Ngọc Thuận: Chưa đủ tuổi để... yêu

Trong phim, Ngọc Thuận được cả trai lẫn gái... mê. Vậy mà anh lại bảo mình còn trẻ con lắm.

Ngọc Thuận xuất hiện trong Trai nhảy khá thư sinh, mướt mát. Ngoài đời, bớt chút son phấn hoá trang đi, Thuận nhà ta trông khá bảnh trai và nam tính. Chẳng trách, anh chàng này luôn có nhiều bóng hồng theo đuổi.

Vậy mà Ngọc Thuận vẫn chưa có bạn gái. Theo tiết lộ, anh cảm thấy mình vẫn còn rất trẻ con, chưa thực sự chững chạc để yêu. Với các cô, cảm giác thinh thích cũng có, chứ yêu thì chưa. Rồi Thuận cười cười, sau đó anh kể câu chuyện mà anh gọi là "mối tình đầu" năm học lớp 11 và vài điều thú vị khác.

Mối tình đầu: Thật ngẫu nhiên, tình đầu của Thuận trong Trai nhảy và ngoài đời đều liên quan đến ... những ly chè.

Hồi ấy, Thuận rất thích cô bạn tóc dài ở lớp bên cạnh. Dù muốn làm quen, nhưng anh chàng không biết tiếp cận bằng cách nào. Anh phải hối lộ người bạn cũng lớp cô ấy ba ly chè mới biết một bí mật: Thần tượng của nàng là ca sĩ Lam Trường.

Vậy là chờ album mới nhất của Lam Trường phát hành, anh liền mua tặng cô ấy và mời đi ăn chè. Thật ra, anh cũng phải nhờ người bạn đó chuyển quà chứ không dám gặp trực tiếp. Có lẽ nhờ Ngọc Thuận đẹp trai (theo lời người bạn), cô ấy nhận lời.

Không may cho Thuận, hôm đó, bố nàng tình cờ thấy chàng và nàng cười duyên với nhau trong quán chè. Từ hôm sau, họ không còn dịp tiếp xúc với nhau vì bố cô ấy quyết định đưa đón con gái đi học. Ông sợ con vướng chuyện yêu đương sẽ bê trễ việc học hành.

Mối tình đầu của Ngọc Thuận kết thúc nhanh chóng đến mức anh không kịp buồn.

Tập thể hình: Đừng nhìn dáng vẻ hiền lành của Ngọc Thuận mà lầm. Anh chàng từng là vô địch hạng cân 65 kg môn Karate khi học lớp 9 đấy! Sau đó, Thuận chuyển sang điền kinh và tập thể hình, nhờ vậy anh có vóc dáng khá lý tưởng: cao 1m81, nặng 70 kg.

Vào phim Trai nhảy, đạo diễn Lê Hoàng yêu cầu anh phải giảm 5kg. Khi xem lại phim, Ngọc Thuận phát hiện" body" của mình hơi xấu. Anh quyết định đi tập thể hình trở lại. Bạn bè khuyên anh nên phát triển và theo nghề người mẫu, nhưng Ngọc Thuận cho biết vẫn thích làm diễn viên hơn.

Nấu ăn: Sống xa nhà nên Ngọc Thuận phải ở nhà thuê và tự nấu ăn. Món ngon nhất của anh là trứng chiên và khổ qua dồn thịt. Thỉnh thoảng, anh còn mời "bé Đậu" Mai Phương và Hiệp "Hugo", những người bạn rất thân của anh, đến nhà dùng cơm.

Rảnh rỗi, cả nhóm lại kéo nhau về nhà Thuận ở Vũng Tàu. Mặc dù đó chính là quê của Ngọc Thuận, nhưng với anh, được đi xe đạp đôi, ăn khô mực và ngắm biển đêm cùng bạn bè lại là một niềm vui đặc biệt.

Theo Tiếp thị & Gia đình