Nghe các bé Đồ Rê Mí chia sẻ về Trung Thu

(Dân trí) - Cùng nghe những cô nhóc, cậu nhóc Đồ Rê Mí kể chuyện Trung Thu của mình trước giờ lên đường ra Hà Nội.

Ruby Bảo An: Trung thu đối với Ruby là một dịp được đi chơi đèn lồng

 

Khác với các anh chị lớn, Ruby kể về không khí Trung Thu ở Tp Hồ Chí Minh bằng giọng siêu đáng yêu:”Con cũng có thấy là đường phố đang rất đông vui và nhiều màu đỏ, nhiều cửa hàng bánh nướng bánh dẻo, trên đường cũng treo nhiều lồng đèn rất đẹp. Con nhớ hồi còn nhỏ (không rõ hồi còn nhỏ là bao giờ vì bây giờ vẫn… nhỏ), con đi rước đèn với em họ con, được ăn bánh hình con cá, bánh nướng bánh dẻo và rất nhiều trái cây”.

 

“Năm nay không có dịp được chơi Trung thu ở trong Thành phố Hồ Chí Minh, năm nay con chơi trung thu ở ngoài Hà Nội với các anh chị Đồ Rê Mí, con cũng rất thích. Không biết năm nay có nhiều bánh nướng bánh dẻo không, cũng không biết là có được đi rước đèn cùng các anh chị không”
 
Nghe các bé Đồ Rê Mí chia sẻ về Trung Thu - 1

 

Hỏi về việc có nhiều người thích Ruby như vậy ở trên mạng, bé đoán xem vào dịp Trung Thu sẽ nhận được khoảng bao nhiêu lời chúc mừng, Ruby cười toét “con cũng không rõ nữa”

 

Ruby cũng “hăm dọa”, việc đầu tiên khi ra Hà Nội, bước chân xuống sân bay mà bé sẽ làm là… “ôm chầm lấy các anh chị và cô chú, thơm nựng đủ kiểu, nhất là với anh Trí Dũng”. Dù vẫn còn băn khoăn “anh Dũng chắc gì đã ra đón được, anh ấy phải đi chuyến bay khác chứ”, hoặc là “anh Dũng đi đón bằng xe gì ạ? Mô tô ạ?”.

 

Minh Hạnh: Ra Hà Nội sớm một ngày để đi đón em Bảo An

 

Minh Hạnh khoe, việc đầu tiên em muốn làm khi ra tới Hà Nội là ôm chầm lấy các bạn và thơm mọi người, người đầu tiên là em Bảo An, kế tiếp là bạn Hà Linh, bạn Tuyết Nhi, bạn Trí Dũng và bạn Phi Hùng.

 

Minh Hạnh rất may mắn vì dịp mùng 2 tháng 9 vừa rồi đã được bố mẹ cho đi chơi Tp Hồ Chí Minh và Đà Lạt, Minh Hạnh và Bảo An đã có 2 ngày ríu rít bên nhau, tới nỗi khi trở về, chất giọng của Minh Hạnh đã lơ lớ kiểu Sài Gòn mà bé thú nhận là, bị ảnh hưởng nhiều từ em Bảo An.

 

Món quà mà Minh Hạnh mong nhận được vào Trung Thu không phải là lồng đèn mà lại là một bộ Hello Kitty cơ, Minh Hạnh đúng là cô bạn thích búp bê nhất Đồ Rê Mí năm nay. Hạnh cũng đã chuẩn bị rất nhiều bộ váy đẹp để ra Hà Nội dịp Gala trao giải này đấy.
 

 

Nghe các bé Đồ Rê Mí chia sẻ về Trung Thu - 2

 

Trí Dũng: Anh chàng siêu quậy háo hức gặp lại em Bảo An

 

Thật bất ngờ khi cậu bạn hiền lành của Đồ Rê Mí hóa ra lại rất nghịch ngợm phía sau sân khấu. Thích múa gậy, thích đeo mặt nạ quý đi dọa các bạn, lấy bình nước để gõ thay trống, thích ăn bánh kẹo nhưng không thích ăn hoa quả là những “thành tích” mà Trí Dũng kể về Trung Thu của mình. Dũng nói cũng hơi tiếc vì chủ nhật này ra Hà Nội nên không được chơi Trung Thu ở Yên Bái quê hương mình, nhưng cũng không sao vì Dũng sẽ được gặp lại các bạn trong ngôi nhà chung Đồ Rê Mí, và đặc biệt là cô em nhỏ yêu quý, Ruby Bảo An. Trí Dũng và Minh Hạnh thậm chí còn đã hẹn nhau sẽ ra Hà Nội sớm để đón em Bảo An, nhưng vì mẹ có việc bận và sức khỏe đang không tốt (bị viêm họng và đau bụng nữa) nên có lẽ Dũng sẽ không đi đón Bảo An như đã hẹn được.

