“Nghệ sỹ như Trọng Khôi không còn nữa”

(Dân trí)- Một trong những người bạn thân thiết của NSND Trọng Khôi là NSƯT Anh Dũng (chồng của cố NSƯT Phương Thanh). Họ từng có hằng chục năm làm việc cùng nhau tại nhà hát kịch VN. Nhắc đến NSND Trọng Khôi, NSƯT Anh Dũng lặng đi: “Nghệ sỹ như anh ấy không còn nữa”.

Khi NSND Trọng Khôi giữ chức Giám đốc nhà hát kịch Việt Nam, NSƯT Anh Dũng là Phó giám đốc. Với quãng thời gian dài làm việc cùng nhau, họ không chỉ là bạn thân trong nghề, còn là bạn thân thiết ngoài đời. Với NSƯT Anh Dũng, NSND Trọng Khôi là một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất đến sự phát triển của sân khấu phía Bắc nói chung và sân khấu của nhà hát kịch Việt Nam nói riêng.
 
“Nghệ sỹ như Trọng Khôi không còn nữa”
NSND Trọng Khôi đã qua đời vào sáng qua 14/3 tại bệnh viện Bạch Mai.

“Anh Trọng Khôi là người đặt nền móng cho ngành sân khấu kịch nói phía Bắc. Anh là người đã gây dựng và có sức ảnh hưởng lớn tới các thế hệ nghệ sỹ của nhà hát kịch Việt Nam. Tất cả chúng tôi đều yêu mến, ngưỡng mộ. Anh tận tâm, nhiệt huyết với sân khấu. Anh thực sự là một nghệ sỹ chân chính và người nghệ sỹ như anh ấy không còn nữa. Nói như vậy tôi không có ý xem nhẹ thế hệ nghệ sỹ trẻ, nhưng xã hội đương đại đang khiến sân khấu rơi vào quên lãng. Những năm gần đây, sân khấu gần như… “hấp hối”. Vở dựng không có người xem. Chất lượng vở diễn không còn như xưa. Chính bởi thế, tình yêu nghề, sự say mê nhiệt huyết trong nghệ sỹ trẻ cũng hao mòn, vơi bớt. Thế hệ như anh Trọng Khôi, như chúng tôi, quên ăn quên ngủ vì sân khấu. Sống chết vì sân khấu… Thế hệ ấy sẽ không bao giờ còn nữa”- NSƯT Anh Dũng chia sẻ.

Nhắc đến NSND Trọng Khôi, NSƯT Anh Dũng cho biết, đó là một người anh, một người bạn lớn. NSƯT Anh Dũng đã biết NSND Trọng Khôi không thể qua khỏi từ trước Tết. Trong nỗi buồn đau mất mát trước sự ra đi của người bạn lớn, NSƯT Anh Dũng có rất nhiều kỷ niệm muốn kể, nhưng nếu để kể cho hết phải mất nhiều ngày.
 
“Nghệ sỹ như Trọng Khôi không còn nữa”
NSƯT Anh Dũng (ảnh H.H)

“Anh Trọng Khôi là một nghệ sỹ tài năng. Anh có nhiều vai diễn xuất sắc với sân khấu. Vai anh hàng thịt của Trọng Khôi trong Hồn Trương Ba da hàng thịt là một trong những vai diễn xuất sắc nhất của sân khấu kịch nói. Tôi đã có dịp diễn chung với Trọng Khôi nhiều vở. Tôi rất kính trọng anh về tài năng và sự nhiệt huyết với từng vai diễn. Trong vở kịch Vua Lia, anh Khôi đóng vai vua Lia, tôi đóng con trai vua Lia. Vở diễn thành công vang dội. Anh Khôi đã có một vai vua Lia xuất sắc. Trong vở khác, tôi và anh cùng đóng vai một đại tá công an. Với Hồn Trương Ba da hàng thịt, tôi đóng vai con của Trương Ba. Vở diễn đã đoạt huy chương vàng hội diễn sân khấu năm 1990, cả tôi và anh cũng đoạt huy chương vàng cho vai diễn của mình. Giữa chúng tôi, quả thực, có quá nhiều gắn bó…”- NSƯT Anh Dũng hồi tưởng.

