Người mẫu Quỳnh Thy: “Tôi làm theo điều con tim mách bảo”

“Tính tôi thẳng ruột ngựa, tôi quý ai thì quý hết lòng, nhưng không ưa ai thì… không đội trời chung! Đang nói chuyện, mà tôi thấy giả lả, giả tạo, hay có gì chướng tai gai mắt là tôi… đốp chát ngay!”, người mẫu Quỳnh Thy tâm sự thẳng thắn.

Người ta nói đến chị bằng cụm từ "cô người mẫu cá tính", chị thấy có đúng không?

 

Chắc sự xuất hiện của tôi không giống ai, và không ai dám giống tôi chăng? Theo tôi một người mẫu cá tính thì phải có: Phong cách, diễn xuất mới lạ, luôn làm mới mình và để lại những ấn tượng sâu sắc.

 

Được khen là mẫu có vóc dáng đẹp với khuôn mặt rất phương Tây, chị thấy bản thân mình còn điều gì chưa hoàn hảo?

 

May mắn là ba mẹ đã cho tôi vóc dáng này. Tôi tuy là người cầu toàn nhưng tôi biết không có gì hoàn hảo cả, có lẽ những điểm chưa hoàn hảo đã làm cho các bạn nhận ra một Quỳnh Thy bây giờ chăng ?

 

Có tin đồn chị chỉ yêu đại gia thôi, chị đính chính thế nào?

 

Tôi không có gì phải đính chính khi đó chỉ là tin đồn. Thế nào là một đại gia? Nếu họ là những người đàn ông thành đạt, giàu có, quyền lực, không lẽ tất cả họ không tốt sao? Họ cũng có quyền yêu và được yêu như bất cứ ai. Tôi làm theo điều con tim mình mách bảo, dù đại gia hay không, tôi được phép làm điều đó.

 

Trong tình yêu, chị là người như thế nào?

 

Tôi yêu hết mình, và có thể làm bất cứ điều gì để người yêu mình được vui và hạnh phúc. Tôi bướng bỉnh, hay cáu giận người yêu, nhưng là kiểu giận… để được người yêu dỗ dành ấy mà!

 

Như vậy, chị sẽ khổ khi yêu?

 

Có thể nói vậy, nhưng yêu là không hối tiếc, hay day dứt những gì đã có. Chẳng ai ép được tôi phải yêu ai đó, cho nên dám yêu thì dám chịu. Tôi thích lời của chị Thanh Lam, như thế này: Tôi là người mù quáng trong tình yêu, và có lẽ trong tình yêu, sự thi vị tuyệt vời nhất, lãng mạn nhất đó là sự mù quáng, và đánh mất chính bản thân mình khi yêu…

 

Chị sẽ lên xe hoa với mẫu đàn ông như thế nào?

 

Tôi không dám chọn mẫu nào nhất định, bởi vì tôi sợ ghét của nào trời cho của đó.

 

Theo chị thì thế nào là người đàn bà đẹp?

 

Người đàn bà đẹp là người duyên dáng, toát lên từ hình thức lẫn tâm hồn. Tôi tự chấm cho tôi thế này nhé: 8 trên 10 điểm.

 

Một số người mẫu đã tuyên bố đi thẩm mỹ, hoặc dự định đi thẩm mỹ, Quỳnh Thy nghĩ sao? Nếu chị đi thẩm mỹ, chị sẽ “sửa sang” nơi nào trước hết?

 

Thời buổi công nghệ giải trí như hiện nay, muốn có hình ảnh đẹp trước công chúng là điều dễ hiểu, dễ thông cảm thôi mà. Bất cứ người phụ nữ nào cũng muốn làm đẹp nữa là giới mẫu: luôn luôn phải đẹp, sang trọng. Tất nhiên có được vẻ đẹp tự nhiên trời cho thì không còn gì để bàn rồi. Nhưng không may mắn có được thì phải “cải tạo” thôi. Tôi thì… tạm hài lòng về tôi rồi nên cũng chẳng muốn “dao kéo” gì nữa.

 

Chị nghĩ sao khi giới mẫu nhận xét chị đanh đá, ghê gớm, thẳng thắn?

 

Đúng đấy, có lẽ vì điều này mà người ta nhớ đến một Quỳnh Thy cá tính chăng? Tính tôi thẳng ruột ngựa, tôi quý ai thì quý hết lòng, nhưng không ưa ai thì… không đội trời chung! Đang nói chuyện, mà tôi thấy giả lả, giả tạo, hay có gì chướng tai gai mắt là tôi… đốp chát ngay!

 

Như vậy sẽ gặp quá nhiều rắc rối trong cuộc sống, trong nghề và cả… trong tình yêu nữa?

 

Tất nhiên là có, chắc chắn sẽ không ít lời ra tiếng vào, nói xấu sau lưng, thậm chí không ưa tôi, nhưng tôi thản nhiên. Ai quý tôi thì sẽ rất quý, điều này khiến tôi hạnh phúc, cảm thấy hài lòng, vì tôi có những người bạn, những tình bạn thật sự, không có kiểu “bè”.

