Nghệ sĩ mặc phản cảm, hát nhép bị đề nghị “đi trại cải tạo”

(Dân trí) - Trước thực trạng sân khấu ca nhạc, thời trang vi phạm “lia lịa” gây bức xúc trong dư luận, nhạc sĩ Thế Hiển đề xuất nên để cho những người ăn mặc, biểu diễn phản cảm đi lao động công ích như dọn vệ sinh, nhặt rác, thậm chí phải…đi trại cải tạo!

Cuộc họp giao ban trực tuyến ba miền ngày 18/5 tại trụ sở Bộ VHTT&DL xoay quanh về vấn đề đang “nóng” trong dư luận - chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.

Về việc nghệ sĩ ăn mặc phản cảm, phát ngôn gây sốc, NSƯT Thanh Thúy - Phó Đoàn Nghệ thuật Quân khu 7 chua chát khi nói đến trường hợp nghệ sĩ có tên tuổi, ra Trường Sa hát phục vụ bộ đội mà vẫn không chịu mặc nội y. “Vừa rồi có dịp ra Trường Sa biểu diễn, tôi choáng váng khi một ca sĩ không mặc nội y, để lộ hình xăm khi hát trước các chiến sĩ. Cô ấy cũng từng có những phát biểu gây sốc phản cảm: có gì đẹp thì khoe”, Thanh Thúy bức xúc.
 

Nghệ sĩ mặc phản cảm, hát nhép bị đề nghị “đi trại cải tạo”

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh điều hành hội nghị giao ban trực tuyến về chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang ngày 18/5 tại Hà Nội

Thanh Thúy cũng thẳng thắn chỉ ra trường hợp ca sĩ Thu Minh tại lễ trao giải Mai Vàng. Nữ ca sĩ quân đội đã hỏi thẳng Thu Minh lý do vận bộ jumpsuit đen - trắng bó sát cơ thể nhìn khá phản cảm. Và Thu Minh nói, trang phục đó phù hợp với giọng hát của mình!

Bà Hoài Oanh, đại diện một công ty truyền thông cũng bức xúc kể lại “tai nạn” với Ngọc Sơn trong nỗi ám ảnh. Trong một show tại Nhà hát Âu Cơ, Hà Nội, khi phúc khảo, ông hoàng nhạc sến mặc quần áo rất nghiêm chỉnh, hát rất nghiêm túc. Nhưng nào ngờ, bên trong áo sơ mi đó là một chiếc áo thủng lỗ chỗ, hở gần như hết. Đến khi diễn thật, lúc “sung” nhất, Ngọc Sơn cởi phăng chiếc áo bên ngoài ném xuống khán giả, trên người chỉ còn đúng chiếc áo phản cảm kia. Trong cánh gà, bầu show gào thét bảo Ngọc Sơn mặc lại áo, nhưng lực bất tòng tâm, vì chiếc áo kia đã bay đi đâu mất tiê.

Nếu như sân khấu ca nhạc, thời trang vi phạm như cơm bữa, thì theo NSƯT Lê Chức, sân khấu kịch giờ đây cũng nở rộ những cảnh “phòng the”. Ông nói rằng, trước đây thì đua nhau làm kịch kinh dị, giờ thì đến những cảnh sinh hoạt giường chiếu cũng được tả thực, tả kĩ và “có gì thì cho ra hết”. “Một đất nước tử tế, một nền văn hiến 4.000 năm, vậy mà cả ngành văn hóa phải ngồi đây để bàn về… nội y!”, NSƯT Lê Chức than thở.
 
Nghệ sĩ mặc phản cảm, hát nhép bị đề nghị “đi trại cải tạo”
Nữ ca sĩ Thu Minh bị phạt 3,5 triệu đồng vì ăn mặc phản cảm

Không chỉ vấn đề nghệ sĩ ăn mặc phản cảm, trình diễn hớ hênh gây bức xúc trong dư luận mà việc ca sĩ hát nhép cũng đang là “vấn nạn”.

NSƯT Quốc Hưng, giọng bass số 1 Việt Nam, người chuyên thể hiện các vai vua chúa trong những vở nhạc kịch kinh điển, cũng từng bị ăn cắp giọng hát. “Năm 2008, tôi hát chính vai Lý Công Uẩn trong vở opera thanh xướng kịch Chiếu dời đô  của Doãn Nho. Toàn bộ vở diễn được ghi lại. Một thời gian sau, bên Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam lấy toàn bộ giọng của tôi để diễn ở Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô. Khi tôi đang đi trên đường, một người bạn gọi điện báo, tôi mới biết, bởi chỉ tôi mới thể hiện được vai này. Tôi không hề nhận được lời xin phép hay nhận lỗi nào từ phía Nhà hát Nhạc vũ kịch!”, anh nói.