Theo NSƯT Anh Dũng, anh còn có dịp đi làm phim cùng NSND Trọng Khôi. Khi làm đạo diễn phim, NSƯT Anh Dũng mời NSND Trọng Khôi đóng một vai trong phim của mình. Họ còn có những năm tháng cùng nhau gánh vác công việc tại nhà hát kịch Việt Nam, những chuyến lưu diễn xa, những chia ngọt sẻ bùi trong thăng trầm nghề nghiệp… “Ngoài đời, chúng tôi là những người bạn thân thiết. Anh Trọng Khôi, tôi và anh Trần Tiến. Chúng tôi gắn bó vì tình yêu, vì vinh quang với nghề, và còn vì những buồn đau, cay đắng trong đời. Những ngày anh Khôi nằm viện, tôi vào thăm anh luôn. Từ trước Tết, sức khỏe của anh đã suy yếu nhiều. Anh Khôi mắc rất nhiều bệnh. Tôi đã biết trước được rằng, anh sẽ khó qua khỏi…”. Dừng lại rất lâu, NSƯT Anh Dũng chia sẻ “Dù biết là anh sẽ đi, nhưng hôm qua nghe tin anh tôi vẫn sốc. Tôi vẫn sốc dù biết chuyện sẽ phải như thế”.
 
“Nghệ sỹ như Trọng Khôi không còn nữa”
NSND Trọng Khôi nổi tiếng với vai anh hàng thịt trong vở Hồn Trương Ba da hàng thịt.

Đạo diễn- NSND Lê Hùng cũng là một trong những người bạn nghề thân thiết của NSND Trọng Khôi. Trước sự ra đi của NSND Trọng Khôi, NSND Lê Hùng cho biết, đó là sự mất mát quá lớn với sân khấu. “Anh Trọng Khôi được đào tạo lớp kịch I ĐH Nghệ thuật Sân khấu, anh cùng thế hệ với những nghệ sỹ như Thế Anh, Doãn Châu… Trọng Khôi là một nghệ sỹ biểu diễn rất tài năng. Anh đã cống hiến suốt cả cuộc đời mình cho sân khấu. Chất nghệ sỹ trong anh Khôi mạnh mẽ, rõ nét. Sự nhiệt huyết, tận tâm lúc nào cũng miệt mài”.

Đạo diễn- NSND Lê Hùng chia sẻ, với anh, NSND Trọng Khôi thân thiết như một người anh trai. “Một người anh tôi quý mến. Anh sống chân tình, không bao giờ nghĩ ngợi, thù oán ai. Ai cũng quý mến, kính trọng anh”.
 
“Nghệ sỹ như Trọng Khôi không còn nữa”
 Đạo diễn- NSND Lê Hùng

Khi giữ chức Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam, NSND Trọng Khôi từng mời NSND Lê Hùng làm đạo diễn- chỉ đạo nghệ thuật và dựng nhiều vở cho nhà hát. Đạo diễn Lê Hùng kể lại kỷ niệm khi anh dựng vở Trả lại những gì đã mất, anh mời NSND Trọng Khôi vào vai “gã lưu manh”. Đến bây giờ, NSND Lê Hùng vẫn ấn tượng đặc biệt với cách diễn thoại tài năng của NSND Trọng Khôi.

“Tôi vẫn nhớ như in một đoạn thoại Trọng Khôi diễn rất hay. Đó là khi “gã lưu manh” chia sẻ rằng, anh ta muốn đi tìm lại lương tâm đã đánh mất. Có người hỏi

- Vậy anh đánh mất lương tâm vào ban ngày hay ban đêm?

Gã lưu manh trả lời:

- Tôi đánh mất vào ban ngày (thế mới đau).

Người kia lại hỏi:

- Vậy lương tâm của anh hình tròn hay hình vuông?

Gã lưu manh đáp:

- Tôi không nhớ lương tâm của mình hình tròn hay hình vuông, nhưng tôi chắc chắn là nó có răng. Bởi, đêm nào nó cũng cắn xé, dày vò tôi.

Đoạn thoại này, anh Trọng Khôi đã diễn rất hay”- NSND Lê Hùng chia sẻ.

 
Hiền Hương