Nhật Tinh Anh - Khánh Ngọc "vạch tội" nhau

Đôi song ca này đã thoải mái kể tất tần tật các tật xấu mà chỉ có những người trong cuộc mới biết. Hãy xem để... bất ngờ!

Nhật Tinh Anh trong mắt Khánh Ngọc

"Ngọc chưa bao giờ "nói xấu" anh trai trên báo đâu, nhưng một cách thật lòng thì Nhật Tinh Anh có nhiều điểm "xấu tệ". (Nói đến đây, Khánh Ngọc nhìn sang Nhật Tinh Anh ngồi bên cạnh đang cười cầu hòa, trước khi cô tiết lộ: "Tôi đang nói xấu ông đấy!").

Ngọc tiếp tục: "Chỉ cần nói đến "nết ăn, nết ngủ của anh ấy là Ngọc muốn "nổi da gà" rồi. Người gì mà khó tính vô cùng, Nhật Tinh Anh có những nguyên tắc về ăn uống hơi bị phức tạp: Không bao giờ dùng trái cây vào buổi tối vì chúng có nhiều vitamin C, làm anh mất ngủ.

Mỗi lần muốn anh ấy ăn trái cây vào giờ này, Ngọc phải nghĩ ra rất nhiều chiêu để thuyết phục. Bên cạnh đó, phải tìm hiểu và mua những loại nào ít vitamin C mới mong có cơ hội được Nhật Tinh Anh để mắt đến".

"Ngược lại, anh ấy rất thích ăn các món rán, xào nói chung là có liên quan đến dầu mỡ. Eo ôi, đó là những thứ mà Ngọc không thể đưa nổi vào miệng. Hai anh em, hai sở thích khác nhau, chả ai chịu nhường ai, nên trong ăn uống tác chiến độc lập".

"Nhật Tinh Anh là người thích sự yên tĩnh một cách tuyệt đối. Đây là nguyên tắc mà người ồn ào như Ngọc khó có thể thực hiện được".

"Mỗi khi anh ấy đi ngủ, đố ai làm được gì, tất cả đều phải "đi nhẹ, nói khẽ". Mất ngủ anh ấy không nói ra đâu, nhưng nhìn bản mặt là biết ngay. Mắt của anh đỏ ngầu, mặt bí xị như tàu lá chuối héo vậy".

"Hồi mới làm quen với Nhật Tinh Anh, Ngọc rất khó chịu, luôn "rủa" thầm trong bụng anh chàng này sao mà công tử bột, sao mà chảnh chọe. Giờ miết thành quen, bây giờ, cứ đến khi anh ấy lên giường ngủ là Ngọc lại phải đi ra ngoài. Ở trong nhà thể nào Ngọc cũng làm anh ấy tỉnh giấc".

"Nhiều khi Ngọc nghĩ mình như một "con sen VIP" của Tinh Anh vậy. Tuy có khó chịu, nhưng mình cũng rất chịu khó chiều anh ấy".

Khánh Ngọc theo "mách lẻo" của Nhật Tinh Anh

"Với vai trò là một đứa em gái ngoan, Khánh Ngọc đạt điểm 10, nhưng nếu là người yêu thì... cả hai đều "lệch tông". Mình thích người yêu phải là một cô gái dịu dàng, nữ tính, mang vẻ đẹp phương Đông như Chương Tử Di. Kiểu ào ào, hơi "boy" của Khánh Ngọc không hợp với mình tí nào".

"Ngọc nói nhiều, ồn ào kinh khủng, đến mức có lúc mình phải cáu. Mỗi khi thế, mình đành phải cậy thế làm anh để điều chỉnh "đài" của Ngọc, thường chỉ cần nhắc nhở kiểu như: "Đủ rồi đó Ngọc", hoặc "chưa thấy người đâu mà đã nghe cái miệng oang oang ngoài cửa rồi". Cao thủ hơn là mình bỏ đi nơi khác và không thèm nói chuyện với cô nàng".

"Hai đứa ở chung một nhà của Công ty Nhạc Xanh, hôm nào cô ấy không có ở nhà là biết liền à, căn nhà yên tĩnh lạ kỳ".

"Khánh Ngọc thích ăn mặc quần shorts, áo thun ba lỗ. Mình ghét nhất là con gái mặc đồ như vậy, chả biết khỏe mạnh như thế nào nhưng mất đi vẻ nữ tính. Ngọc biết vậy nhưng vẫn kệ, lúc nào cũng quần ngắn áo hai dây, lượn lờ như trêu ngươi. Mà Ngọc mặc đầm cũng thướt tha, dịu dàng lắm, nhưng chả hiểu sao cô ấy không chịu để ý đến những trang phục ấy. Thường thì các bộ đồ đôi mà hai đứa biểu diễn đều do mình đưa ra ý tưởng thiết kế đấy!".

"Trong mắt mình, Ngọc không xinh, duy chỉ có cái miệng cười là duyên vô cùng. Ngọc biết vậy nên mỗi khi làm chuyện gì có lỗi là cười xí xóa, dù "cú" lắm nhưng thấy Ngọc cười là mình hết giận".

Mình sống xa nhà, bố mẹ và em trai đã sang Mỹ nên không có ai để trò chuyện. Thói nói nhiều của Ngọc làm mình dễ nổi cáu, nhưng nhiều khi đó cũng là "gia vị" không thể thiếu đối với mình. Có một cô em gái như Ngọc cũng hay đấy chứ, chỉ có thể làm mình nổi cáu tức thời chứ không làm cho mình buồn. Cô ấy lại rất biết cách quan tâm và làm người khác vui".

Video Cặp song ca Nhật Tinh Anh và Khánh Ngọc được tìm bởi - Baamboo.com

Theo Thùy Dung
Tiếp Thị Gia Đình