Ngọc Anh: “Ai cũng phải sống khéo!”

(Dân trí) - Gặp “Sao mai” Ngọc Anh ở một cửa hiệu nhuộm tóc, cô ca sỹ đất Mỏ quyết định chuyển màu tóc đen sang màu… đỏ tím! Với mái tóc này, “đã “ăn” sân khấu như Ngọc Anh rồi mà vẫn còn có thể “ăn” hơn!” Ngoài đời, trông Ngọc Anh giản dị, đằm thắm và… khéo!

Sau Sao mai điểm hẹn chưa lâu, “gương mặt của đêm chung kết” Ngọc Anh đã nhanh chóng giành giải thưởng ca sỹ trình bày hiệu quả nhất - ca khúc Xích lô trong chương trình Bài hát Việt tháng 9. Có vẻ, cái tên Ngọc Anh đang lên như…“ca sỹ gặp truyền hình”?

Có thể do Ngọc Anh may mắn thôi! Nhiều người cũng hỏi tôi, sau SMĐH có gì mới không, có gì thay đổi không. Sự thật là cuộc sống của tôi vẫn vậy. Chỉ bận rộn hơn một chút. Ngày đi học, tối về đi diễn. Thời gian trước, có tuần tôi đi diễn kín. Nhưng sang đến tháng này, tôi bận thi học kỳ ở lớp học cao học, nên chắc lịch diễn sẽ phải thu xếp và nhận có chọn lọc hơn.

Sau SMĐH, nhiều “sao mai” đắt sô, chiếm lĩnh sân khấu lớn, nhỏ, giá cát-sê tăng đáng kể… Chắc hẳn Ngọc Anh là một trong số đó?

Không, tôi thì… bình thường thôi! Khi nhận được bất kỳ lời mời diễn nào, tôi cũng phải cân nhắc. Tôi ưu tiên số một cho những chương trình ca nhạc ủng hộ từ thiện, những chương trình cho sinh viên. Ở những chương trình như thế, thường là hát miễn phí, hoặc nếu có cát-sê thì… rất ít! Sau đó, tôi đầu tư cho những chương trình truyền hình - bởi trên hết, nhờ có truyền hình tôi mới có được chỗ đứng trên sân khấu ca nhạc như hôm nay. Cát-sê của truyền hình thì ai cũng biết, giá rất vừa phải.

Nói chung, giá cát-sê nhiều hay ít còn tuỳ thuộc vào từng chương trình, quan niệm của tôi về cát-sê đó là: phù hợp và đúng mức với công sức lao động của bản thân. Còn đi diễn ở các tụ điểm âm nhạc, các quán bar thì tôi gần như không bao giờ!

Đó là cách để Ngọc Anh khẳng định “thương hiệu” hay muốn khẳng định dòng nhạc của mình sang trọng hơn?

Tôi không có khái niệm về âm nhạc sang trọng hay thị trường. Với tôi, âm nhạc nào cũng cần phải có thị trường của nó. Có lẽ, là do tính cách của tôi, tôi thấy mình không hợp với một không gian biểu diễn như vậy.

Có một, hai lần gì đó, tôi đã đồng ý hát ở một quán bar. Nhưng khi đứng ở trên sân khấu hát, ở dưới người ta ăn uống, cười đùa, tôi thấy khó hát, và nghĩ mình thật vô duyên. Với tôi, khi hát điều quan trọng nhất là cảm xúc. Ở những sân khấu như thế, tôi không lấy được cảm xúc cho mình. Như người ta vẫn nói, “trời sinh tính”, mỗi người một tính cách, một quan niệm khác nhau… Biết làm sao được!

Nếu vì điều đó mà người ta nghĩ Ngọc Anh… kiêu thì sao?

Sống ở trên đời, người thực sự hiểu mình ít lắm!

Được biết, Ngọc Anh sống được lòng nhiều người. Đó là vì Ngọc Anh khéo?

Theo tôi, ai sống cũng phải khéo. Khéo là để bạn không làm tổn thương người khác. Khéo giúp bạn hiểu và dễ chia sẻ với mọi người. Khéo là để gìn giữ những mối quan hệ bạn có. Con người ta sống với nhau (theo quan niệm của tôi) là về lâu về dài. Khéo một cách giả dối thì dễ. Khéo và chân thật mới khó - điều đó giúp tôi sống lâu dài với bạn bè mình.

Nếu một người bạn vừa cắt mái tóc nhìn xấu hơn, tôi không chê bai mái tóc ấy xấu quá, mà tôi sẽ nói với người bạn của mình rằng nếu để tóc dài trông cậu sẽ đẹp hơn đấy! Ngày xưa, mình cũng có lần cắt tóc, trông không hợp nên cứ tiếc mãi…

Tôi nghĩ, sự khéo léo không xấu. Tôi là một người có học, bởi vậy, văn hoá giao tiếp với tôi là điều quan trọng. Khéo léo và chân thật sẽ khiến mọi cuộc trò chuyện trở nên dễ chịu. Với tôi, không có ai là hoàn hảo cả, ai cũng có phần xấu, phần tốt. Và tôi nhìn vào phần tốt của mỗi người để giao thiệp.

Vậy theo Ngọc Anh, để sống khéo - và chân thật thì điều khó nhất là gì?

Nhiều người muốn khẳng định cá tính riêng của mình, họ luôn quyết liệt, luôn đề cao cái Tôi quá lớn, trong bất kỳ cuộc tranh cãi nào cái Tôi của họ cũng phải thắng, tôi lấy đơn cử như vậy. Tất nhiên, điều ấy không sai. Nhưng theo tôi, đôi khi, sự nhường nhịn, sự mềm mỏng, cũng là cá tính. Bởi tôi luôn đặt mình vào địa vị người khác, không nên chỉ nghĩ cho riêng mình. Tôi vốn là người ưa sự ổn định và dung hoà. Đặc biệt, rất ghét thói “buôn dưa lê” nói xấu người khác!

Những dự định sắp tới của Ngọc Anh?

Tôi cũng đang chuẩn bị làm album, nhưng tất cả đang mới bắt đầu, cũng chưa đâu vào đâu nên chưa có gì để tiết lộ lúc này. Tôi đang đặt một số nhạc sỹ sáng tác cho mình như nhạc sỹ Đỗ Bảo, nhạc sỹ Hồ Hoài Anh… Chưa có tiền, nên trước mắt phải vay bố mẹ tiền làm album đấy! (cười). Phải sang năm 2007 album mới được hoàn tất. Hiện tại, tôi cũng rất bận, vừa lo thi học kỳ, vừa đi diễn, vừa chuẩn bị cho album…

Một ngày bình yên với Ngọc Anh là một ngày như thế nào?

Được ở cạnh người mình yêu (cười), nấu cho anh ăn những món yêu thích. Hoặc về thăm bố mẹ. Đó là ban ngày nhé. Buổi tối, vẫn mong được đi diễn, được tặng hoa. Và sau khi đi diễn về, sẽ tâm sự về những cái tốt và chưa tốt trên sân khấu hôm nay để rút kinh nghiệm cho những đêm diễn sau. Đó là một ngày bình yên của Ngọc Anh.

Cảm ơn Ngọc Anh về buổi trò chuyện!

Hiền Hương