“Người mẫu tóc” trong mắt đạo diễn Lê Vũ Long

(Dân trí) - “Với 60 người mẫu của chương trình sẵn sàng đứng trên sân khấu, họ dám trả giá, hi sinh mái tóc của mình để đến với vẻ đẹp mới mà chính họ cũng chưa biết nó sẽ thế nào. Vì vậy tôi nghĩ họ là người dũng cảm”, đạo diễn Lê Vũ Long chia sẻ.

 
“Người mẫu tóc” trong mắt đạo diễn Lê Vũ Long - 1
Đạo diễn Lê Vũ Long
 
Tiết lộ trước đêm diễn vào ngày 31/7 tới đây tại Hà Nội cùng Dân trí, Lê Vũ Long - Tổng đạo diễn chương trình Davines Hair Show 2010 nói: “Trong show diễn lần này thì người mẫu hoàn toàn là những người mẫu không chuyên. Tôi và toàn bộ ê kíp của chương trình đã làm việc với họ 1 tháng với cường độ 14 tiếng làm việc một ngày trong tất cả các ngày và không có ngày nghỉ”.

 

Vậy anh cảm nhận thế nào về “người mẫu tóc” - những người góp phần làm nên "chất liệu" cho đêm diễn?

 

Trong lịch sử thời trang tóc ở tất cả các thời kì những người đầu tiên dám cắt phăng mái tóc để thay đổi kiểu gần như là tiên phong cho trào lưu mới đó là quyết định táo bạo. Ngay cả bản thân chúng ta để đưa ra được quyết định táo bạo chỉ là với cá nhân của mình chứ không phải đối với xã hội cũng là khó. Và để vượt qua được điều đó cần có tấm lòng dũng cảm. Vì thế tôi nghĩ, những người mẫu tóc thực sự là những người dũng cảm.

“Người mẫu tóc” trong mắt đạo diễn Lê Vũ Long - 2
Trong mắt Lê Vũ Long, người mẫu tóc là người dũng cảm

 

 Davines Hair Show 2010 mang chủ đề “Rất xa, thật gần” sẽ diễn ra một đêm duy nhất vào tối ngày 31/7 tại nhà A3 Trung tâm Hội chợ Triển lãm Giảng Võ, Hà Nội.

Đây là lần thứ 2 anh xuất hiện trong Davines Hair Show, năm ngoái anh đảm nhiệm vai trò là một đạo diễn vũ đạo cho chương trình. Nhưng năm nay, với vai trò là tổng đạo diễn cho chương trình vậy anh có chút gì áp lực về show diễn?

 

Thực ra khi tham gia chương trình này với vai trò là tổng đạo diễn thì có rất áp lực thì nhưng với tôi thì đây là những áp lực thú vị. Trải qua những áp lực trong công việc thực chất là đến gần hơn với những tiêu chí, đến gần hơn với mục đích và mong muốn của mình.

 

Áp lực với tôi chính là được làm việc, được học chính từ công việc của mình đang làm, được học từ những người xung quanh tham gia hoạt động nghệ thuật. Với bản thân tôi thì tôi luôn hiểu áp lực theo chiều hướng tích cực. Và lần này tôi cho rằng áp lực của chương trình này là những áp lực đáng yêu và thú vị.
 
“Người mẫu tóc” trong mắt đạo diễn Lê Vũ Long - 3
Các nhà tạo mẫu tóc trẻ tham dự tại show diễn thời trang tóc tối 31/7 tới.

 

Đến với khán giả từ vai trò là nghệ sĩ múa, diễn viên và bây giờ là đạo diễn. Anh có thể chia sẻ điều gì về “quá trình” tự “lấn sân”  này?

 

Bản thân tôi cũng như những người nghệ sĩ khác luôn mong muốn mình vượt qua những rào cản được đóng khung, được mặc sức thể hiện những sáng tạo, thể hiện suy nghĩ của mình. Gần đây tôi cũng nhận thấy rằng môi trường tại Việt Nam và bản thân nhiều người nghệ sĩ khác trên thế giới cảm nhận thấy không đủ môi trường để mặc sức thể hiện với mong muốn được biết nhiều hơn, thử nghiệm thực hiện nhiều hơn nữa, được lao động nghệ thuật nhiều hơn nữa.

 

Việc nghệ sĩ tự học, tự tìm tòi và tự nghiền ngẫm rất nhiều, và tất yếu đến một lúc nào đó để phù hợp với tiến trình chung thì họ sẽ lấn sân sang các lĩnh vực khác. Lấn sân ở đây không có nghĩa là bản thân họ không có sự nghiên cứu, không có thực hiên trải nghiệm trước đó.

 

Một số đạo diễn tỏ ra khá khó khăn trong việc lựa chọn người mẫu tóc. Với anh thì sao?

 

Tôi nghĩ rằng nó hoàn toàn phụ thuộc vào yêu cầu của chương trình đặt ra lúc ban đầu. Trong show diễn lần này chúng tôi làm về Hà Nội và chúng ta đang ở Hà Nội và việc đó thuận lợi hơn rất nhiều.
 
“Người mẫu tóc” trong mắt đạo diễn Lê Vũ Long - 4
"Đã đến lúc chúng tôi muốn phong cách Việt - Thời trang Việt lên ngôi" - là tinh thần của buổi họp báo giới thiệu Davines Hair Show 2010

 

Anh có thể tiết lộ chút gì về “đặc sản” của cá nhân anh trong show diễn?

 

Với tôi thì bản thân cả show diễn này là một món đặc sản hoặc cũng có thể gọi đó là một bữa tiệc. Việc lựa chọn đâu sẽ là cái chính, đâu sẽ là cái phụ sẽ tùy thuộc vào người xem- khán giả đâu là món ăn hợp khẩu vị với họ.

 

Tôi nghĩ, một bữa tiệc khán giả công nhận tất cả các món ăn đều ngon là việc không thể. Việc người ngày thấy hay ở điểm này, người kia thấy hay ở điểm kia lại là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra và với tôi thì điều đó mới chính là đẹp, mới là cuộc sống, bởi nó không bị bó khung.

 

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

 

Huệ Lan