Nguyên Thảo tán tỉnh Tùng Dương trên sân khấu

(Dân trí) – “Có một lần, Tùng Dương nhắn tin cho Thảo gọi là “Cưng!”, và Thảo cũng hồi đáp lại: “Gọi tớ là cưng thì tớ sẽ tán tỉnh cậu đấy nhé!”, Nguyên Thảo hóm hỉnh kể lại trên sân khấu “Tùng Dương hát tình ca” tối ngày 15/9.

Nhắc tới Tùng Dương, khán giả lại nhớ ngay tới cái “lạ” và “quái” qua các ca khúc Mưa bay tháp cổ, Li ti, Giăng tơ… Vì vậy, khi Tùng Dương bất ngờ công bố dự án làm một liveshow toàn những tình khúc bất hủ đã ngay lập tức tạo được sự chú ý và gây tò mò đối với người hâm mộ. Kết quả là liveshow Tùng Dương hát tình ca thay vì tổ chức một đêm duy nhất như dự kiến mà kéo dài tới hai đêm công diễn mà vé vẫn bán hết sạch chỉ sau 5 ngày phát hành.
 
Tùng Dương chinh phục khán giả khi hát tình ca với nhiều cung bậc cảm xúc


Tùng Dương chinh phục khán giả khi hát tình ca với nhiều cung bậc cảm xúc
Tùng Dương chinh phục khán giả khi hát tình ca với nhiều cung bậc cảm xúc

Chẳng phụ lòng mong đợi của công chúng, Tùng Dương đã đưa khán giả qua hết các cung bậc cảm xúc trong tình yêu: từ nhẹ nhàng, sâu lắng với các bản tình ca dành cho đôi lứa: Nhìn những mùa thu đi (Trịnh Công Sơn), Rồi mai tôi đưa em (Trường Sa), Một mình (Nam Phương)… đến thổn thức, tự sự trong Một mình (Thanh Tùng), Ru đời đi nhé (Trịnh Công Sơn) và ngọt ngào, lãng mạn cùng các ca khúc trữ tình nổi tiếng I will always love you của cố diva Whitney Houston- thần tượng mà Tùng Dương luôn luôn yêu mến.

Mặc dù I will always love you đã được Tùng Dương trình diễn khá nhiều lần trong các liveshow trước đây, anh vẫn hóm hỉnh đùa rằng “Không phải cứ hát bài của diva sẽ trở thành diva đâu nhé!”. Bên cạnh những khúc ca dành cho tình yêu đôi lứa, Tùng Dương còn hát về tình cảm của người mẹ trong một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang có tựa đề Mẹ. Hay dữ dội hát về tình yêu quê hương, đất nước với Bên dòng sông Cái (Phó Đức Phương), Chiếc khăn Piêu (Doãn Nho), Thiên thai (Văn Cao)…
 
Tùng Dương chinh phục khán giả khi hát tình ca với nhiều cung bậc cảm xúc


Tùng Dương chinh phục khán giả khi hát tình ca với nhiều cung bậc cảm xúc
Bằng các đoạn hát lên bổng xuống trầm, cùng quãng ngân rộng và xa, không ít lần người nghe cảm thấy “nổi da gà” và sau đó vỗ tay không ngớt dành tặng cho phần trình diễn xuất sắc của Tùng Dương

Với chất giọng đầy nội lực, kết hợp giữa bản năng và sự điêu luyện của kĩ thuật thanh nhạc, có thể nói những bản tình ca dường như chẳng thể làm khó cho Tùng Dương. Trái lại, anh còn cho thấy sự thông minh trong cách xử lí bài hát khi mang vào đó một chút “quái” và hóm hỉnh của mình để nó trở nên lôi cuốn hơn đối với khán giả thủ đô. Bằng các đoạn hát lên bổng xuống trầm, cùng quãng ngân rộng và xa, không ít lần người nghe cảm thấy “nổi da gà” và sau đó vỗ tay không ngớt dành tặng cho phần trình diễn xuất sắc. Rồi họ lại tủm tỉm mỉm cười vì những chỗ ngắt đoạn cố ý, những câu nói xen ngang lúc đang hát tình ca rất “ngọt” chỉ vì Tùng Dương bỗng chốc muốn giao lưu cùng khán giả.

Tình ca mà phải hát một mình, có lẽ cũng buồn. Trong liveshow Tùng Dương hát tình ca còn có thêm hai khách mời là Nguyên Thảo và diva đàn chị Thanh Lam. Nếu như họa mi Nguyên Thảo là “nước” với giọng ca sáng và trong, thì Thanh Lam lại đại diện cho “lửa” cùng sự da diết, cháy bỏng của một người phụ nữ từng trải. Chính hai sự kết hợp giữa “lửa- nước” (Tùng Dương- Nguyên Thảo) và “lửa- lửa” (Tùng Dương- Thanh Lam) đã tạo nên những điểm nhấn khó quên trong đêm nhạc này.
 
