hút khán giả ra rạp nhưng rất nhiều người xem lại chẳng hề nhận ra rằng họ đang ngắm nhìn thân thể của các diễn viên đóng thế.

Trailer phim Người đàn bà đẹp.

Dù được mệnh danh là “Người đàn bà đẹp” nhờ vai diễn trong bộ phim “Pretty woman” đình đám nhưng thực chất, toàn bộ các cảnh khoả thân của Julia Roberts trong tác phẩm kinh điển này đều do người mẫu Shelley Michelle thực hiện. Thậm chí, nhà sản xuất còn cắt ghép mặt của Julia Roberts vào thân hình nóng bỏng của Shelley Michelle trong poster phim.
Dù được mệnh danh là “Người đàn bà đẹp” nhờ vai diễn trong bộ phim “Pretty woman” đình đám nhưng thực chất, toàn bộ các cảnh khoả thân của Julia Roberts trong tác phẩm kinh điển này đều do người mẫu Shelley Michelle thực hiện. Thậm chí, nhà sản xuất còn cắt ghép mặt của Julia Roberts vào thân hình nóng bỏng của Shelley Michelle trong poster phim.
Khi đóng bộ phim “Body of evidence”, Anna Archer đã ngoài 40 tuổi nhưng nữ diễn viên khẳng định mình vẫn sẵn sàng thực hiện các cảnh nóng trong phim. Tuy nhiên trên thực tế, Shawn Lusader đã đóng thế cho Anna Archer với số tiền cát-xê là 700 đô la Mỹ.
Khi đóng bộ phim “Body of evidence”, Anna Archer đã ngoài 40 tuổi nhưng nữ diễn viên khẳng định mình vẫn sẵn sàng thực hiện các cảnh nóng trong phim. Tuy nhiên trên thực tế, Shawn Lusader đã đóng thế cho Anna Archer với số tiền cát-xê là 700 đô la Mỹ.
Hồi đóng “Poison Ivy”, Drew Barrymore đã thẳng thừng từ chối đóng các cảnh nude và đoàn làm phim đã phải tìm tới diễn viên đóng thế. Điều hài hước là sau này, Drew Barrymore đã “thủ thỉ” với báo giới rằng đôi gò bồng đảo được trình diện trên phim khó mà có thể so sánh với “hàng thật” của nữ diễn viên.
Hồi đóng “Poison Ivy”, Drew Barrymore đã thẳng thừng từ chối đóng các cảnh nude và đoàn làm phim đã phải tìm tới diễn viên đóng thế. Điều hài hước là sau này, Drew Barrymore đã “thủ thỉ” với báo giới rằng đôi gò bồng đảo được trình diện trên phim khó mà có thể so sánh với “hàng thật” của nữ diễn viên.
Trong bộ phim “The change-up”, cả Leslie Mann lẫn Olivia Wilde đều có những cảnh ngực trần táo bạo. Tuy nhiên, đây lại chỉ là sản phẩm của công nghệ CGI và phía nhà sản xuất thậm chí còn gửi một loạt ảnh vòng một cho Olivia Wilde để nữ diễn viên này chọn ra “hàng giả” nào trông giống “hàng thật” nhất.
Trong bộ phim “The change-up”, cả Leslie Mann lẫn Olivia Wilde đều có những cảnh ngực trần táo bạo. Tuy nhiên, đây lại chỉ là sản phẩm của công nghệ CGI và phía nhà sản xuất thậm chí còn gửi một loạt ảnh vòng một cho Olivia Wilde để nữ diễn viên này chọn ra “hàng giả” nào trông giống “hàng thật” nhất.
Không chỉ riêng các diễn viên nữ mà ngay cả các nam diễn viên cũng cần tìm tới thế thân để đóng cảnh nude. Điển hình như Kevin Costner trong phim “Robin Hood: Prince of thieves”, do không hài lòng với vòng 3 của mình nên nam tài tử đã yêu cầu đoàn làm phim sử dụng diễn viên đóng thế.
Không chỉ riêng các diễn viên nữ mà ngay cả các nam diễn viên cũng cần tìm tới thế thân để đóng cảnh nude. Điển hình như Kevin Costner trong phim “Robin Hood: Prince of thieves”, do không hài lòng với vòng 3 của mình nên nam tài tử đã yêu cầu đoàn làm phim sử dụng diễn viên đóng thế.
Trong tác phẩm “Your highness”, Natalie Portman cũng đã sử dụng diễn viên đóng thế và người được chọn là cô sinh viên Ireland Caroline Davies. Nhận được khoản cát-xê là 250 đô la Mỹ cho việc thực hiện những phân cảnh tương đối vất vả nhưng Caroline Davies vẫn cảm thấy hài lòng vì có cơ hội tiếp xúc với trường quay.
Trong tác phẩm “Your highness”, Natalie Portman cũng đã sử dụng diễn viên đóng thế và người được chọn là cô sinh viên Ireland Caroline Davies. Nhận được khoản cát-xê là 250 đô la Mỹ cho việc thực hiện những phân cảnh tương đối vất vả nhưng Caroline Davies vẫn cảm thấy hài lòng vì có cơ hội tiếp xúc với trường quay.

Dung Nhi

Theo Tele