Ngôi vị hoa hậu xướng tên: Trần Thị Quỳnh!

(Dân trí) - Ngay khi người đẹp Trần Thị Quỳnh tập dượt màn đăng quang với áo tắm trong đêm tổng duyệt, nhiều người ngầm đoán, đây sẽ chính là hoa hậu! Dự đoán này đã trở thành sự thật. Chỉ có điều, Quỳnh đăng quang với áo dài và những “thủ tục” đã được thay đổi vào phút chót!

Kịch bản đã thay đổi!

 

Dù đạo diễn Phạm Việt Thanh đã trả lời rất "cứng" trước báo chí rằng, ông sẽ bảo vệ ý tưởng đầy sáng tạo và mới lạ của mình, rằng 5 người đẹp sẽ bước vào phần ứng xử với áo tắm có quấn voan trắng, và rằng hoa hậu thể thao Việt Nam 2007 sẽ đăng quang với áo tắm để khoe được "tối ưu" nhất vẻ đẹp hình thể, nhưng kịch bản đêm chung kết đã thay đổi rất nhiều. Không có voan trắng, không có màn ứng xử với áo tắm, không có kiệu rước hoa hậu với bốn chàng lực sỹ khiêng... Màn đăng quang đã trở lại đúng phong cách truyền thống như từ xưa vẫn vậy, Hoa hậu đăng quang với áo dài!

 

Trả lời câu hỏi của phóng viên "Kịch bản đêm chung kết thay đổi vào phút chót phải chăng vì BTC đã nhận ra những điều bất hợp lý?", ông Hồng Minh - phó trưởng ban tổ chức cho biết: "Kịch bản có những thay đổi chỉ đơn giản là vì, chương trình đêm chung kết do cả một hội đồng chúng tôi cùng bàn bạc và cùng tìm ra một phương án đồng nhất. Đây chính là kịch bản thống nhất cuối cùng! Chẳng có gì phải thắc mắc trước những thay đổi, tôi nghĩ đó là chuyện thường tình".

 

Ngôi vị hoa hậu xướng tên: Trần Thị Quỳnh! - 1
 Hoa hậu Thể thao năm 2000 đang trao vương miện cho người đẹp đến từ Hải Phòng- Trần Thị Quỳnh

 

5 giải thưởng phụ trị giá 5 triệu đồng:

 

Thí sinh ứng xử hay nhất thuộc về: Trần Thị Quỳnh (SBD 096)

 

Thí sinh có thể hình đẹp nhất: Nguyễn Anh Thu (SBD 080)

 

Người đẹp du lịch: Cao Phương Lan (SBD 686)

 

Thí sinh mặc trang phục thể thao tự chọn đẹp nhất: Nguyễn Hồng Điệp (SBD 020)

 

Thí sinh có bài tập thể thao xuất sắc nhất: Cao Thuỳ Dương (SBD 333).

Những cái nhất đáng nhớ...

 

Náo nức nhất trong đêm chung kết là khán giả. Cung thể thao dưới nước đêm 26/10 kín ghế. Đã khá lâu Hà Nội mới đăng cai một cuộc thi sắc đẹp. Bởi vậy, sự trở lại sau bảy năm vắng bóng của Hoa hậu Thể thao VN 2007 đã được khán giả đón nhận nhiệt tình. Không khí tại sân khấu chính “nóng” lên rất sớm trước khi đêm chung kết khai màn. Ai nấy đều muốn ngồi thật gần sân khấu để được thoả nhãn ngắm nhìn dung nhan người đẹp.  

 

Sinh động nhất là khu vực sân khấu với một “kịch bản” ánh sáng đầy màu sắc. Sân khấu đêm chung kết được thiết kế trên bề mặt bể bơi lấy “tone” màu trắng làm chủ đạo. Không quá cầu kỳ trong những điểm nhấn, chỉ với sáu chiếc lá biểu trưng cho cánh gà và những cây dừa trắng tượng trưng cho biển, sân khấu của đêm chung kết Hoa hậu Thể Thao VN đơn giản nhưng khá ấn tượng.

