Ngọc Khuê: “Kiên trì với con đường đã chọn”

Cô ca sỹ nhỏ bé có giọng hát và phong cách khác người từng gây ấn tượng mạnh đến khán giả qua những ca khúc “lên đồng” Bên bờ ao nhà mình, Chuồn chuồn ớt Lê Minh Sơn hiện đang… tu dưỡng học hành và… say men tình yêu, bỏ quên chuyện hát hò biểu diễn ...

Qua album “Bên Bờ Ao Nhà Mình”, Ngọc Khuê đã thể hiện rõ phong cách âm nhạc theo thể loại dân gian hiện đại. Tại sao Khuê lại chọn cho mình phong cách ấy?

Đơn giản Khuê làm theo ý thích của mình. Từ nhỏ, Khuê được mẹ hát cho nghe những bài hát ru âm hưởng dân ca đồng bằng Bắc bộ. Những làn điệu mềm mại trữ tình ấy đã ngấm sâu vào Khuê từ lúc nào chẳng biết. Khi lớn lên, Khuê chỉ thích hát những ca khúc âm hưởng dân ca thôi, nhưng thiên về kiểu “quái quái”. Có lẽ phong cách của Khuê được hình thành từ những điều giản dị quen thuộc như thế.

Xuất hiện trong chương trình Sao Mai – Điểm Hẹn không thành công lắm, rồi sau đó Ngọc Khuê hầu như biến mất. Tại sao vậy?

 Khuê không đặt nặng vấn đề mình được giải hay không, điều quan trọng là qua Sao Mai – Điểm Hẹn, Khuê có dịp giới thiệu giọng hát và phong cách âm nhạc của mình đến công chúng cả nước một cách sâu rộng hơn. Dạo này Khuê ít đi diễn phòng trà quán bar vì bận học, bài vở ở trường nặng lắm.

Hơn nữa, Khuê muốn được hát trong những chương trình lớn được dàn dựng biên tập đàng hoàng. Khuê cũng vừa hoàn thành chuyến lưu diễn xuyên Việt Nhật Thực 2 của nhạc sĩ Ngọc Đại qua các thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng đấy chứ.

Sau “Bên Bờ Ao Nhà Mình” hợp tác với nhạc sỹ Lê Minh Sơn khá thành công và tạo được tiếng vang, bây giờ không còn làm việc với nhau nữa, Khuê dự định sẽ đi tiếp con đường âm nhạc của mình như thế nào?

 Khuê có hát một số ca khúc của nhạc sỹ Nguyễn Cường và Phó Đức Phương mà Khuê thấy thích và phù hợp, cũng được khán giả ủng hộ nhưng dường như không gây shock như khi Khuê hát nhạc Lê Minh Sơn.

Khuê đang bắt tay làm album tiếp theo với một nhạc sỹ trẻ còn trong vòng bí mật, cũng theo dòng dân gian hiện đại nhưng theo một phong cách khác hẳn. Hiện tại Khuê đang trong thời gian tập bài và bước vào thu âm,

Khuê hy vọng album này cũng sẽ tạo ấn tượng mạnh như Bên Bờ Ao Nhà Mình. Tuy nhiên, có lẽ album Vol.2 sẽ chững chạc hơn về phong cách, Ngọc Khuê sẽ xuất hiện như một Thị Màu từng trải, đằm thắm hơn chứ không chanh chua như trước.

Cách đây hơn một năm, Ngọc Khuê rất nổi sau giải Sao Mai, nhưng bây giờ có vẻ Khuê chìm hẳn bên cạnh  những cái tên Hồ Quỳnh Hương, Tùng Dương, Khánh Linh, Kasim… Khuê… buồn không?

Họ đều là đàn anh đàn chị hoặc bạn bè đồng nghiệp rất thân thiết của Khuê cả, và đều có khả năng thực sự. Thấy họ nổi tiếng, Khuê phải mừng chứ sao lại buồn. Khuê biết lựa chọn dòng nhạc dân gian hiện đại đồng nghĩa với việc kén người nghe, không nổi tiếng, không được số đông yêu thích, nhưng Khuê vẫn sẽ đi tiếp con đường mình đã chọn. Phần nữa cũng vì Khuê ít xuất hiện nên khán giả, báo chí không nhắc đến mình là chuyện đương nhiên.

Ngọc Khuê nghĩ sao về chuyện bị chê hát giống đàn chị Trần Thu Hà?

 Bình luận, khen chê là cảm nhận riêng của công chúng, mà công chúng thì rất đa dạng, không thể bắt ép gò bó được. Tuy nhiên không hiểu mọi người thấy giống ở điểm nào chứ Khuê tự thấy không giống gì cả, chị Hà và Khuê mỗi người hát một mảng âm nhạc khác hẳn nhau đấy chứ. Ngay cả những bài Khuê biểu diễn trong chương trình Nhật Thực 2, cách thể hiện của Khuê cũng hoàn toàn khác so với Nhật Thực Trần Thu Hà hát trước kia.

Phong trào ca sỹ làm liveshow đang nổi lên rầm rộ thời gian gần đây. Khuê có định… hòa vào phong trào ấy không?

Là ca sỹ, ai cũng mơ ước tổ chức được liveshow riêng cho mình, Khuê cũng vậy thôi. Không dám nói là hoành tráng, nhưng Khuê muốn làm cho đàng hoàng đúng nghĩa liveshow, chứ không lẻ tẻ nho nhỏ ở phòng trà, quán bar. Khuê dự định trước khi ra Vol.2 sẽ tổ chức liveshow tại một số thành phố lớn trong cả nước. Khuê muốn đây phải là một liveshow thể hiện rõ phong cách âm nhạc mà khán giả xem xong phải nhớ mãi.

 Theo Giaidieuxanh