 

Khi bạn thân thiết mà bảo Quỳnh Thy “khùng” thì chị nghĩ sao?

 

Tôi khùng, nhưng là khùng dễ thương, khùng đáng yêu, và tôi hoàn toàn tự tin để nói rằng, không phải quá nhiều người thời buổi này, khùng được như vậy.

 

Giữa thời buổi người ta sống rất khéo léo, thậm chí giả tạo đi, với tính cách của chị, chị có bị nhiều người ghét không?

 

Ghét thì chắc chắn có, nhưng người yêu cũng nhiều. Họ ghét mình thì họ khổ sở thôi, vì suốt ngày phải chăm chăm xoi mói, nói xấu, bới móc, luôn mang cảm giác bực mình, khó chịu trong người…

 

Tiếp xúc với rất nhiều bạn diễn là nam, đẹp trai, cuốn hút, nhưng là người trong nghề, chị lý giải tại sao có không nhiều các cặp đôi là người mẫu?

 

Tôi khẳng định là tình bạn thân thiết trong giới mẫu có nhiều, chứ không như tin đồn đâu, nhất là các “ông” mẫu nam, vui vẻ, thoải mái với nhau lắm. Còn chuyện yêu đương thì đúng là hơi hiếm, có lẽ bụt chùa nhà không thiêng, cũng có thể là quá quen với “nghề của nàng, của chàng” rồi nên yêu sẽ nhàm chán, và cũng có thể là trong chăn mới biết chăn có rận…

 

Chị hát khá hay, nhưng lại chẳng màng gì đến hát hò, vậy chị có phải là một người đẹp có bản lĩnh, biết dừng đúng lúc, đúng chỗ? Chị nghĩ sao có nhiều người đẹp giọng không đẹp vẫn muốn tiến thân bằng ca hát?

 

Thi thoảng tiệc tùng, giới người mẫu vẫn đi hát hò cho vui, giọng của tôi cũng là giọng karaoke thôi, không có gì đặc biệt đâu. Người đẹp đi hát như Hồ Ngọc Hà, Ngô Mai Trang… cũng được đấy chứ. Không phải tôi biết dừng đúng lúc, đúng chỗ mà tôi đã biết đủ cho cuộc sống của tôi.

 

Chị đã tham gia  một số phim, quảng cáo, chị có ý định “lấn sân” sang điện ảnh?

 

Nhiều người kêu ca là xuất hiện trên màn ảnh bây giờ toàn những gương mặt nhàu nát, cũ kỹ, nhàm chán, rồi cũng lại kêu là người mẫu, người đẹp đóng phim thì làm bình hoa di động, trang trí cho màn ảnh này nọ… Làm dâu trăm họ quá khó. Chưa kể đến những gương mặt ấn tượng như chị Trương Ngọc Ánh, Ngô Thanh Vân… tôi thấy các người mẫu đóng phim ít nhiều đã tạo được không khí mới, làn gió mới cho điện ảnh Việt, ít nhất là họ đã tạo được hiệu quả: đẹp và mới.

 

Nếu được mời chụp ảnh nude, chị có đồng ý không?

 

Ranh giới nghệ thuật và… phi nghệ thuật cũng mong manh, tôi không dám mạo hiểm như vậy, cũng chưa có lời mời nào để tôi xem từ chối hay đồng ý cả.

 

Một số mẫu bảo chị ăn mặc mốt và sành điệu, như vậy chị có phải tốn kém cho khoản thời trang không? Cát xê có đủ cho chị một cuộc sống thoải mái?

 

Ăn chơi thì phải tốn kém rồi. Hình ảnh của chúng tôi trên sân khấu, trên tạp chí, ảnh mẫu đã luôn đẹp, hấp dẫn, vì vậy ngoài đời tôi không thể tuềnh toàng được, có đắt cũng phải cắn răng mua thôi! Mà là phụ nữ, ai chẳng có chút điệu đà? Làm nghề mẫu, có thể không giàu có được nếu không kinh doanh gì đó, nhưng cũng đủ để nuôi những đam mê.

 

Làm người mẫu, phải đối mặt với cám dỗ, với thị phi, với tin đồn, với những scandal như bị tung ảnh lên mạng, hay bị mạo danh hình sex, chị có lúc nào mệt mỏi với nghề?

 

Có, nhiều là khác. Và không chỉ riêng tôi, nhiều bạn của tôi cũng vậy. Nhưng tôi đã từng nói trên báo chí rồi, không có bản lĩnh thì đừng làm nghề này. Không chỉ có trang phục đẹp, ánh hào quang sân khấu, sự hào nhoáng mỗi lúc xuất hiện… mà còn có nước mắt, những lúc đắng cay, tủi nhục…

 

Theo Tô Mai Trang

Vietnamnet