Người đẹp “Zippo, mù tạt và em” và kí ức không thể quên về Tết Hà Nội

(Dân trí) - Trở về Hà Nội ăn Tết với giải thưởng Ngôi sao xanh 2017 ở hạng mục “Gương mặt truyền hình triển vọng” được trao tại TP HCM, Yan My hứng khởi hơn hẳn. Cô yêu không khí tất bật của những ngày cuối năm và nét đẹp Tết cổ truyền của người Hà Nội.

Vừa qua, giải thưởng Ngôi sao xanh 2017 đã xướng tên Yan My với giải “Gương mặt truyền hình triển vọng”. Đây là giải tôn vinh những gương mặt, những bộ phim trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình trong và ngoài nước xuất hiện tại rạp chiếu và trên sóng truyền hình.
Vừa qua, giải thưởng Ngôi sao xanh 2017 đã xướng tên Yan My với giải “Gương mặt truyền hình triển vọng”. Đây là giải tôn vinh những gương mặt, những bộ phim trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình trong và ngoài nước xuất hiện tại rạp chiếu và trên sóng truyền hình.
10 năm tham gia diễn xuất là cả một quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ, và giải thưởng là câu trả lời cho những nỗ lực của Yan My.
10 năm tham gia diễn xuất là cả một quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ, và giải thưởng là câu trả lời cho những nỗ lực của Yan My.
Yan My sinh năm 1992 tại Hà Nội. Những bộ phim cô đã tham gia gồm “13 nữ tử tù”,“Biệt thự Pensee”, “Con trai, con gái”, “Sóng gió gia đình”, “Zippo mù tạt và em”, “Biển đời giông tố”, “Hồ sơ lửa-Tử thi lên tiếng”. Cô từng đạt Miss thân thiện - Nữ hoàng trang sức. Á hậu cuộc thi Nữ hoàng sắc đẹp 2017.
Yan My sinh năm 1992 tại Hà Nội. Những bộ phim cô đã tham gia gồm “13 nữ tử tù”,“Biệt thự Pensee”, “Con trai, con gái”, “Sóng gió gia đình”, “Zippo mù tạt và em”, “Biển đời giông tố”, “Hồ sơ lửa-Tử thi lên tiếng”. Cô từng đạt Miss thân thiện - Nữ hoàng trang sức. Á hậu cuộc thi Nữ hoàng sắc đẹp 2017.
Ngoài hình thể đẹp cùng số đo ba vòng chuẩn, Yan My luôn rất tự tin với khả năng diễn xuất của mình. Bên cạnh đó, khuôn mặt sáng đẹp, vòng eo thon gọn cùng nước da trắng hồng cũng được xem là lợi thế để Yan My vào vai các “cô nàng tiểu thư” với tính cách trong sáng và hiền lành.
Ngoài hình thể đẹp cùng số đo ba vòng chuẩn, Yan My luôn rất tự tin với khả năng diễn xuất của mình. Bên cạnh đó, khuôn mặt sáng đẹp, vòng eo thon gọn cùng nước da trắng hồng cũng được xem là lợi thế để Yan My vào vai các “cô nàng tiểu thư” với tính cách trong sáng và hiền lành.
Nhiều người cho rằng, sắc vóc như Yan My thì chẳng cần diễn nhiều thành công cũng sẽ tự đến. Thế nhưng, ít ai biết rằng, để vượt qua được nhan sắc của chính mình, Yan My đã phải nỗ lực rất nhiều.
Nhiều người cho rằng, sắc vóc như Yan My thì chẳng cần diễn nhiều thành công cũng sẽ tự đến. Thế nhưng, ít ai biết rằng, để vượt qua được nhan sắc của chính mình, Yan My đã phải nỗ lực rất nhiều.
“Thành công nào mà không có chông gai, không có nước mắt. Yan My thấy rằng bất cứ ai muốn thành công đều gặp khó khăn dù ít hay nhiều, chẳng có con đường nào bằng phẳng cả. Nếu thành công quá dễ dàng thì con người ta sẽ không biết trân trọng. Để được như bây giờ, Yan My đã đặt hai chữ “nghiêm túc” lên hàng đầu trong bất cứ công việc nào mà Yan My tham gia, kể cả trong việc diễn xuất, làm người mẫu hay đứng trên các sân khấu thi nhan sắc”, Yan My chia sẻ.