 

Nghe các bé Đồ Rê Mí chia sẻ về Trung Thu - 3
 
Tuyết Nhi: Mong ra Hà Nội để tặng quà cho các bạn và đi chơi công viên nước

 

Chủ nhật 11/9 này sẽ là một ngày vô cùng bận rộn và đáng nhớ của cô bé Tuyết Nhi. Buổi sáng, Tuyết Nhi sẽ tham gia buổi văn nghệ đón trung thu sớm tại trường học và tới chiều sẽ đáp máy bay ra Hà Nội để chuẩn bị luyện tập cho Gala chung kết trao giải của Đồ Rê Mí năm nay. Tuyết Nhi bật mí là sáng chủ nhật, bé sẽ hát Rock, phong cách sở trường của mình trong buổi biểu diễn văn nghệ, ca khúc Rock Vầng Trăng để đón Trung thu cùng các bạn.

 

Nói về Trung Thu, Tuyết Nhi hồn nhiên bé không thích ăn bánh màu vàng (bánh nướng) mà chỉ thích ăn bánh màu trắng (bánh dẻo) thôi. Tuyết Nhi cũng được bà nội ở Sài Gòn gửi cho một chiếc lồng đèn điện tử nhưng Nhi không thích đâu, bé thích chơi lồng đèn giấy vì không phải lo tốn pin, nhưng lồng đèn giấy ở Đắc Lắc không có nhiều, bé mong hôm tới ra Hà Nội sẽ tha hồ được đi mua và đi ngắm những chiếc lồng đèn giấy xinh xắn trên phố Hàng Mã.

 

Hành trang ra Hà Nội lần này của Tuyết Nhi còn có một bộ váy màu vàng mà mẹ mới may cho, cùng rất nhiều những chú hạc giấy nho nhỏ mà bé tự tay gấp, là món quà bất ngờ mà Tuyết Nhi sẽ dành tặng những người Đồ Rê Mí yêu quý. Tuyết Nhi rất háo hức chờ đợi đêm Gala trao giải vì cô bé sẽ được hát chung sân khấu với những nghệ sỹ nổi tiếng (Đàm Vĩnh Hưng là ca sỹ mà bé Tuyết Nhi ao ước được hát cùng) và cả chị Anh Thư, quán quân Đồ Rê Mí 2008 mà Tuyết Nhi rất hâm mộ nữa.

 

Nghe các bé Đồ Rê Mí chia sẻ về Trung Thu - 4

 

Hà Linh: Sẽ tặng thiệp handmade cho các bạn

 

Hà Linh tâm sự, bé rất mong được ra Hà Nội dịp Trung Thu này vì ở Quảng Trị, nơi bé sống không có nhiều đèn lồng và đồ chơi đẹp lắm. Bình thường ở Quảng Trị, vào ngày Tết Trung Thu, Hà Linh sẽ đi biểu diễn ở nhà văn hóa, được đi mua lồng đèn, bánh kẹo và còn đi dâng  hương ở nghĩa trang liệt sỹ .

 

Hà Linh cũng bật mí là lần này ra sẽ có quà cho các bạn, là những tấm thiệp do chính tay Hà Linh tự làm để tặng các bạn sau những tháng ngày xa cách và rất nhớ nhau.

 

Nghe các bé Đồ Rê Mí chia sẻ về Trung Thu - 5


 

Phi Hùng: hotboy bận rộn

 

Phi Hùng có vẻ rất bận rộn, Trung thu này, hotboy Đồ Rê Mí sẽ đóng vai chú Cuội và hát ca khúc sự tích chú Cuội trên những sân khấu ca nhạc của tỉnh Bình Dương. Phi Hùng rất quý và nhớ Tuyết Nhi, cậu bé mong ra Hà Nội để gặp lại các bạn, đặc biệt là bạn Nhi mà cậu “thích”.
 

Không giống như các bạn đều ra Hà Nội cùng mẹ, đồng hành cùng Phi Hùng lần này vẫn là bố em, người cha cần mẫn theo Hùng trong suốt những ngày tập hát, những buổi biểu diễn văn nghệ và chăm lo cho bé mỗi khi cậu nhóc nghịch ngợm này bị ốm, vì Phi Hùng rất quý và hợp với ba mình.

 

Nghe các bé Đồ Rê Mí chia sẻ về Trung Thu - 6

 

V.N

Dòng sự kiện: Đồ Rê Mí 2011