Nghi Văn - Mỹ nhân "cá cảnh"

Mỹ nhân cá cảnh”… đó là "nickname" mà những fan của Nghi Văn dành cho cô khi chứng kiến sự thay đổi của Nghi Văn trong album Nghi Văn vol.3, một album có nhiều chất tự sự ra đời từ cuộc hợp tác với nhạc sĩ Việt Anh. Mối duyên mới này sẽ đưa Nghi Văn đến đâu?

Album vol.3 vừa là sự trở lại, vừa là một bước tiếp nối những gì mà Nghi Văn đã giới thiệu, vậy dấu ấn của Nghi Văn trong album này nằm ở đâu?

Trong khi những ca sĩ khác vẫn chạy theo hip-hop hay rock, R&B như mốt thời thượng thì tôi vẫn trung thành với dòng nhạc trữ tình phù hợp với chất giọng của mình. Màu sắc của vol.3 và những sản phẩm trước căn bản cũng không khác nhau nhiều, nhưng album vol.3 được lên kế hoạch hoàn hảo hơn, qua đó tôi khẳng định phong cách âm nhạc riêng của tôi. Tôi hát lại một số ca khúc cũ từng có nhiều người hát như Đánh rơi bên hồ - Việt Anh, Chiều không em – Phú Quang, Em vẫn như ngày xưa - Trần Tiến … và khán giả sẽ cảm nhận phong cách trẻ trung hiện đại, không lê thê, nức nở và đó chính là Nghi Văn, nhẹ nhàng và sâu lắng.

Bạn bè của tôi tư vấn bảo thôi đừng hát những bài mà người khác đã hát thành công, sẽ dễ bị lấy ra so sánh với ca sĩ này ca sĩ nọ, đó là điều tối kỵ nhưng tôi nhất quyết giữ nguyên ý định. Nếu không như vậy thì tôi đã đánh mất mình và dễ dàng bị lạc hướng khi bị mắc vào hàng trăm những lời qua, tiếng lại. Album ra mắt là câu trả lời cuối cùng của Nghi Văn.

Lần đầu tiên hát những ca khúc mới toanh của nhạc sĩ có tiếng như Việt Anh, Nghi Văn có thấy ngại ngần không?

Khi giao những ca khúc mới cho tôi, nhạc sĩ Việt Anh khá tin tưởng, điều đó đã khích lệ tinh thần tôi rất nhiều. Lần đầu tiên cầm một bản nhạc mới, tôi cũng phải luyện tập nhiều và thu âm nhiều lần cho đến khi vừa ý. Nếu không dám  thoát ra khỏi những điều nghi ngại thì làm sao mình có được những bứt phá nghề nghiệp.

Trẻ trung và tràn đầy năng lượng như vậy, Nghi Văn có bao giờ nghĩ nếu mình hát ca khúc vui nhộn sẽ dễ chinh phục khán giả trẻ hơn là những giai điệu chậm chạp, lãng đãng, có lúc nghe rất buồn?

Tôi không phải là người muốn nổi tiếng bằng bất cứ giá nào. Tôi cứ hát và phát huy sở trường của mình, chứ không phải hát những gì không hợp với mình mà thuộc về người khác.

Vậy thì không gian âm nhạc riêng của mình, Nghi Văn đã làm chủ được bao nhiêu phần trăm rồi?

Trong những dòng chữ viết lời giới thiệu cho album mới, một người bạn của tôi đã cảm nhận và viết ra như thế này “Abum này làm ra không phải để tạo một sự so sánh với “bản gốc”, cũng không phải tạo bứt phá bằng cách hoà âm mới lạ mà là để Nghi Văn bước dần vào không gian âm nhạc mới từ nay sẽ được dành cho cô, thuộc về cô. Ý nghĩa của hành trình âm nhạc vừa “trở lại” vừa “tiếp diễn” là ở đó".

Nghi Văn vol.3 thực sự là không gian âm nhạc dành cho tôi, nhưng tôi không quan trọng chuyện "làm chủ" được bao nhiêu mà luôn coi đó là một cuộc chinh phục, một con đường còn dài đi mãi chưa hết.  Mỗi ca khúc tôi đều tìm thấy sự thú vị trong đó và tôi cứ bắt đầu hát như kể câu chuyện cho mọi người nghe.

Nghe cũng hấp dẫn đấy, nhưng cuộc "hợp tác” với Việt Anh này có vẻ sẽ gợi nhiều liên tưởng đến những cuộc hợp tác khác gần đây?

Lại bị so sánh nữa rồi, điều tối kỵ đấy. Tôi hiểu mọi người đang hình dung và cho cuộc hợp tác của tôi với Việt Anh là phiên bản của Đức Trí và Hồ Ngọc Hà. Tôi không ngại nói thẳng, tôi là Nghi Văn và Việt Anh cũng vậy, hợp tác để đạt sự thành công. Cái đích có thể giống nhau, nhưng mỗi người có con đường riêng và cách đi riêng để đến đích đó.

Theo Giaidieuxanh