 

Hồi hộp nhất, lộng lẫy nhất là 37 người đẹp. Ngày từ 3h chiều ngày 26/10, tất cả các thí sinh đã bắt đầu làm tóc, trang điểm và chọn trang phục. Ai cũng náo nức cho một đêm quyết đấu cuối cùng!

 

Ngôi vị hoa hậu xướng tên: Trần Thị Quỳnh! - 2
 Á hậu 2 Minh Nhung (trái) chia sẻ niềm hạnh phúc với tân Hoa hậu Thể thao VN 2007

 

Chiến thắng thuộc về người đẹp bản lĩnh nhất!

 

Nhiều thí sinh bị ảnh hưởng tâm lý trong đêm chung kết, thí sinh Lê Thị Quỳnh (SBD 010) phải bỏ dở bài tập trong phần thi năng khiếu, thí sinh Nguyễn Thuỳ Linh (SBD 077) làm đứt quãng phần trình diễn áo dài, nhiều bài thi năng khiếu thể thao không khớp nhạc dù đã được chuẩn bị kỹ, và cuối cùng là phần thi ứng xử đầy khó khăn của thí sinh Trần Thị Minh Nhung (SBD 091).

 

Trước đêm chung kết, nhiều người dự đoán Trần Thị Minh Nhung là ứng cử viên số 1 của ngôi vị hoa hậu, bởi gương mặt sáng đẹp và bài quyền Pencak-Silat ấn tượng. Điểm yếu của Minh Nhung là khả năng giao tiếp, ứng xử. Cô gái đến từ một huyện miền núi của Nghệ An vẫn còn nhiều rụt rè, nhút nhát. Tuy phần ứng xử mất tự tin, nhưng Minh Nhung vẫn đủ điểm để có được danh hiệu Á hậu 2.

 

Chỉ có điều, câu hỏi dành cho Minh Nhung trong đêm chung kết chính là câu hỏi mà Ban giám khảo đã dùng thử cho người đẹp Trần Thị Quỳnh trong đêm tổng duyệt. "Bạn sẽ nói sao nếu có người nói rằng, chính vẻ đẹp hình thể đã đưa bạn đến với cuộc thi mà không phải sự toả sáng của tâm hồn?". Câu trả lời của Minh Nhung tuy ấp úng nhưng cũng đủ để nhận ra nó giống hệt câu trả lời của người đẹp Trần Thị Quỳnh đêm trước. Phải chăng, chính sự giống hệt ấy đã khiến Minh Nhung càng thêm ngập ngừng khó nói?

 

Ghi điểm với phần trình diễn Dance Sport đẹp mắt, người đẹp đến từ Tuyên Quang- Phạm Tâm Thanh (SBD 008) đã dành ngôi vị Á hậu 1.

 

Và dù không được đánh giá nổi trội ở phần thi nào, nhưng vương miện đã thuộc về thí sinh đến từ Hải Phòng, Trần Thị Quỳnh (SBD 096) bởi bản lĩnh sân khấu vững vàng. Xin mượn lời của thí sinh Hồ Xuân Trang để khẳng định ngôi vị của tân Hoa hậu Thể Thao VN 2007- Trần Thị Quỳnh là hoàn toàn xứng đáng "Quỳnh không có gương mặt đẹp nổi trội, không có bài tập xuất sắc, nhưng ở bạn ấy có sự đồng đều. Chính sự đồng đều ấy sẽ làm chuyện! Bởi theo tôi, Quỳnh toàn diện hơn cả".

 

Thêm một lần nữa, người đẹp Trần Thị Quỳnh khẳng định "thương hiệu"- Hải Phòng là xứ sở của hoa hậu.

 

Ngôi vị hoa hậu xướng tên: Trần Thị Quỳnh! - 3
 Tân Hoa hậu Thể thao VN 2007 Trần Thị Quỳnh trong giây phút đăng quang

 

Một vài điều đáng tiếc tại cuộc thi

 

Dù đã tập dượt nhiều, dù đã được chuẩn bị trước từ đầu tuần, dù đã có cả một đêm tổng duyệt như thật, nhưng những sự cố vẫn cứ diễn ra ngoài mong muốn của BTC.

