Ngô Quang Hải: “Tôi đã sống vô trách nhiệm”

(Dân trí)- “Thời gian qua, tôi đã trải qua nhiều biến cố. Cuộc đời mỗi người gần giống như một đồ thị lúc lên, lúc xuống. Tôi đã trải qua những năm tháng khó khăn để nhận ra rằng, cần phải từ bỏ cuộc sống này để bắt đầu một cuộc sống khác”, Ngô Quang Hải trải lòng.

Sau khi cuộc hôn nhân với nữ diễn viên Đỗ Hải Yến đổ vỡ, đạo diễn Ngô Quang Hải gần như… “biến mất”. Anh im lặng. Im lặng với những dự án phim đã từng nhắc đến nhiều lần trước đó. Im lặng trước những câu hỏi liên quan đến đời tư. Im lặng như một cách trốn tránh. Thỉnh thoảng, người ta bắt gặp anh đi dự event với “những cô gái chân dài” kèm theo các nghi án tình cảm ồn ào trên các báo.
 
Ngô Quang Hải: “Tôi đã sống vô trách nhiệm”
Sau Thủy Top, sau Phương Mai, Lê Huỳnh Thúy Ngân là cái tên
gần nhất gắn với đạo diễn Ngô Quang Hải.

Bẵng đi rất lâu, thấy Ngô Quang Hải trở lại. Anh rậm rịch triển khai những dự án phim mới. Ngô Quang Hải tổ chức casting cho bộ phim Mùa hè lạnh - một bộ phim anh ấp ủ từ 5-6 năm trước, từ khi Chuyện của Pao chỉ vừa mới kết thúc. Sau ngần ấy thời gian đình trệ, Ngô Quang Hải vẫn đầy hăm hở khi được triển khai casting, khi bộ phim được một số doanh nghiệp đầu tư sản xuất.

Nhắc lại quãng thời gian im lặng- quãng thời gian chỉ xuất hiện trên báo với “những cô gái chân dài”, Ngô Quang Hải tâm sự: “Đã có nhiều biến cố xảy ra trong cuộc sống của tôi suốt thời gian qua. Cuộc đời mỗi người giống như một đồ thị, khi lên, khi xuống. Tôi đã có những năm tháng khó khăn. Tôi đã từng nghĩ đến việc từ bỏ công việc làm phim. Nhưng tình yêu với công việc này giúp tôi trở lại…”.
 
Ngô Quang Hải: “Tôi đã sống vô trách nhiệm”
"Tôi vừa trải qua quãng thời gian khó khăn. Tôi đã nghĩ đến việc từ bỏ làm phim..."

Biến cố lớn nhất trong quãng thời gian im lặng của Ngô Quang Hải là sự ra đi của cha anh. “Bố tôi đã mất. Đó là một cú sốc lớn giáng xuống cuộc đời tôi. Tôi đã không thể trả lời được câu hỏi của bố tôi lúc lâm chung. Ông nhìn tôi và hỏi “Thế nào? Năm nay anh làm phim hay sẽ sinh cho bố đứa cháu nội?”. Bố tôi là cựu chiến binh của đại đoàn 320 tham gia chiến đấu trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Cuối đời ông mắc bệnh tiểu đường. Trước ngày ông mất, mẹ tôi gọi điện cho tôi hỏi “Con đang ở đâu?”. Lúc nào gọi điện, câu đầu tiên bố mẹ luôn hỏi tôi là “Con đang ở đâu?”. Và, khi trả lời bố mẹ mình, quả thực tôi cũng thường đang lang thang ở đâu đó. Khi mẹ gọi điện cho tôi, tôi vừa ở Mỹ mấy tháng trở về. Ngay lập tức tôi về thăm bố tôi. Bố nằm trên gác. Khi nghe mẹ nói “Con trai ông về thăm ông này”. Bố nhỏm dậy dù sức rất yếu. Khi nhìn thấy tôi, gương mặt ông rạng rỡ. Mắt ông như bừng sáng. Tôi hiểu là ông đã chờ đợi tôi quá lâu rồi… (lặng đi). Vài ngày sau bố tôi mất. Tôi như bị giáng một đòn mạnh vào đầu. Bấy lâu nay, tôi luôn lang thang, mải mê với cuộc sống của mình. Tôi đã sống một cuộc sống vô trách nhiệm. Tôi dành quá ít thời gian cho gia đình mình. Khi nhận ra điều ấy, bố tôi đã ra đi. Tôi không có cơ hội để làm lại… Tôi nhận ra rằng, tôi cần phải từ bỏ cuộc sống này để bắt đầu một cuộc sống khác”.

