Nhã Phương thừa nhận từng có tình cảm với Kang Tae Oh

(Dân trí) - Im lặng trước những câu hỏi liên quan đến nghi vấn tình cảm với diễn viên hài Trường Giang, nhưng Nhã Phương thừa nhận, trong quá trình làm phim “Tuổi thanh xuân” cô thấy “Kang Tae Oh đáng yêu vô cùng” và “không ai có thể không yêu Kang Tae Oh”…

Đã có hình ảnh chụp được Trường Giang đưa Nhã Phương về nhà sau buổi công chiếu phim “49 ngày”. Hai người còn ôm hôn tình cảm. Hẳn Nhã Phương có điều gì đó muốn nói sau loạt hình ảnh này với diễn viên hài Trường Giang?

Tôi xin phép không bình luận gì cả. Tôi muốn khán giả hãy xem phim chúng tôi đóng, đừng bị phân tâm bởi những chuyện bên ngoài. (Cười)

np3-2bbaa
Nhã Phương đang dính nghi án tình cảm với Trường Giang sau khi cùng nhau tham gia bộ phim "49 ngày"

Trong những bức ảnh được đăng tải rộng rãi, người ta không chỉ xôn xao vì nghi án tình cảm giữa Nhã Phương- Trường Giang (sau khi cùng nhau tham gia phim “49 ngày”), người ta còn bàn tán chuyện nữ diễn viên trẻ Nhã Phương đã sống trong một khu chung cư cao cấp, đắt tiền..?

Đó là thông tin sai. Tôi hiện vẫn đang sống cùng gia đình chị gái. Và khu chung cư chúng tôi sống hoàn toàn bình thường, không nằm trong trung tâm thành phố. Tôi còn trẻ, chưa tốt nghiệp ĐH Sân khấu Điện ảnh TpHCM (khoa Diễn viên), bởi vậy, hiện tại tôi đi đóng phim là để kiếm tiền tự nuôi sống bản thân.

Được biết, Nhã Phương sinh ra với lớn lên tại Đắk Lắk. Bạn một mình vào TpHCM thi vào ĐH Sân khấu Điện ảnh. Nghề diễn hấp dẫn bạn nhất điều gì? Cuộc sống giàu sang, xa hoa của giới showbiz đã khi nào là giấc mơ của Nhã Phương?

Đúng là tôi đã một mình vào TpHCM thi đại học. Lúc ấy, thậm chí, tôi còn không có đủ tiền để nộp lệ phí thi. Một người lạ, không hề quen biết đã sẵn sàng cho tôi vay tiền để nộp lệ phí thi. Nhưng chuyện thi vào nghề diễn viên lại hoàn toàn chỉ là sự… nhầm lẫn của tôi. Tôi đã đăng ký nhầm ngành học. Khi dự thi, tôi rất yêu ca hát, và muốn thi hát, nhưng lại đăng ký nhầm, cuối cùng tôi trở thành diễn viên như bây giờ.

Tuy nhiên, khi đã bước chân vào nghề diễn, tôi làm với tất cả đam mê. Tôi không chọn không việc này vì cuộc sống xa hoa hay giàu sang, phú quý. Tôi làm nghề chỉ hướng đến mục đích duy nhất là có những vai diễn hay, có những bộ phim đáng nhớ với khán giả.

np-66ba0
Nhã Phương được khán giả yêu mến sau bộ phim "Tuổi thanh xuân"

Có ý kiến cho rằng, Nhã Phương có gương mặt… “đại trà”, thậm chí- nhạt nhòa, không ấn tượng. Bởi thế, hầu hết các vai diễn của bạn còn “một màu”, ít bứt phá. Nhã Phương nghĩ như thế nào về những ý kiến trên?

Trước đây, tôi luôn rất tự ti về bản thân mình. Tôi biết mình không xinh đẹp, chân không dài (cười). Bởi vậy, tôi rất chịu khó tham gia casting phim. Và khi đã nhận được một vai diễn, tôi nỗ lực hết mình.

Tôi vẫn còn nhớ ngày tham gia casting phim “Tuổi thanh xuân”. Sau này, anh Đỗ Thanh Hải đã nói với tôi rằng, khi xem ảnh, anh ấy gạt tôi đầu tiên. Hôm đoàn phim vào TpHCM tổ chức casting, tôi đến cuối cùng. Khi tôi đến, phòng casting đã được trả. Anh Đỗ Thanh Hải và đạo diễn chuẩn bị ra về. Tôi lao đến, tóc tai quần áo tơi bời vì đi đường xa đến, lúc ấy chắc nhìn xấu thậm tệ, tôi vẫn xin được tham gia thử vai. Anh Hải đã nói với tôi, “phòng casting đã trả rồi, vậy em diễn thử ở hành lang nhé”. Tôi đồng ý. Và sau này, khi nhận được vai diễn rồi, đạo diễn có nói với tôi, ngay khi tôi diễn phân đoạn đầu tiên họ đã nhận ra nhân vật Linh đây rồi.

Nhắc lại phim “Tuổi thanh xuân”, bạn và nam diễn viên Hàn Quốc Kang Tae Oh từng được ngợi khen diễn xuất nhiều cảm xúc, như thể cũng có… tình cảm thật. Nếu từ chối trả lời về nghi án với Trường Giang, Nhã Phương có thể trả lời về Kang Tae Oh?

Kang Tae Oh là một diễn viên trẻ tài năng. Cậu ấy diễn xuất giỏi. Có những phân cảnh, khi Junsu đứng bên ngoài ngôi nhà của Linh, nhìn vào trong. Đạo diễn có nói tôi gọi điện cho Junsu và nói bằng tiếng Việt, vậy mà khi nói chuyện với tôi, Junsu đã khóc. Chúng tôi làm việc ăn ý. Có lẽ, đó là bạn diễn nam yêu mến nhất mà tôi đã từng gặp, Không ai có thể không yêu Kang Tae Oh. Tuy thoại bằng ngôn ngữ khác nhau, nhưng, giữa tôi và Kang Tae Oh có nhiều cảnh, chỉ cần nhìn vào mắt nhau là hiểu..

np2-7e670
np1-81dee
Nhã Phương dành nhiều lời khen ngợi cho nam diễn viên Kang Tae Oh. Và phim "Tuổi thanh xuân" tràn ngập kỷ niệm với nữ diễn viên trẻ...

Vậy tại sao không có một mối tình xuyên biên giới nào diễn ra?

Quá khó cho chúng tôi. Công việc, thời gian ít ỏi. Lại sống ở 2 quốc gia khác nhau. Thực sự là quá khó.

25 tuổi, Nhã Phương quan điểm như thế nào về tình yêu?

Trước đây, khi còn nhỏ, tôi từng mơ ước đến một bạch mã hoàng tử, phải đẹp trai, tài giỏi… (cười). Nhưng bây giờ, tôi chỉ cần người đàn ông biết sẻ chia, đồng điệu, hiểu nhau. Công việc của chúng tôi rất đặc thù. Bởi vậy, tôi cần người đàn ông biết chia sẻ mọi thứ, biết chia sẻ ngay cả khi không cần nói ra. Tôi là người sống tình cảm. Vì thế, quan trọng nhất trong tình yêu với tôi là sự thấu hiểu giữa 2 trái tim.

H.H