Tùng Dương chinh phục khán giả khi hát tình ca với nhiều cung bậc cảm xúc


Tùng Dương chinh phục khán giả khi hát tình ca với nhiều cung bậc cảm xúc
Với bản song ca Mùa thu cho em (Ngô Thụy Miên), Tùng Dương và Nguyên Thảo đã phủ đầy không gian lãng mạn bên trong khán phòng với giai điệu êm tai, chút bảng lảng mùa thu...

Nguyên Thảo tán tỉnh Tùng Dương trên sân khấu

Nguyên Thảo tán tỉnh Tùng Dương trên sân khấu

Với bản song ca Mùa thu cho em (Ngô Thụy Miên), Tùng Dương và Nguyên Thảo đã phủ đầy không gian lãng mạn bên trong khán phòng với giai điệu êm tai, chút bảng lảng mùa thu, cái ôm eo nhẹ nhàng và tình cảm trên sân khấu. Không giống như lần biểu diễn solo ca khúc này ở liveshow Thương, khi kết hợp cùng Nguyên Thảo, Tùng Dương trở nên mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần bay bổng để hòa quyện với giọng ca cao vút của người đẹp bên cạnh.

Sau khi kết thúc màn trình diễn mùi mẫn, Nguyên Thảo đã vui vẻ chia sẻ: “Nhiều người nói ca sĩ Tùng Dương hồi xưa xấu trai lắm! Nguyên Thảo trộm nghĩ bây giờ cũng vẫn vậy mà. Điều khiến Nguyên Thảo thích nhất ở Tùng Dương là sự thông minh và cách trò chuyện dí dỏm. Có một lần, Tùng Dương nhắn tin cho Thảo gọi là “Cưng!”, và Thảo cũng hồi đáp lại “Gọi tớ là cưng thì tớ sẽ tán tỉnh cậu đấy nhé!” Cuối cùng, Tùng Dương nhắn lại một tin bảo rằng nếu có tán tỉnh tớ thì hãy tán tỉnh trên sân khấu đi”.
 
Nguyên Thảo quyến rũ trong liveshow của Tùng Dương
Nguyên Thảo quyến rũ trong liveshow của Tùng Dương

Dù quyết tâm tán tỉnh Tùng Dương trên sân khấu, nhưng xem ra Nguyên Thảo vẫn có phần “lép vế” so với sự kết hợp “lửa- lửa” Thanh Lam- Tùng Dương. Xuất hiện bất ngờ ở hàng ghế khán giả, Thanh Lam đã có một màn song ca ăn ý với Tùng Dương qua ca khúc Giọt nắng bên thềm- một nhạc phẩm từng làm nên tên tuổi cho nữ diva Hà thành. Cả hai cũng đã cháy hết mình với bài hát Huyền thoại hồ Núi Cốc (Phó Đức Phương). Hát cùng nhau đã nhiều, nhưng mỗi lần Thanh Lam và Tùng Dương kết hợp luôn khiến người nghe bị “cuốn chặt” bởi hai giọng ca đầy nội lực hòa hợp chung trên sân khấu.

Bên cạnh đó, Thanh Lam còn gửi đến cho khán giả những tình khúc nổi tiếng khác qua phần trình diễn solo của mình: Không còn mùa thu (Việt Anh), Bay đi cánh chim biển (Từ Huy), Chiếc lá cuối cùng (Tuấn Khanh).
 
Nguyên Thảo quyến rũ trong liveshow của Tùng Dương
Thanh Lam gửi đến cho khán giả những tình khúc nổi tiếng khác qua phần trình diễn solo của mình: Không còn mùa thu (Việt Anh), Bay đi cánh chim biển (Từ Huy), Chiếc lá cuối cùng (Tuấn Khanh)

Xét về tổng thể chương trình, liveshow Tùng Dương hát tình ca đã thành công từ đêm diễn đầu tiên với khán phòng kín người, chủ yếu là đối tượng đã đi làm hoặc những người đã có tuổi. Điều này cũng đúng với ước vọng ban đầu của Tùng Dương khi tổ chức liveshow: “Một sáng thức giấc, có khán giả đã gửi thư cho tôi nói là thích tôi hát tình ca nhẹ nhàng hơn các bài hát quái, lạ. Và dưới bức thư có kí tên là một fan 65 tuổi. Tôi bỗng thấy mình nợ những khán giả này và quyết định làm đêm nhạc tình ca để tri ân họ”. Có lẽ cũng vì thế mà sân khấu được thiết kế cực kì đơn giản, không màu mè để ca sĩ lôi kéo khán giả bằng chính giọng ca của mình.

Mặt khác, tuy chương trình kéo dài suốt hơn 2 tiếng rưỡi nhưng khán giả vẫn nán lại cho tới 11 giờ đêm để nghe hết từ đầu đến cuối, hầu như rất ít người bỏ về giữa chừng. Đủ để thấy sức hút kinh khủng từ một chương trình đề cao tính nghệ thuật thực sự, không giống như những chương trình khác xô bồ, nhộn nhạo của các “chân dài”, Á hậu bỗng dưng… tạt ngang đi hát!
 
Bài: Hoàng Quân
Ảnh: Trung Kiên