“Ngày thơ Việt Nam là lễ hội của người yêu thơ”

(Dân trí) - Đó là phát biểu của nhà thơ Phan Hoàng - thành viên BTC ngày thơ Việt Nam tại TPHCM, nơi vừa hoàn thành Ngày thơ Việt Nam đầu tiên trong năm nay. Khác với mọi năm, ngày thơ Việt Nam năm nay được tổ chức ở ba miền vào ba ngày khác nhau.

Tại TPHCM là ngày 24/12, tại Huế vào ngày 25/12 và tại Hà Nội vào ngày 26/12.
 
“Ngày thơ Việt Nam là lễ hội của người yêu thơ” - 1
Ngày thơ Việt Nam năm 2010 tại TPHCM, hôm 24/2

 

“Năm nay là một năm đặc biệt, vậy nên chúng tôi tổ chức Ngày thơ Việt Nam ở ba miền vào ba ngày khác nhau. Sở dĩ, có điều đặc biệt đó là bởi chúng ta đang hướng tới đại lễ kỷ niệm Ngàn năm Thăng Long. Trong ngày thơ TPHCM hôm 24/12 vừa qua, những người làm thơ và yêu thơ TPHCM đã có một ngày trọn ý nghĩa và thẫm đẫm tình thơ. Đây cũng là năm đầu tiên mà chúng tôi tổ chức Ngày thơ trong hội trường kín, nó làm mất đi đôi chút “không gian thơ”. Nhưng việc bãi để xe quanh hội trường bị quá tải chứng tỏ sức hút của Ngày thơ rất lớn. Chúng tôi vui và tự hào vì điều đó”, ông Phan Hoàng phát biểu.

 

Cũng theo nhà thơ Phan Hoàng, bất chấp một loạt khó khăn và gấp gáp trong khâu tổ chức, nhưng những người tổ chức cũng như các khán giả rất hài lòng về Ngày thơ năm nay tại TPHCM và mong chờ Ngày thơ năm 2011 sẽ diễn ra vào năm tới.

 

“Có một thực tế mà ai cũng chạnh lòng là sức ảnh hưởng của thơ ca trong đời sống ngày càng bị thu hẹp đi vì nhiều lí do khách quan. Tuy nhiên sức sống của thơ là không thể chối bỏ và ngày càng bền bỉ. Điều chúng tôi thấy vui nhất là sự xuất hiện ngày càng nhiều những nhà thơ trẻ, họ chính là mầm sống cho nguồn thơ Việt sau này”, nhà thơ Phan Hoàng tự tin chia sẻ.
 
“Ngày thơ Việt Nam là lễ hội của người yêu thơ” - 2

 

Đúng như nhà thơ Phan Hoàng đã nói, việc tổ chức Ngày thơ trong hội trường của Nhà hát TPHCM khiến không khí ngày thơ có đôi phần mất đi bởi không gian kín trong hội trường không phù hợp lắm với “chất thơ”. Cộng thêm vào đó, công tác truyền thông chưa được tốt khiến thông tin về Ngày thơ chưa thực sự được đông đảo người yêu thơ biết đến, điều này cũng làm giảm đi phần nào sức hút của một ngày thơ ý nghĩa.

 

Nhưng xét cho cùng, với 25 cây thơ lớn cùng với các “chiếu thơ” phong phú cả về số lượng và chất lượng, sự ủng hộ của đông đảo người yêu thơ trong thành phố. Có thể nói Ngày thơ Việt Nam diễn ra tại TPHCM đã là khúc dạo đầu cho những ngày thơ tiếp theo diễn ra tại Huế và Hà Nội thêm thành công.

 

Nguyên Phan