 

Không hiểu có phải vì lý do bị "ngợp" sân khấu hay bị "choáng" trước các nhan sắc, mà cặp đôi dẫn chương trình Xuân Bắc và Thuỳ Linh tỏ ra khá lúng túng. Danh sách 20 người đẹp lọt vào vòng chung kết vừa đọc dứt, 20 gương mặt rạng ngời đứng chào khán giả với nụ cười tươi trên môi, nhưng ngay sau đó không lâu, khán giả bất ngờ thấy sự xuất hiện của những... 21 người đẹp trong màn thi trang phục thể thao tự chọn. Hoá ra, hai MC đã đọc nhầm, người lọt vào vòng trong không phải là thí sinh Trần Thị Nghĩa Dũng (SBD 003) như đã xướng tên trước đó, mà là Bùi Thị Hồng Bôn (SBD 006).

 

Từ đầu đến cuối chương trình, hai MC dường như không nắm được số thí sinh chính xác tham dự đêm chung kết là bao nhiêu, lúc dõng dạc tuyên bố là 36, khi lại cao giọng khẳng định là 37! Phần dẫn chưa trôi chảy của hai MC ít nhiều đã ảnh hưởng đến sự trang trọng của đêm chung kết.

 

Những thay đổi kịch bản vào phút cuối cùng đã để lại "dư chấn" nhất định dẫn đến những lúng túng trong xử lý sân khấu khiến đêm diễn không được suôn sẻ.

 

Song, khán giả có thể nhận thấy sự nỗ lực, cố gắng của những người thực hiện để có được một đêm chung kết tràn ngập không khí thể thao. Nhiều môn thể thao tham gia trình diễn: thể dục nghệ thuật với lụa, Wushu, bơi nghệ thuật... đã khẳng định được sự khác biệt mang tính đặc trưng của cuộc thi nhan sắc này.

 

 

Dưới đây là một vài hình ảnh tại đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Thể thao 2007, diễn ra tối 26/10:

Phần trình diễn năng khiếu của một số thí sinh:

 

Ngôi vị hoa hậu xướng tên: Trần Thị Quỳnh! - 4
 

Ngôi vị hoa hậu xướng tên: Trần Thị Quỳnh! - 5
 

Ngôi vị hoa hậu xướng tên: Trần Thị Quỳnh! - 6
 

Ngôi vị hoa hậu xướng tên: Trần Thị Quỳnh! - 7

 

Phần trình diễn áo dài của một số thí sinh:

Ngôi vị hoa hậu xướng tên: Trần Thị Quỳnh! - 8
 

 

Ngôi vị hoa hậu xướng tên: Trần Thị Quỳnh! - 9
 

Ngôi vị hoa hậu xướng tên: Trần Thị Quỳnh! - 10
 

Ngôi vị hoa hậu xướng tên: Trần Thị Quỳnh! - 11

 

 

Cùng các hình ảnh đáng nhớ khác:

 

Ngôi vị hoa hậu xướng tên: Trần Thị Quỳnh! - 12
 Á hậu 1 không giấu được niềm xúc động khi tên mình được MC xướng lên

Ngôi vị hoa hậu xướng tên: Trần Thị Quỳnh! - 13
 Tân Hoa hậu Thể thao VN 2007 (giữa) cùng Á hậu 1 Phạm Tâm Thanh (đến từ Tuyên Quang SBD 008) và Á hậu 2 Trần Thị Minh Nhung (đến từ Nghệ An - SBD 091) vẫy tay chào khán giả.

Ngôi vị hoa hậu xướng tên: Trần Thị Quỳnh! - 14
 Hoa hậu trong vòng vây của ống kính phóng viên và hoa chúc mừng của khán giả.

 

 

Bài: Hiền Hương

Ảnh: Việt Hưng