Nhà văn Y Ban: Tôi đang viết "tiểu thuyết ba xu"!

“Trong tôi có hai người đàn bà rành rẽ, một người đàn bà làm văn chương và một người đàn bà của cuộc sống”, tác giả của “I am đàn bà” tâm sự. <a href="http://www19.dantri.com.vn/giaitri/2007/4/174573.vip">Y Ban</a> nói, có lúc chị bầm dập, tưởng chừng gục ngã, nhưng lại “vịn” vào con chữ để đứng dậy, và cho ra đời tác phẩm mới.

Người ta vẫn nói, sau mỗi lần vấp ngã, đứng dậy lại thấy mình khôn ra?

 

Chả đúng đâu, người đàn bà làm văn chương của tôi vẫn dại khờ thế.

 

Nhìn chị, tôi có cảm tưởng nội lực văn chương trong chị không bao giờ cạn, nhưng chị có bao giờ nghĩ đến một lúc nào đó mình sẽ "chán" văn chương không?

 

Tôi vào đời với một nghề sáng giá: Giảng viên đại học dạy môn Sinh học. Nếu tôi không đến với văn chương thì biết đâu tôi lại nổi tiếng với một lò luyện thi khối B, có cô giáo Xuân Ban. Khi tôi đến với văn chương, tôi có cảm giác rằng văn chương đã chọn tôi để thể nghiệm con chữ. Thế thì sẽ có lúc văn chương sẽ chán tôi chứ không phải tôi chán văn chương.

 

Nhà văn Y Ban: Tôi đang viết "tiểu thuyết ba xu"!  - 1
Nhà văn Y Ban và con trai

 

Xưa nay người đời thường nói, mỗi nhà văn là một tài năng, nhưng song song với cái riêng trời ban ấy, rất ít nhà văn tài năng lại được sống một cách yên ả, thanh bình. Chị có nghĩ như vậy không?

 

Thì cái người đàn bà của cuộc sống, người đàn bà của cơm áo gạo tiền đang phải gánh chịu đây. Nhà văn là tưởng tượng, là hư cấu, nhưng có tưởng tượng trên trời cũng không tưởng tượng ra nổi cái lòng dạ xấu xa phản trắc của con người. Thật may tôi có nhiều người bạn tốt, họ đã ở bên tôi những lúc tôi ngã lòng. Họ bảo vệ cái người đàn bà văn chương mỏng manh và dại khờ của tôi. Họ còn muốn đọc những tác phẩm khác của tôi nữa.

 

Gần đây trên văn đàn Việt Nam, các nhà văn nữ, đặc biệt là các cây bút mới nổi, đang chiếm ưu thế, với đặc điểm nổi trội là khai thác những yếu tố sex. Chị có nghĩ rằng đây là một sự vận động tự nhiên của xu hướng phát triển văn học hay là một sự đánh bóng tên tuổi?

 

Sự đánh bóng tên tuổi nào cũng phải trên cái nền tác phẩm. Thời của PR, của tiếp thị sản phẩm, của quảng cáo... nhưng người ta vẫn phải tìm "gỗ tốt". Sex là một đề tài, sao lại kỳ thị hay tung hô nó?

 

Chị đang ấp ủ tác phẩm nào cho thời gian tới?

 

Tôi đang viết, nhưng tác phẩm này chỉ thật chứ không hay vì không phải nhân vật tôi hư cấu, họ ở ngoài đời thế nào, tôi bê họ vào tác phẩm thế đấy. Tôi bắt chước nhà văn Nguyễn Huy Thiệp viết tiểu thuyết ba xu.

 

Xin cảm ơn chị!

 

Theo Phụ Nữ/TTOL