Những băn khoăn sau đêm nhạc Dance - R&B, Hiphop

(Dân trí) - Có thể coi tuần thứ tư là đêm nhạc “gia vị” nhất trong 4 đêm thi của SMĐH 2008. Nhưng đằng sau phần thể hiện dù đã nỗ lực hết mình của các thí sinh và những lời khen “đậm” hơn chê của HĐNT đã đọng lại “chút gì” trong lòng khán giả?

Nếu như trong 3 đêm trước, nhiều thí sinh chưa tìm ra lối cho đường đi âm nhạc của mình thì tại đêm nhạc Dance - R&B, Hiphop họ đã có câu trả lời khả quan hơn. Thu Phượng, thí sinh được đánh giá có nhiều tiềm năng đã “ngủ yên” trong những đêm trước, nay “thức giấc”. Cô thể hiện hết nội lực của mình với dòng nhạc Dance qua ca khúc ca khúc Vì em chính là em (Võ Thiện Thanh). Phục trang đơn giản, sang trọng và màn lắc hông điệu nghệ của gương mặt khả ái này khiến những khán giả khó ưa nhất cũng phải… gật gù.

Ấn tượng trước sự bứt phá của Duy Khoa, Hoàng Yến. Đây là hai gương mặt trẻ, rất dễ tạo được thiện cảm về ngoại hình. Ở các đêm trước họ đã khoác lên mình chiếc áo không phù hợp với lứa tuổi: Duy Khoa diện trang phục “già”, hát “sến”. Hoàng Yến chưa định hình trong việc tạo dựng phong cách, thể hiện các ca khúc “ngoài tầm với”.

Nhưng đêm qua, Duy Khoa đã xuất hiện khác lạ với tiết mục Hiphop sôi động, phong cách và phục trang tươi trẻ, phù hợp với hình ảnh một “hoàng tử V- Pop”. Dù chưa đến mức bùng nổ nhưng với một ca khúc hoàn toàn mới, chọn lựa dòng Hiphop và trình diễn màn beatbox (đánh trống bằng miệng) anh đã để lại ấn tượng tốt. Với phần thể hiện này, Duy Khoa thực sự tạo thế cân bằng với Mạnh Quân - một đối thủ nặng ký trong 5 nam thí sinh.
 
 
Những băn khoăn sau đêm nhạc Dance - R&B, Hiphop - 1
Màn mở đầu đêm nhạc Dance - R&B, Hiphop đầy ấn tượng của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương

Ngược lại với sự “tăng tiến” của Mạnh Quân, Duy Khoa, Hoàng Yến…, Hải Yến và Thu Hường - hai gương mặt được đánh giá cao lại tỏ ra “đuối sức” trong màn rượt đuổi của đêm nhạc Dance - R&B, Hiphop.

Bản lĩnh, sự ma quái trong đêm nhạc Rock tan biến - Hường như “chững lại”! Với chất giọng sâu, dày, cô vẫn chưa thoát ra được bóng dáng của những ca sĩ đi trước. Hát Nước sâu (Nguyễn Xinh Xô) thì bị so sánh với Hà Trần, đêm qua thử với Thiên đàng (Võ Thiện Thanh) vẫn khiến khán giả nhắc đến tên Thu Minh.

Hải Yến hát Ngọn cỏ lau (Lưu Thiên Hương) cũng không thể trách khán giả gợi nhớ đến ca sĩ Lưu Hương Giang. Cô cũng chưa tạo được hiệu ứng khán giả tốt như đêm nhạc Pop và Rock. Có lẽ cùng phải thay đổi ca khúc vào phút chót nên cả Thu Hường và Hải Yến chưa thể hiện được bản thân như mong muốn?

