Những cảm hứng đến từ Phương Anh "xương thuỷ tinh"

(Dân trí) - Thành công của Nguyễn Phương Anh trong cuộc thi Vietnam’s got talent lần 1 đã là động lực cho rất nhiều thí sinh khuyết tật khác noi theo. Rất nhiều người yêu mến và nể phục tấm gương “tàn nhưng không phế” luôn yêu đời, luôn hướng tới phía trước của Phương Anh.

Một trong những người như thế là Thí sinh Lai Ngọc Duyên, cô gái trẻ này thú nhận thần tượng của mình chính là Nguyễn Phương Anh với những điều tuyệt vời mà cô đã làm được. Ngọc Duyên cho biết cô tham gia chương trình với ước mơ được thể hiện tài năng ca hát của mình, đến với công chúng và được một lần mở lòng mình với thế giới.

Ngọc Duyên
Ngọc Duyên

Bị bại liệt từ năm 5 tuổi, Ngọc Duyên rất rụt rè và nhút nhát, dù đam mê ca hát từ nhỏ nhưng bạn cũng chỉ hát cho ba mẹ và anh trai nghe. Mặc cảm vì sự không may mắn của mình, bạn thu mình với thế giới bên ngoài, đến việc học văn hóa phần lớn cũng là tự học ở nhà. Cuộc sống của Ngọc Duyên có lẽ sẽ mãi gói mình trong thế giới nhỏ bé đó nếu cô không được chứng kiến những gì thần tượng của mình đã làm được.

Mọi chuyện đã thay đổi khi Ngọc Duyên được xem tiết mục biểu diễn của cô gái xương thủy tinh Phương Anh mùa đầu tiên chương trình Tìm kiếm tài năng - Vietnam’s Got Talent. Dù bị khuyết tật nhưng Phương Anh với màn biểu diễn đầy sức hút đã thực sự làm Ngọc Duyên "bừng tỉnh". Từ đó bạn nuôi quyết tâm đến với chương trình để noi gương Phương Anh và chứng tỏ tài năng của mình với khán giả bất chấp những gì không may mắn xảy ra với bản thân.

Một câu chuyện thú vị và đầy cảm động khác đến từ chàng trai khiếm thị Nguyễn Hoàng Phước. Bị khiếm thị bẩm sinh nhưng tạo hóa có vẻ đã “biết lỗi” khi cho thí sinh Nguyễn Hoàng Phước một sự hài hước đáng mến, một tài năng đặc biệt và một người vợ hiền hết lòng yêu thương anh.

Hoàng Phước
Hoàng Phước

Sinh ra và lớn lên ở Bến Tre, anh Phước bắt đầu đến với âm nhạc từ năm 12 tuổi tại trường nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh nhà. Hiện tại, sau nhiều năm gắn bó với âm nhạc, anh đang làm việc như một nghệ sỹ đàn ca tài tử phục vụ khách du lịch. Để đi được quãng đường rất xa từ Bến Tre đến với chương trình Tìm kiếm tài năng - Vietnam’s Got Talent tại TP Hồ Chí Minh, anh được người vợ chưa cưới chở bằng xe máy từ sáng sớm.

Trong suốt quá trình anh tâm sự về câu chuyện của mình, người khác có thể dễ dàng nhận thấy ánh mắt trìu mến của người vợ nhìn anh không dứt. Chị như một hậu phương vững chắc để anh đem tài năng của mình tỏa sáng cùng chương trình. Anh cũng hạnh phúc chia sẻ về câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích của mình. Chị là thợ may, trong một lần đi du lịch và gặp gỡ anh - chàng nghệ sỹ đàn ca tài tử hài hước nên đã đem lòng quý mến. Sau một thời gian tập văn nghệ cùng nhau, tình cảm quý mến đã chuyển thành tình yêu và hiện tại, hai anh chị sắp làm đám cưới và chị cũng theo anh học nghề đàn ca tài tử.

Họ, những người dù bị khuyết tật về hình thể, về sức khoẻ nhưng tâm hồn của họ không hề khuyết tật. Vậy nên dù có đi sâu đến đâu trong cuộc thi Tìm kiếm tài năng này, họ vẫn sẽ là người chiến thắng, chiến thắng chính bản thân mình và những nghịch cảnh mà họ phải chịu đựng.

Phan Anh