Ngọc Quyên: “Tôi nude không để đánh bóng tên tuổi”

(Dân trí) - Chưa kịp hết "hot" sau khi công bố bạn trai mới là người Hàn, Ngọc Quyên tiếp tục làm “nóng” công chúng khi tung ra bộ ảnh nude toàn thân. Có không ít ý kiến cho rằng Ngọc Quyên đang PR bản thân.

"Người ta phản ứng mạnh, chứng tỏ tôi đã thành công…"

Bộ ảnh nude của chị đang gây xôn xao. Đã có nhiều ý kiến cho rằng, bộ ảnh có nhiều chi tiết gợi lên sự giả tạo, từ cách tạo dáng, cảnh quan thiên nhiên đến chuyện photoshop quá mức để có một thân hình đẹp hoàn hảo. Chị trả lời gì cho những nghi vấn, bộ ảnh là một sản phẩm ghép, không thật?

Việc khiến mọi người hiểu lầm bộ ảnh là sản phẩm ghép, có thể do cách phối hợp màu chưa phù hợp của anh Tô Thanh Nghiệp ở phiên bản đầu. Lúc đó, nhiếp ảnh này muốn biến ảnh thành những bức tranh thuỷ mặc. Tuy nhiên, khi nhận ra hình ảnh như thế không ổn, anh đã nhanh chóng thay lại chúng bằng hình ảnh nguyên sơ ban đầu. Các ảnh đã đăng trên mạng cũng được đổi lại hết.

Ngoài ra, để khẳng định bộ ảnh là người thật, cảnh thật 100% , tôi có thể cung cấp những hình ảnh hậu trường của mình. Ê-kip lần này chỉ có 4 người. Chúng tôi mất gần 2 ngày ở cao nguyên, để cố gắng hoàn thành cho bộ ảnh. Ngày đầu tiên, không thể thực hiện được vì có quá nhiều sương mù. Ngày thứ hai, tuy trời quang hơn, nhưng lại có mưa nhẹ, dù vậy, tôi vẫn quyết định chụp khi tiết trời rét và mưa bay lất phất.
 
Với một ê-kip đến 4 người, chị có cách bảo mật như thế nào, để không vướng vào trường hợp, một ngày đẹp trời, trên mạng xuất hiện đầy rẫy những hình ảnh “hậu trường” có nguy cơ gây phản cảm?

Chúng tôi đã có thỏa thuận trước đó. Cứ mỗi lần chụp xong từng loạt ảnh, tôi là người xem lại và tự tay mình xóa những tấm ảnh không cần thiết hay phản cảm. Hơn nữa, những người trong ê-kip, đều có mối quan hệ thân tình với tôi từ lâu. Họ là người khiến tôi tin tưởng, để có thể thoải mái tạo dáng trước mắt họ trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Chị nghĩ sao khi có quá nhiều lời chê rằng, ảnh nude của chị “rất xấu”?

Tôi không muốn lý giải vì xấu, đẹp là cảm nhận riêng của mỗi người. Tôi muốn dành sự cảm ơn đến tất cả những lời nhận xét. Tôi không bao giờ so sánh ảnh nude của mình với các nghệ sĩ nước ngoài, vì để thực hiện ảnh nude, họ có điều kiện hơn tôi rất nhiều. Trong khi, ê- kip của tôi chỉ gồm một người mẫu, một nhiếp ảnh, một trang điểm và một người phụ việc. Điều kiện thực hiện cũng không mấy dư dả. Mỗi người trong chúng tôi đều tự bỏ tiền túi, vào tận nơi hoang sơ của Mộc Châu để chụp ảnh. Dù sao, những lời đánh giá từ mọi người sẽ giúp chúng tôi có thêm nhiều kinh nghiệm hơn.

Một mặt khác, tôi thật sự mừng vì “phản ứng” của khán giả. Dù họ đã khen hay chê, thì không thể không nói là họ đã dành sự quan tâm rất lớn đến bộ ảnh này, lan truyền bộ ảnh này, lan truyền cả lời kêu gọi của tôi. Điều đó rất đúng với mục đích ban đầu của tôi khi thực hiện, là tạo nên sự quan tâm mạnh mẽ đến môi trường.
 
Ngọc Quyên: “Tôi nude không để đánh bóng tên tuổi” - 1
Ngọc Quyên chụp hình cùng nhiếp ảnh gia Tô Thanh Nghiệp (bìa phải). 

Mục đích bảo vệ thiên nhiên có thể biến chị trở thành người bao biện, bởi người xem không cảm nhận được nhiều yếu tố “bảo vệ môi trường” trong bộ ảnh này…?

Tôi thấy có hai yếu tố rất rõ trong bộ ảnh này là nude và thiên nhiên. Tôi là một người mẫu, lời nói và hành động của tôi khó mà tác động mạnh như các hoa hậu. Hơn nữa, nhiều người luôn giữ quan điểm xem những người mẫu như chúng tôi là ‘không có não’ hay ‘móc áo di động’. Cũng không mấy khi, tôi có cơ hội được tham gia cùng các quỹ, các chương trình bảo vệ môi trường…

Chúng tôi chọn Mộc Châu để chụp ảnh là có lý do. Nếu muốn khoẻ, muốn gần và có cảnh đẹp với trời xanh, biển rộng, chúng tôi có thể ra Phan Thiết hay Nha Trang cho tiện. Tuy nhiên, chúng tôi đã chọn nơi còn giữ vẻ đẹp nguyên sơ, chưa bị bàn tay của con người ‘chạm’ vào, để nhấn mạnh thông điệp, cần giữ gìn môi trường sống xung quanh, để tránh những thảm hoạ trong tương lai.