Cũng hơi kỳ vọng quá vào Hà Linh trong đêm nhạc Dance - R&B, Hiphop. “Bỏ” Với anh (Hồ Hoài Anh) lại Tìm anh bằng nụ cười của Lê Minh Sơn - mảng âm nhạc “đắc địa” cho Hà Linh khai phá. Vẫn kiêu sa, quyến rũ và được khen hát tốt nhưng ở Linh lại bớt đi của khán giả cảm giác chờ đợi điều gì mới lạ, đột phá hơn, thậm chí “gây sốc” trong âm nhạc. Cái cảm giác về sự không hoàn hảo nhưng hưng phấn, kịch tính đã có ở Sao Mai 2007…
 
Những băn khoăn sau đêm nhạc Dance - R&B, Hiphop - 2
Hoàng Yến đã tìm lại phong cách "vì em chính là em"

Điều khiến khán giả băn khoăn vào kết quả gặt hái của SMĐH năm nay là cuộc thi đã đi vào đêm thứ 4 - kết thúc nửa chặng đường mà vẫn chưa “bật” lên một vài cái tên thật sự thuyết phục. Sự thể hiện của các gương mặt cả cũ lẫn mới đều nhàng nhàng, sự tăng tiến có, nhưng vẫn “tiến ba bước, lùi một bước”.

Cách phục trang của thí sinh vẫn chưa ổn. Dù gặp chuyện rắc rối về trang phục, Phương Thuỷ vẫn không “cải thiện” được hình ảnh hơi “sến”, có phần rườm rà của mình. Với Ngọc Minh, vấn đề lại nằm ở hình thể “đô con”. Anh khá khó khăn để chọn lựa trang phục làm sao để dáng vẻ vừa “mi nhon” vừa thể hiện được nét quyến rũ, nam tính. Và chắc chắn rằng, bộ trang phục đã khiến nhạc sĩ Ngọc Châu “quên là em đang hát gì” sẽ là chủ đề bàn tán tốn không ít hơi sức của khán giả…
 
Những băn khoăn sau đêm nhạc Dance - R&B, Hiphop - 3
Trang phục "gây sốc" của Ngọc Minh

Một điều nữa, những ai có mặt tại sân khấu ngoài trời của nhà Đài đêm qua cũng sẽ suy nghĩ về lượng fan hùng hậu cũng như cách thức cổ vũ đôi khi vượt giới hạn. Họ là những người quan trọng không kém HĐNT đối với cuộc thi âm nhạc chủ yếu dựa trên số lượt bình chọn như SMĐH. Điều đó, giải thích sao lần lượt 3 đêm đầu những cái tên như Duy Khoa, Nhật Thu và Khắc Hiếu được xướng lên…

Những lời khen trọn vẹn được tung ra “như mưa” của các thành viên HĐNT cũng khiến khán giả không khỏi suy nghĩ. Đêm nhạc Dance - R&B, Hiphop là đêm kết thúc nửa chặng đường, “kẻ ở người về” của các thí sinh nên HĐNT khen chê lấy lệ, muốn vỗ về, vui vẻ “hoà cả làng”!
 
Sau đây là hình ảnh của các thí sinh trong đêm nhạc kết thúc nửa chặng đường của cuộc thi SMĐH 2008:
 
Những băn khoăn sau đêm nhạc Dance - R&B, Hiphop - 4
Thu Hường

Những băn khoăn sau đêm nhạc Dance - R&B, Hiphop - 5
Khắc Hiếu

Những băn khoăn sau đêm nhạc Dance - R&B, Hiphop - 6
Hà Linh

Những băn khoăn sau đêm nhạc Dance - R&B, Hiphop - 7
Duy Khoa

Những băn khoăn sau đêm nhạc Dance - R&B, Hiphop - 8
Phương Thuỷ

Những băn khoăn sau đêm nhạc Dance - R&B, Hiphop - 9
Mạnh Quân

Những băn khoăn sau đêm nhạc Dance - R&B, Hiphop - 10
Hải Yến

Những băn khoăn sau đêm nhạc Dance - R&B, Hiphop - 11
Nhật Thu

Những băn khoăn sau đêm nhạc Dance - R&B, Hiphop - 12
Thu Phượng

Những băn khoăn sau đêm nhạc Dance - R&B, Hiphop - 13
Hoàng Nghiệp


Bài: Hàn Nguyệt
Ảnh: Việt Hưng

Dòng sự kiện: Sao mai điểm hẹn 2008