“Thành công nào mà không có chông gai, không có nước mắt. Yan My thấy rằng bất cứ ai muốn thành công đều gặp khó khăn dù ít hay nhiều, chẳng có con đường nào bằng phẳng cả. Nếu thành công quá dễ dàng thì con người ta sẽ không biết trân trọng. Để được như bây giờ, Yan My đã đặt hai chữ “nghiêm túc” lên hàng đầu trong bất cứ công việc nào mà Yan My tham gia, kể cả trong việc diễn xuất, làm người mẫu hay đứng trên các sân khấu thi nhan sắc”, Yan My chia sẻ.
Mặc dù vào Nam lập nghiệp, nhưng đối với Yan My, nỗi nhớ về Hà Nội vẫn luôn hiện hữu trong cô. Vào những ngày đông, Yan My lại càng thêm nhớ những con phố cổ, nhà cổ và những món ăn đậm chất Hà Thành.
Mặc dù vào Nam lập nghiệp, nhưng đối với Yan My, nỗi nhớ về Hà Nội vẫn luôn hiện hữu trong cô. Vào những ngày đông, Yan My lại càng thêm nhớ những con phố cổ, nhà cổ và những món ăn đậm chất Hà Thành.
Mỗi khi nhắc về Hà Nội, Yan My không khỏi bồi hồi. Đã vào Nam lập nghiệp được một thời gian, nhưng ký ức về Hà Nội vẫn in đậm trong tâm trí cô mỗi ngày. Yan My cho biết, điều cô nhớ nhất về Hà Nội là phố cổ, nhà cổ, làng cổ và 4 mùa xuân hạ thu đông khiến cho cô có 4 cảm giác khác nhau.
Mỗi khi nhắc về Hà Nội, Yan My không khỏi bồi hồi. Đã vào Nam lập nghiệp được một thời gian, nhưng ký ức về Hà Nội vẫn in đậm trong tâm trí cô mỗi ngày. Yan My cho biết, điều cô nhớ nhất về Hà Nội là phố cổ, nhà cổ, làng cổ và 4 mùa xuân hạ thu đông khiến cho cô có 4 cảm giác khác nhau.
Yan My tự nhận mình là “tín đồ ăn uống” khi nói đến những món ăn ở Hà Nội mà cô yêu thích như bún chả, phở cuốn Ngũ Xã, bánh cuốn, bánh đúc… mà nhiều khi thèm Yan My vẫn nhờ bà ngoại làm cho cô ăn. Còn món cốm gói lá sen thì không thể nào quên được vì mùi vị của nó khiến cô gái Hà Nội nghĩ đến là thèm.
Yan My tự nhận mình là “tín đồ ăn uống” khi nói đến những món ăn ở Hà Nội mà cô yêu thích như bún chả, phở cuốn Ngũ Xã, bánh cuốn, bánh đúc… mà nhiều khi thèm Yan My vẫn nhờ bà ngoại làm cho cô ăn. Còn món cốm gói lá sen thì không thể nào quên được vì mùi vị của nó khiến cô gái Hà Nội nghĩ đến là thèm.
“Yan My thích nhất là ngày Tết ở Hà Nội. Yan My rất ấn tượng với những trò chơi dân gian ở phố cổ, cũng rất thích xem rước kiệu, múa cung đình hay những lễ hội dân gian ở ngoại thành Hà Nội”.
“Yan My thích nhất là ngày Tết ở Hà Nội. Yan My rất ấn tượng với những trò chơi dân gian ở phố cổ, cũng rất thích xem rước kiệu, múa cung đình hay những lễ hội dân gian ở ngoại thành Hà Nội”.
Năm nào cũng vậy, cứ giáp Tết, cô lại cố gắng tranh thủ sắp xếp công việc, trở về Hà Nội gói bánh chưng với mẹ và anh trai. Cô yêu không khí tất bật của những ngày cuối năm và nét đẹp trong Tết cổ truyền của người Hà Nội.
Năm nào cũng vậy, cứ giáp Tết, cô lại cố gắng tranh thủ sắp xếp công việc, trở về Hà Nội gói bánh chưng với mẹ và anh trai. Cô yêu không khí tất bật của những ngày cuối năm và nét đẹp trong Tết cổ truyền của người Hà Nội.
Yan My cho biết, nếu có bất cứ dịp nào để quay về Hà Nội như đi diễn, sự kiện, Yan My đều thấp thỏm chờ đợi và hồi hộp.
Yan My cho biết, nếu có bất cứ dịp nào để quay về Hà Nội như đi diễn, sự kiện, Yan My đều thấp thỏm chờ đợi và hồi hộp.
Đối với Yan My, Hà Nội và gia đình nhỏ là tuổi thơ, là sự êm đềm, là hạnh phúc và là hành trang tâm hồn để cô bước vào đời.
Đối với Yan My, Hà Nội và gia đình nhỏ là tuổi thơ, là sự êm đềm, là hạnh phúc và là hành trang tâm hồn để cô bước vào đời.
Người đẹp “Zippo, mù tạt và em” và kí ức không thể quên về Tết Hà Nội - 14

Phương Nhung
Ảnh: Tùng Chu