“Tôi đã ngồi với bố tôi 3 tiếng đồng hồ trên căn gác. Tôi chỉ biết ngồi lặng đi và nhớ lại những ngày tháng lang thang của mình. Rất vô tình, trong kịch bản phim Mùa hè lạnh cũng có cảnh Kiên lặng ngồi trước người cha của mình… Khi tái hiện cảnh này, tôi thấy gai người”. Đạo diễn Ngô Quang Hải chia sẻ, sự ra đi của cha anh đã thúc đẩy trong anh khát khao được sống gần gia đình, được sống có trách nhiệm hơn với những người thân yêu của mình.
 
 
Ngô Quang Hải: “Tôi đã sống vô trách nhiệm”
Ngô Quang Hải tổ chức casting cho phim Mùa hè lạnh tại Hà Nội. Sau khi trở
về từ LHP Cannes, Ngô Quang Hải sẽ tiếp tục tổ chức casting cho phim này
tại TPHCM.

“Tôi đã trải qua nhiều biến cố để nhận ra rằng, cuộc đời gần giống như một canh bạc. Mỗi quyết định của mình dù nhỏ, dù lớn đều giống như một lần đặt cược. Tất cả đúng - sai chỉ là 50/50. Mọi quyết định, mọi cơ hội, mọi điều ta làm, đều chỉ là một cú đặt cược. Tôi đã đặt cược cả cuộc đời mình và nghề làm phim ảnh. Tôi đã dấn thân vào cuộc sống ấy với những biến đổi nhanh chóng, với những điều được mất… Nhưng tôi không sợ thua. Tôi đã từng đến một sòng bạc. Bạn biết không? Nhà cái họ không bao giờ sợ người chơi thắng nhiều. Họ chỉ sợ người chơi không chơi tiếp. Cuộc sống gần như thế. Đã có lúc, tôi sợ mình không đủ sức chơi tiếp…”, đạo diễn Ngô Quang Hải trải lòng.

Ngô Quang Hải đã ngồi trò chuyện với tất cả sự chiêm nghiệm, sự chiêm nghiệm của một người đàn ông vừa đi qua một chặng đường dài nhiều mệt mỏi. “Khi cuộc sống của bạn liên tục gặp những biến cố, bạn sẽ phải đứng lại để nhìn cuộc sống của mình, phải sống chậm hơn, để biết mình là ai và mình sẽ đi đến đâu trong cuộc đời này”.
 
Ngô Quang Hải: “Tôi đã sống vô trách nhiệm”

Sau chặng đường dài mệt mỏi, Ngô Quang Hải trở lại với 2 dự án phim trong năm 2012. “Tôi sẽ bấm máy dự án phim Mùa hè lạnh vào giữa tháng 6. Sau Mùa hè lạnh, tôi tiếp tục làm phim Tết, Ngừng đặt cược (No more bets). Tôi không muốn nói quá nhiều về những công việc chỉ mới bắt đầu. Nhưng năm 2012 sẽ là năm mang nhiều ý nghĩa với cá nhân tôi”.

Đặt nhiều đam mê, kỳ vọng vào những dự án phim mới, Ngô Quang Hải mong muốn sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Sau mỗi dự án phim, anh dành nhiều thời gian hơn cho mẹ mình, cho các chị em gái. Nhắc đến mái ấm gia đình, nhắc đến những mối tình với các “chân dài”, nhắc đến ước nguyện có cháu nội của cha anh, Ngô Quang Hải chỉ cười: “Với hạnh phúc, tôi lại tin vào duyên số. Hạnh phúc là trời cho. Tôi vẫn đang đi tìm, và mong một ngày sẽ gặp”.

Nhắc đến cái tên Lê Huỳnh Thúy Ngân, Ngô Quang Hải từ chối trả lời.

 
H.H