Ngọc Quyên: “Tôi ghét đàn ông màu mè, hoa mỹ”

(Dân trí) - Vừa rời vai “ca ve” trong bộ phim gây nhiều tranh cãi <i>14 ngày phép</i>, Ngọc Quyên lại sắm vai cô gái bị bỏ rơi trong phim <i>Có lẽ nào ta yêu nhau</i>. “Chân dài” này tâm sự sẽ lập gia đình khi người đàn ông cô muốn lấy làm chồng ngỏ lời cầu hôn…

Ngọc Quyên: “Tôi ghét đàn ông màu mè, hoa mỹ” - 1
"Chân dài" 21 tuổi là gương mặt ấn tượng trên sàn catwalk  (Ảnh: Blog Ngọc Quyên)
 
Lần đầu tiên đảm nhiệm vai diễn chính trong bộ phim truyền hình "Có lẽ nào ta yêu nhau", Ngọc Quyên có gặp khó khăn gì không?

Đây là lần đầu tôi dám nhận một vai chính. Điều khó khăn nhất tôi gặp phải khi tham gia phim Có lẽ nào ta yêu nhau là việc thu tiếng trực tiếp. Ngoài việc thể hiện nhân vật, tôi còn phải thể hiện cá tính, tình cảm của nhân vật qua tiếng nói. Nhưng rất may, tôi nhận được sự giúp đỡ của nhiều người nên hoàn thành tốt hơn trong việc thu tiếng.

Nghe nói, trong quá trình tham gia "Có lẽ nào ta yêu nhau" Ngọc Quyên và đoàn phim có rất nhiều kỷ niệm?

Nhiều lắm! Gần đây nhất là tôi và chị Anh Thư cùng tổ chức sinh nhật chung thật lớn tại đoàn phim. Tôi và chị Thư sinh cùng ngày và chúng tôi đã có một bữa tiệc sinh nhật thật đáng nhớ.

Bên cạnh những kỷ niệm vui, còn có những kỷ niệm rất vất vả. Để có những thước phim và hình ảnh đẹp, đạo diễn quay phim, ánh sáng thiết kế và âm thanh đã làm việc cực kỳ mệt mỏi trong cái lạnh những ngày đông ở Đà Lạt. Nhân vật của tôi có những cảnh nhảy xuống hồ bơi lặn những lúc căng thẳng, khiến tôi nhiều phen rét run.

Ngọc Quyên từng tâm sự có hoàn cảnh và nhiều điểm giống với cuộc đời nhân vật Nam Mai, vậy trong quá trình hoá thân vào vai diễn có lúc nào Quyên  lấy cảm xúc từ chính quá khứ của mình?

Nam Mai có nhiều điểm giống cuộc đời tôi. Cô ấy bị bố mẹ bỏ rơi từ khi mới lọt lòng thì mẹ con tôi cũng bị bố bỏ rơi lúc tôi 3 tuổi. Ngoài việc cố gắng hoá thân vào nhân vật, tôi có đưa cảm xúc từ chính cuộc đời thực của mình để nhân vật được sống động và thật hơn.
 
Ngọc Quyên: “Tôi ghét đàn ông màu mè, hoa mỹ” - 2
Ngọc Quyên vào vai cô gái bị bỏ rơi từ khi lọt lòng trong phim "Có lẽ nào ta yêu nhau"

Theo đuổi bộ phim dài tập như thế này, Quyên phải hi sinh khá nhiều show diễn?

Tất nhiên là được cái này thì mất cái kia. Nhưng tôi có thói quen đã làm việc gì thì phải làm hết mình, rất chú tâm. Vì thế việc hi sinh một khối lượng công việc chụp ảnh, trình diễn và quảng cáo, show diễn nước ngoài tôi đành chấp nhận. Đôi lúc rảnh, không có lịch quay tôi cũng tranh thủ chạy về thành phố đi diễn.

Vào vai "ca ve" trong "14 ngày phép" - bộ phim đang gây nhiều tranh cãi trên báo chí, Quyên có điều gì cần chia sẻ?

Với tôi, vào vai gì không quan trọng. Quan trọng là tôi được làm việc và thể hiện tốt nhân vật, học hỏi thêm nhiều điều trong công việc là tốt lắm rồi.

Nghề người mẫu vốn  đã hay bị điều tiếng, giờ lại vào vai "ca ve", Quyên không sợ mình  sẽ bị ác cảm?

