Nhật ký những ngày lưu diễn châu Âu của Thanh Thảo

(Dân trí) - Từ ngày 9/6 ca sĩ Thanh Thảo và đoàn nghệ sĩ đã có chuyến lưu diễn dài ngày tại châu Âu, và theo như thói quen, đi tới đâu cô búp bê cũng ghi lại những hình ảnh đẹp cũng như là những cảm xúc của mình.


Xin giới thiệu với các bạn những dòng nhật ký của Búp bê Thanh Thảo tại châu Âu.

 

Ngày 9/6...

 

Cả đoàn rời Việt Nam trên chuyến bay Air France, đến Pháp. Lần đi lưu diễn này ngoài vai trò ca sĩ, mình còn kiêm thêm vai trò biên tập và chỉ đạo sân khấu vì Music Box là đơn vị đồng tổ chức chương trình cùng với West Air và Vina Four.
 
Nhật ký những ngày lưu diễn châu Âu của Thanh Thảo - 1

Thanh Thảo (giữa, áo đen) cùng đoàn nghệ sĩ đặt chân đến sân bay Pháp

 

Ngày 10/6....

 

Ngày đầu tiên đặt chân đến Hungary, đoàn đi ăn tại một quán ăn truyền thống với món súp cá và thịt bò nướng trên đá nóng rất ngon. 

 

Sau đó, đoàn đi tham quan thành phố trên một chiếc du thuyền, ai cũng ngỡ ngàng với vẻ đẹp đầy cổ kính của Budapest.
 
Nhật ký những ngày lưu diễn châu Âu của Thanh Thảo - 2

Ai cũng mặc đồ trắng đi "dạ tiệc trắng", chỉ riêng ca sĩ Tuấn Hưng phá lệ mặc áo đỏ

Nhật ký những ngày lưu diễn châu Âu của Thanh Thảo - 3

 

Buổi tối cả đoàn tham dự “dạ tiệc trắng” trên đảo, mỗi năm chỉ có 1 lần, rất là vui và hấp dẫn, ai cũng phải mặc trang phục trắng, chỉ có Tuấn Hưng “xé rào” mặc áo đỏ...

 

Ngày 11/6...

 

Thanh Thảo đã đến Hungary 2 lần trước rồi nên trở thành hướng dẫn viên cho đoàn đến tham quan Thành Budapest và Cung điện. Cả đoàn thích thú với vẻ đẹp nơi đây cùng một câu chuyện lịch sử rất hấp dẫn. Tuấn Hưng, Ngô Kiến Huy và Thụy Anh còn tranh thủ quay video clip. 
 
Nhật ký những ngày lưu diễn châu Âu của Thanh Thảo - 4

Thúy Vinh (ngoài cùng, bên trái, đeo kính) có mặt cùng Thanh Thảo trong chuyến đi này 
 

Đoàn đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary trong sự ấm áp và thân tình, nghệ sĩ Đức Hải luôn là người gây ra những tràng cười không ngớt, giúp cho không khí của đoàn luôn sôi động.

 

Ngày 12/6...

 

Tất cả ca sĩ đều rất nghiêm túc với chương trình làm cho mình xúc động lắm! Từ buổi trưa là mọi người đã ra sân khấu để tập dượt với ban nhạc và thử âm thanh. Chương trình lần này lớn nhất Hungary từ trước đến giờ về dàn ca sĩ và đặc biệt là có sự tham gia của 2 vũ đoàn Hoàng Thông và Lido nên chương trình rất đặc sắc. Hoa hậu Mai Phương Thúy xuất hiện với vai trò ấn tượng.
 
Nhật ký những ngày lưu diễn châu Âu của Thanh Thảo - 5

 
Nhật ký những ngày lưu diễn châu Âu của Thanh Thảo - 6

Thanh Thảo hát cùng Đan Trường

Nhật ký những ngày lưu diễn châu Âu của Thanh Thảo - 7

Hết mình trên sân khấu

Nhật ký những ngày lưu diễn châu Âu của Thanh Thảo - 8

Nghệ sĩ Đức Hải và Thanh Vân

Nhật ký những ngày lưu diễn châu Âu của Thanh Thảo - 9

Màn diễn trữ tình của giọng ca Lệ Quyên - Tuấn Hưng

Nhật ký những ngày lưu diễn châu Âu của Thanh Thảo - 10

Phi Nhung

 

Đêm diễn đầu tiên kéo dài đến 3g sáng mà khán giả vẫn rất nhiệt tình cổ vũ, ai cũng khen chương trình thành công, mỗi ca sĩ là một màu sắc và đều để lại ấn tượng với khán giả nơi này. 

 

Ngày 13/6....

 

Đoàn rời Hungary đi Berlin, ăn trưa tại nhà hàng Việt Nam với các món truyền thống ngon ơi là ngon! Cả đoàn ai cũng cảm thấy ấm lòng khi giữa châu Âu với thời tiết se lạnh, ăn tô canh riêu cua, thịt kho tộ thì còn gì bằng! 
 
Nhật ký những ngày lưu diễn châu Âu của Thanh Thảo - 11

 

Đêm diễn Berlin mang ý nghĩa từ thiện gây quỹ chất độc màu da cam, các ca sĩ ai cũng hát rất nhiệt tình và kêu gọi khán giả ủng hộ quỹ từ thiện. Đan Trường và Tuấn Hưng rất được khán giả yêu mến và hầu như số đĩa CD mang theo được bán hết sạch.

 

Ngày 14/6...

 

Đến Praha vào sáng sớm, với mình, thì đây là nơi mang nhiều kỷ niệm... Mình vẫn thích cái vẻ cổ kính nhưng huyền bí của Praha, nhất là Cầu Tình, mỗi khi đến đây lại nhớ những chuyến lưu diễn thật đẹp trước đây.
 
Nhật ký những ngày lưu diễn châu Âu của Thanh Thảo - 12


Nhật ký những ngày lưu diễn châu Âu của Thanh Thảo - 13

Ngoài những giờ tập luyện, biểu diễn, Thanh Thảo cũng là một tín đồ shopping

 

Đoàn ở ngay tại Top hotel 5 sao của Tiệp Khắc, và hội trường biểu diễn cũng rất đẹp tại đây với sức chứa 2 ngàn chỗ ngồi mà vẫn còn rất nhiều khán giả không thể mua vé vào xem vì đã quá đông và hết vé. Đêm diễn cuối nên mọi người ai cũng chăm chút, hát hết mình, và luyến tiếc khi phải xa khán giả nơi đây, mỗi ca sĩ đều hát vượt giới hạn chương trình cho phép. 

 

Sự thành công của vai trò ca sĩ làm mình rất hạnh phúc vì nhiều lần sang đây biểu diễn, nhưng khán giả vẫn luôn ưu ái và yêu thương mình. Bên cạnh đó, là sự thành công của việc tổ chức chương trình hoánh tráng, gây tiếng vang với cộng đồng người Việt tại châu Âu....

 

Ngày 15/6...

 

Những ngày lưu diễn cạnh nhau, mới thấy tình nghệ sĩ đáng quý, yêu thương và đỡ đần cho nhau. Những bữa tiệc liên hoan đầy tình thân, nhiều kỷ niệm với nhau. Quan trọng nhất là sự đón tiếp nồng hậu của Ban Tổ Chức, việc ăn ở của đoàn rất chu đáo, không một ca sĩ nào phải phàn nàn, vì thế mà mình rất vui.
 
Nhật ký những ngày lưu diễn châu Âu của Thanh Thảo - 14

 

 
Ca sĩ Thanh Thảo