Nhạc sĩ Phú Quang sẽ vẫn ưu ái Đàm Vĩnh Hưng

(Dân trí) - Xuất viện được hơn 10 ngày sau tai biến, Phú Quang đã vi vu café ở Hà Nội và bắt tay vào công việc. Vị nhạc sĩ này cũng hồi đáp những thắc mắc của khán giả sau "sự cố" đêm nhạc Biển, nỗi nhớ và em vừa qua tại TPHCM.

Trước đêm nhạc duy nhất ngày 17/4 tại TP Hồ Chí Minh, nhạc sĩ Phú Quang đã khiến nhiều người phải tò mò khi quyết định mời ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tham gia trình diễn.
 

Nhạc sĩ Phú Quang sẽ vẫn ưu ái Đàm Vĩnh Hưng - 1
Nhạc sĩ Phú Quang đã vắng mặt trong đêm diễn 17/4 tại TPHCM vì bị tai biến

Nhạc sĩ cũng kể câu chuyện Đàm Vĩnh Hưng đã thu âm bài hát Mẹ phổ thơ Hồng Thanh Quang đến 3 giờ đồng hồ liền. Chỉ với câu hát “Mẹ, người đàn bà đầu tiên, người đàn bà sau cuối, không bao giờ phản bội” tới 86 lần, và tổng cộng ca sĩ này hát đi hát lại những đoạn anh cho là chưa đạt yêu cầu của bài Mẹ tới hơn 300 lần. Ngay cả khi nhạc sĩ nói đã đạt thì Đàm Vĩnh Hưng vẫn xin hát lại.

Nhưng ngay sau khi đêm nhạc Biển, nỗi nhớ và em diễn ra; ngoài chút hụt hẫng vì thiếu vắng bóng dáng chủ nhân (nhạc sĩ Phú Quang lúc này đang nằm viện vì bị tai biến), cũng có ý kiến chưa hài lòng về phần trình diễn của một số ca sĩ trong đó có nam ca sĩ Nửa vầng trăng.
 
Một số bài báo phản ánh, được chọn hát ca khúc chủ đề nhưng Mr Đàm quá “lên gân”, không thể hiện xúc động bài Mẹ như khán giả kỳ vọng.
 
 
Nhạc sĩ Phú Quang sẽ vẫn ưu ái Đàm Vĩnh Hưng - 2
Phú Quang song ca với Đàm Vĩnh Hưng trong đêm Biển, nỗi nhớ và em ở Hà Nội vào tháng 2

Trước câu hỏi, nhạc sĩ có ý kiến gì trước phản hồi của khán giả sau đêm diễn tại TPHCM, nhạc sĩ Phú Quang khéo léo trả lời: “Thời điểm đó tôi không xuất hiện trong đêm nhạc nên không thể có ý kiến gì”.

Tác giả của Em ơi Hà Nội phố cũng không bình luận gì về phần thể hiện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Ông chỉ đẩy đưa, cũng về chương trình này tại Hà Nội cách đây hơn 2 tháng. “Đàm Vĩnh Hưng thật sự đã khiến tôi hài lòng và phần trình diễn của anh được khán giả cổ vũ nhiệt liệt, yêu cầu hát lại tới mấy lần”, nhạc sĩ Phú Quang chia sẻ.

Dù tiếc nuối vì không thể có mặt trong đêm diễn tại TPHCM vừa rồi nhưng Phú Quang vẫn lạc quan chuẩn bị cho các đêm diễn sắp tới. Ông nói có nhiều người thổ lộ mong muốn ông thực hiện tiếp những đêm nhạc như thế này. Tác giả Em ơi, Hà Nội phố cũng vẫn thể hiện sự ưu ái với nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng khi nói sẽ tiếp tục mời anh tham gia các chương trình sắp tới nếu thấy thích hợp.

Nhạc sĩ Phú Quang chia sẻ với Dân trí, sức khoẻ hiện tại của ông đã khá hơn rất nhiều. Nhạc sĩ đã xuất viện và trở về Hà Nội cùng gia đình được vài ngày. Ông cũng đã đi café, gặp gỡ bạn bè và đang giúp chàng rể - nghệ sĩ violon Bùi Công Duy giới thiệu đêm hoà nhạc tới công chúng.
 
Nhạc sĩ Phú Quang sẽ vẫn ưu ái Đàm Vĩnh Hưng - 3
Nghệ sĩ violon Bùi Công Duy - con rể nhạc sĩ Phú Quang

Nghệ sĩ violon Bùi Công Duy và vợ, nghệ sĩ piano Trinh Hương vừa có màn trình diễn ấn tượng trong đêm nhạc của bố Biển, nỗi nhớ và em.

Được biết chàng rể mà nhạc sĩ Phú Quang  vô cùng tự hào sẽ có đêm hoà nhạc duy nhất diễn ra vào ngày 24/5 tới tại Nhà hát Lớn Hà Nội, mở màn cho chương trình hòa nhạc thường niên Bitexco Classic. “Hoàng tử bé” của cung đình âm nhạc violon, theo nhận xét của giáo sư nghệ sĩ violin nổi tiếng Dora Shwarzberg của Áo, sẽ biểu diễn cùng chỉ huy trưởng hào hoa của dàn nhạc giao hưởng Berlin Symphoniker danh tiếng - Lior Shambadal.

Nguyễn Hằng