Cũng tại hội nghĩ giao ban trực tuyến, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, ông Vương Duy Biên nêu đích danh những người “lộ hàng” đó là người mẫu Hà Anh, Bebe Phạm, Ngọc Quyên trình diễn trong chương trình tại thành phố Hồ Chí Minh, ca sĩ Minh Hằng biểu diễn nghệ thuật trong chương trình tại Quảng Bình và gần đây là ca sĩ Thu Minh…Một số trường hợp vi phạm trong việc dùng giọng hát thu trong băng, đĩa để thay cho giọng hát thật của người biểu diễn (hát nhép) mà dư luận báo chí đã phản ánh: ca sĩ Quỳnh Nga biểu diễn trong chương trình ra mắt sản phẩm tại Hà Nội, ca sĩ Thu Thủy, Thủy Tiên biểu diễn trong chương trình tại thành phố Hồ Chí Minh… 
 
Nghệ sĩ mặc phản cảm, hát nhép bị đề nghị “đi trại cải tạo”

Thanh Hằng "đồng cảnh ngộ" Thu Minh khi "nhả khói" trên sàn catwalk
 
Nguyên nhân dẫn đến những vi phạm, theo NSƯT Quốc Hưng, các buổi phúc khảo thường diễn ra sơ sài, đơn vị tổ chức biểu diễn và nghệ sĩ thường tìm cách “qua mặt” Hội đồng thẩm định. Bởi vậy, khi duyệt, chương trình thường không có vấn đề gì, nhưng đến khi trình diễn, khán giả mới choáng váng vì sự “cởi mở” trong trang phục cũng như việc hát nhép của nghệ sĩ.

NSƯT Quốc Hưng cũng khẳng định: “Các ca sĩ có scandal chỉ là những giọng ca phong trào, nghiệp dư, đang hoạt động tự do”. Bằng chứng của anh là các ca sĩ từng tốt nghiệp Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam chưa bị “bêu” lên báo vì ăn mặc phản cảm hay phát ngôn bừa bãi bao giờ.

Ông Thanh Long, giám đốc công ty người mẫu cũng cho hay: Mấu chốt cho mọi vấn đề là nhận thức của nghệ sĩ. Khi phúc khảo, hầu hết họ đều mặc rất kín, nhưng khi diễn thì lại hở. “Chỉ khoảng 20% - 30% người mẫu hiện nay đạt trình độ văn hóa trên lớp 12, còn lại học dưới lớp 12”, ông Long tiết lộ con số gây sốc. Ông Long cũng đặt ra câu hỏi rằng, hầu hết người mẫu đều đi lên từ khó khăn, muốn kiếm tiền thật nhiều, thật nhanh. Bởi vậy, trong trường hợp họ không muốn làm nghề chân chính thì sao? Trình độ văn hóa cũng được đặc biệt nhấn mạnh tại buổi giao ban trực tuyến như một trong những lí do vi phạm thuần phong mỹ tục của những người biểu diễn…

Và hầu hết, các ý kiến tại buổi giao ban trực tuyến cho rằng, mức phạt đối với các nghệ sĩ vi phạm như ca sĩ Thu Minh và người mẫu Thanh Hằng: 3,5 triệu đồng là quá nhẹ, không đủ sức răn đe. Con số vài ba triệu không thấm vào đâu so với cát sê “khủng” vài chục triệu thậm chí lên đến trăm triệu mỗi show diễn của nghệ sĩ.
 
Nghệ sĩ mặc phản cảm, hát nhép bị đề nghị “đi trại cải tạo”
Thái Hà hớ hênh tại một sự kiện...

Ông Võ Trọng Nam, Phó giám đốc Sở VHTT&DL TP Hồ Chí Minh thừa nhận, cơ chế xử phạt còn quá nhẹ, văn bản xử lý vi phạm chưa rõ ràng là nguyên nhân khiến những vi phạm ngày một tăng. “Năm 2011, chúng tôi xử lý 8 trường hợp. Chỉ riêng 5 tháng đầu năm 2012 đã là 11 trường hợp”, ông Nam cho biết.

Mạnh mẽ hơn, ông Nguyễn Hữu Chiến, phó Giám đốc Sở VHTT&DL Đà Nẵng cho rằng cần áp dụng hình phạt: “Lần đầu phạt 5 triệu và cấm diễn 1 tháng, lần hai phạt 20 triệu và cấm diễn 3 tháng, và sau hai lần coi như “hai thẻ vàng thành một thẻ đỏ”, có thể đề xuất cấm diễn lâu hơn.

Ông Phạm Xuân Phúc, Phó Chánh Thanh tra Bộ cũng so sánh và đặt câu hỏi: “Cầu thủ Danh Ngọc chửi bậy trên sân thì bị phạt 20 triệu đồng và treo giò 40 ngày, vậy tại sao không thể áp dụng mức phạt này với các ca sĩ, người mẫu, diễn viên?”

Quyết liệt hơn, nhạc sĩ Thế Hiển đề xuất nên cho những người ăn mặc, biểu diễn phản cảm đi lao động công ích, giống như trên thế giới, những người nổi tiếng vi phạm cũng phải đi trại cải tạo, dọn vệ sinh công cộng, nhặt rác...Tuy nhiên, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cho rằng cần phải tính toán, xem xét kỹ trước khi áp dụng hình phạt lao động công ích đối với nghệ sĩ.

Tại buổi giao ban, Bộ trưởng ghi nhận hầu hết các ý kiến đóng góp và khẳng định, muộn nhất là cuối tháng 5, Bộ sẽ ban hành nghị định mới để chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang. “Trong tương lai, những nghị định này sẽ được đề xuất thành luật”, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh khẳng định.

 Nguyễn Hằng