Theo dấu sao:

Ngọc Hân đàn “Trót yêu”, tiết lộ màn “biểu diễn” khó quên trước MC Anh Tuấn

(Dân trí) - Ekip PV Dân trí tới thăm nhà Hoa hậu Ngọc Hân khi cô vừa kết thúc Tuần lễ thời trang Việt Nam Thu - Đông 2017. Chiếc đàn piano được cô đặt ở vị trí trang trọng nhất căn nhà. Khá bất ngờ, Hoa hậu ngồi xuống và đàn tặng các vị khách ca khúc Trót yêu (Trung Quân Idol).

Hoa hậu Ngọc Hân đàn ca khúc Trót yêu.

“Từ bé, Ngọc Hân đã là một cô bé yêu đàn piano nhưng hồi đó không phải gia đình nào cũng có điều kiện để cho con đi học đàn cũng như mua một cây đàn. Mỗi lần đi qua lớp năng khiếu của các bạn ở cung thiếu nhi, Hân say mê lắm và có thể ngồi cả tiếng đồng hồ để xem các bạn đánh, rồi xin tập thử”, khi vừa kết thúc bản đàn, Ngọc Hân bắt đầu câu chuyện.

Hoa hậu Ngọc Hân (Ảnh: Mạnh Thắng).
Hoa hậu Ngọc Hân (Ảnh: Mạnh Thắng).

Ngọc Hân chia sẻ cơ duyên đưa Ngọc Hân đến với cây đàn piano.

“Lớn lên, cứ đến nhà ai có đàn Hân cũng xin đánh thử, cho đến mùng 6 Tết năm ngoái, Hân về nhà bà ngoại ăn Tết, đến nhà cậu chơi thì cậu mới mua một cây đàn rất đẹp, Hân mới vào tập đánh nhưng chỉ đánh mổ cò thôi (Cười).

Lúc đó, cậu mới hỏi rằng: “Tại sao cháu không đi học đàn”. Hân đáp: “Thực ra bây giờ cháu rất bận và cháu cũng nghĩ rằng lớn thì khó học, tay mình cũng cứng rồi”. Cậu bảo rằng: “Không sao cả, chỉ cần cháu có đam mê và kiên trì thì cháu sẽ học được”. Và ngay chiều hôm đó, hai cậu cháu dắt nhau đi mua đàn luôn. Đó là cây đàn đầu tiên của Hân và Hân bắt đầu theo đuổi việc học đàn piano từ đó”, Ngọc Hân kể.

Công việc bận rộn nên Ngọc Hân theo học thầy giáo chuyên nghiệp mới chỉ được khoảng 5 - 6 buổi còn đa phần cô tự học bằng cách xem video hướng dẫn trên YouTube. Dần dần, cô đánh được một số bài mình yêu thích như: Trót yêu, Thằng cuội hay Hạ trắng, Happy Birthday…

“Khi bắt đầu, Hân cũng phải luyện chạy phím như biết bao người khác. Có một kỉ niệm vui lúc Hân mới học đàn, để nhớ được những phím đàn, Hân đã ghi tên từng nốt nhạc vào giấy rồi dán băng dính lên từng phím.

Lúc đó, nhìn đàn của Hân, mọi người sẽ nghĩ rằng nhà có trẻ con học đàn. Ai cũng bảo, phải bỏ ra học mới hiệu quả, tuy nhiên Hân nghĩ là mỗi người có một cách học riêng và cách đó khá hiệu quả với Hân” (cười), Ngọc Hân nhớ lại những kỉ niệm vui ngày đầu tập luyện.

Ngọc Hân chia sẻ kỉ niệm màn biểu diễn khó quên trước mặt bà ngoại và MC Anh Tuấn.

Khi được hỏi, đã bao giờ biểu diễn trước công chúng chưa, Ngọc Hân cười tươi đáp: “Nói đánh đàn trước công chúng nghe hơi lớn, thực ra lần đó Hân biểu diễn trong một chương trình mà người nghe chỉ có anh Anh Tuấn MC và bà ngoại của Ngọc Hân thôi.

Chương trình đã mời bà ngoại của Ngọc Hân đến như một món quà bất ngờ. Lúc đó, Hân mới tập bài Trót yêu được vài ngày, vẫn còn rất run và chưa nhuần nhuyễn các nốt. Nhưng được anh Anh Tuấn động viên khích lệ, Ngọc Hân đã mạnh dạn, tự tin đứng lên biểu diễn tặng bà.

Tuy nhiên, khi ngồi vào đàn Hân “choáng” tiếp. Bình thường Hân học bằng piano nhưng ở đó lại chỉ có đàn piano điện tử. Việc thay đổi đàn khiến Hân bị khớp vì phím piano thường nặng hơn còn piano điện tử nhẹ hơn. Sau đó Hân quên phím nhạc, đánh bị run, sai nhịp độ, sai phách. Thực sự bây giờ nghĩ lại mình vẫn khâm phục anh Anh Tuấn vốn là người rất am hiểu về âm nhạc lại phải "thưởng thức" phần biểu diễn đó của Hân. Nhưng lần đó trở thành khoảnh khắc và kỉ niệm rất vui khi có sự xuất hiện của bà”. Ngọc Hân bồi hồi nhớ lại.

"Ngọc Hân không yêu cầu quá cao đối với bản thân mình, tôi coi việc học đàn giống như một thú vui thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi. Sau này có con, nhất là nếu có bé gái, Hân rất muốn cho con học đàn, Hân luôn quan niệm, âm nhạc có ý nghĩa vô cùng lớn trong cuộc sống, bồi đắp tâm hồn con trẻ", Ngọc Hân chia sẻ.

Phương Nhung
Video: Xuân Ngọc