Điều chị nhấn mạnh đôi khi lại trở nên quá to tát và không khoả lấp được ý nghĩ của số đông người xem vì cho rằng, đó chỉ  là một chiêu PR của chị.

Nếu nói là PR thì thử hỏi tôi sẽ được gì khi tung những hình ảnh này. Để nổi tiếng, thì tôi cũng đã có vị trí tốt trong làng người mẫu. Tôi nhiều lần trả lời trên báo rằng mình rất hài lòng và chấp nhận với vị trí hiện tại. Nếu nói PR bản thân thì tôi chỉ cần vào studio, lột đồ, rồi chụp ảnh nude như bao nhiêu người khác, tại sao phải cất công cùng ê-kip lên tận Mộc Châu thực hiện ảnh trong tiết trời giá rét, điều kiện sinh hoạt cũng khó khăn.

Ngoài ra, hiện tôi còn có cuộc sống rất bình yên, với một người bạn trai tốt, công việc ổn định. Nếu nói tôi PR thì cũng có thể nói là tôi đang mất nhiều thứ sau bộ ảnh này, ví dụ, những người vốn yêu thích hình ảnh trong sáng của tôi trước đây, sẽ bị sốc và dần không yêu thích tôi sau bộ ảnh này. Có thể tôi bị mất nhiều hơn được đấy chứ.
 
Ngọc Quyên: “Tôi nude không để đánh bóng tên tuổi” - 2

Tình yêu của tôi với anh ấy là định mệnh

Nhắc đến bạn trai chị, ngay cả chuyện tình cảm của chị cũng gợi lên một cảm giác mơ hồ, không thật nơi người đọc. Người ta thường thấy nghệ sĩ có thể dựng cả chuyện tình cảm không có thật để đánh bóng bản thân. Chị nghĩ sao, khi bị “kết án” như vậy?

Chuyện tôi và Jung Bil quen và yêu nhau không phải là lần đầu tiên tôi nhắc đến. Nếu chúng tôi không yêu nhau thật, thì lẽ nào, tôi lại phải vất vả khổ thân để làm giấy tờ đi Hàn Quốc thăm anh ấy như tôi từng kể. Mọi người nếu để ý, sẽ biết, làm thủ tục nhập cảnh vào nước này là khó và vất vả thế nào. Nếu không yêu nhau, làm sao chúng tôi có nhiều ảnh kỷ niệm chung đến vậy. Ngoài ra, hai cô bạn thân trong nghề của tôi là Hoàng Yến và Trang Nhung có thể kiểm chứng cho điều này. Họ là người chứng kiến tôi và Jung Bil quen biết nhau từ giây phút đầu tiên.

Tôi từng nói, chuyện tình của tôi với Jung Bil là định mệnh. Trước đó, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một chàng trai ngoại quốc, và khi yêu, tôi cũng không nghĩ mình sẽ hạnh phúc khi có người yêu ở xa xôi đến như vậy. Nhưng đến giờ phút này, tôi thấy mình đã có sự lựa chọn đúng, tôi thấy Jung Bil là người có thể chia sẻ cùng tôi rất nhiều điều trong cuộc sống.

Tuy vậy, vẫn có những nghi vấn rằng chị quen bạn trai nước ngoài, để che giấu cho mối quan hệ trong nước?

Điều này rất là buồn cười và không thể xảy ra. Thứ nhất, chuyện tôi với Jung Bil đã được công bố rộng rãi trên truyền thông. Thứ hai, làm gì có chàng trai nào thèm đến tán tỉnh, khi biết rằng tôi đã có người yêu. Và chuyện cuối cùng, làm gì có ai lại chấp nhận chuyện người yêu mình, suốt ngày lên báo kể chuyện đang yêu… một người ở nước ngoài. Đó là chuyện không hợp lý đúng không?
 
Ngọc Quyên: “Tôi nude không để đánh bóng tên tuổi” - 3

Khi yêu một người đàn ông, chị nghĩ đến điều gì trước hết, một hôn nhân ổn định hay một tình yêu lãng mạn?

Tôi không phải là người yêu nhiều. Jung Bil là người thứ hai tôi mà tôi yêu sâu sắc và để lại nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Người thứ nhất do lớn hơn tôi đến 16 tuổi, nên anh còn như một người cha, dạy dỗ tôi nhiều thứ, cả cách ứng xử trong cuộc sống. Còn ở chàng trai Hàn là sự trẻ trung, đồng điệu.

Tôi cũng như bao người con gái khác, ước muốn có một tình yêu đẹp và một mái ấm gia đình ổn định. Tôi cũng muốn có một mối quan hệ lâu dài như Võ Hoàng Yến với bạn trai của cô ấy. Khi yêu Jung Bil, tôi cũng chưa chắn chắn rằng chúng tôi có đủ sức, đủ tình để vượt qua sự xa cách về cả thời gian lẫn không gian hay không, nhưng hiện giờ chúng tôi đều cảm thấy hạnh phúc vì được yêu nhau.

 

Trần Chi Mai