Tôi nghĩ rằng đã từ lâu, khán giả xem phim truyền hình hay điện ảnh đã phân biệt nhân vật và cuộc đời thực của người diễn viên nên bản thân không sợ đóng phim xong sẽ bị gọi là “ca ve”.

Tôi nghĩ khi đã nhận phim thì phải làm tròn vai diễn của mình. Nếu như vai diễn ấn tượng và được khán giả nhớ thì đó là thành công. Hơn nữa, tôi đã làm người mẫu được nhiều người biết tới từ rất lâu. Từ trước tới giờ, tôi chưa “dính” scandal hay tai tiếng gì nên lại càng không sợ bị công chúng ác cảm.
 
Ngọc Quyên: “Tôi ghét đàn ông màu mè, hoa mỹ” - 3
Ngọc Quyên (phải) vào vai cô "ca ve" trong phim "14 ngày phép"

Có ý kiến đánh giá, các vai diễn của Ngọc Quyên đều có gì đó… khác người. Ăn mặc khác người, đanh đá khác người và đến cách yêu cũng khác người. Chính vì vậy mà các vai diễn của bạn, dù chỉ là vai phụ nhưng vẫn có sức hút với khán giả, Quyên nghĩ sao?

Tôi vui lắm! Nếu để lại được ấn tượng trong lòng khán giả thì đó là thành công và hạnh phúc của tôi.

Tôi mong sẽ nhận được nhiều vai diễn cá tính hơn, có nhiều đất diễn hơn để thử sức dài dài với con đường nghệ thuật mình đang theo đuổi. Tôi mong mình sẽ trở thành một diễn viên đóng phim chứ không phải là một cô người mẫu lấy phim ảnh để PR cho bản thân hay chỉ coi đó là cuộc dạo chơi.

Tự nhận mình là người không dễ bỏ cuộc, dù cuộc sống vất vả nhưng thực tế cuộc sống - một mình gồng gánh kinh tế thay mẹ và anh trai như Quyên hẳn không tránh khỏi những lúc tủi thân, rơi nước mắt?

Mỗi người đều có một cuộc sống, một hoàn cảnh sống và tôi hạnh phúc với cuộc sống của mình cho dù nó khó khăn hay vất vả tới đâu. Tôi có mẹ, có anh trai luôn là nguồn động viên, là chỗ dựa tinh thần vững chắc trong cuộc đời này.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy tủi thân hay rơi nước mắt khi phải chăm sóc cho gia đình mình. Ngược lại, tôi luôn hãnh diện vì mình đã giúp đỡ được gia đình. Tất cả những gì tôi làm từ trước tới giờ làm sao so sánh được với công sức của mẹ, của những người thân đã nuôi nấng, dạy dỗ và cho tôi ăn học như bây giờ.

Những lúc bị áp lực công việc hay bế tắc trong cuộc sống, Quyên hoá giải bằng cách nào?

Tôi thường hay đến những ngôi chùa vắng để cho lòng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Giữa một không gian yên tĩnh và linh thiêng, những bộn bề cuộc sống, áp lực công việc sẽ tan biến hết. Tôi cũng dành nhiều thời gian tâm sự với mẹ. Còn gì êm ái hơn khi được trong vòng tay của mẹ!
 
Ngọc Quyên: “Tôi ghét đàn ông màu mè, hoa mỹ” - 4
"Công việc đang là thứ cuốn hút tôi và tôi thích được nói về công việc hơn là chuyện tình cảm riêng tư của mình"

Sao Quyên không tìm cho mình một bờ vai vững chãi để dựa lúc mệt mỏi?

Ở thời điểm hiện tại, tôi chưa biết mệt mỏi là gì. Công việc đang là thứ cuốn hút tôi và tôi thích được nói về công việc hơn là chuyện tình cảm riêng tư của mình.

Ít ra Ngọc Quyên có thể chia sẻ mẫu người đàn ông mình thích và  ghét?

Tôi thích một người đàn ông thẳng thắn, mạnh mẽ và biết vượt qua những khó khăn của bản thân. Họ phải là điểm tựa cho tôi mỗi lúc tôi gặp những chuyện không vui.

Còn người đàn ông tôi không thích nhất đó là người đàn ông màu mè, hoa mỹ, thích khoe khoang, tự cao tự đại.

Khi nào Quyên sẽ lập gia đình?

Tôi là người phụ nữ và dĩ nhiên là tôi sẽ lập gia đình nếu như người đàn ông mà tôi muốn lấy làm chồng ngỏ lời cầu hôn với mình.

Nguyễn Hằng