Ngày thơ Việt Nam 2010 không lặp lại những cái cũ
(Dân trí) - Đó là lời khẳng định kèm theo những hứa hẹn về qui mô tổ chức hoành tráng của Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, ông Hữu Thỉnh về đại lễ hội thơ ca kỷ niệm 1000 năm Thăng Long diễn ra đúng ngày rằm tháng giêng, tức 28/2 tại Văn Miếu, Hà Nội.
Năm nay là lần đầu tiên, Hội nhà văn tổ chức lễ rước lửa thiêng từ Đền Thượng ở Khu di tích lịch sử Đền Hùng về Hà Nội, với các điểm dừng chân tại Việt Trì, chân cầu Thăng Long và trung tâm lễ hội là Văn Miếu. Đài lửa sẽ được dựng tại Văn Miếu vào đúng ngày 28/2 và sẽ được thắp sáng trong suốt thời gian diễn ra ngày hội.
Cây thơ dân ca dân tộc, lễ thả thơ, trình diễn thơ, vườn thơ và gốm Bát Tràng... cũng được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng sẵn sàng nâng cánh nàng thơ trong đêm hội thơ rằm Nguyên tiêu năm 2010. Nhà thơ Đỗ Trung Lai tâm sự, ban tổ chức đã rất vất vả hai tháng trời để chuẩn bị cho cho triển lãm vườn thơ trên gốm sứ.
Ngoài sân thơ trẻ và sân thơ già, năm nay ban tổ chức cũng rất chú trọng đến sân thơ thiếu nhi trong Ngày thơ Việt Nam 2010. Sân thơ dành cho thiếu nhi sẽ bắt đầu từ 14 giờ chiều ngày 28/2 với một không gian riêng tại sân Thái Miếu. Hội thơ thiếu nhi được mở đầu bằng lễ thả diều cùng với những câu thơ của nhà thơ Võ Quảng: “Cả đất trời đang chờ đón” (Trích trong bài Ai dậy sớm)… Tiếp đó, các em học sinh trường Thực Nghiệm sẽ trình diễn những bài thơ hay cho thiếu nhi của Xuân Quỳnh, Lâm Thị Mỹ Dạ hay bản dịch thơ của Xéc gây Mi Khan cốp...
Thể hiện qui mô tổ chức công phu và hoành tráng của Ngày thơ Việt Nam 2010 còn là rất nhiều hoạt động được tổ chức trước và sau sự kiện này. Ngày 26/2, nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày thơ Việt Nam lần thứ 8 được tổ chức như Sân thơ dịch tại Trung tâm Văn hóa Khoa học Nga. Đêm chung kết thơ sinh viên diễn ra tại Văn Miếu vào ngày 27/2 với sự tham gia của sinh viên 4 trường đại học lớn. và cùng ngày 27/2, Hội Nhà văn Việt Nam sẽ tổ chức lễ cầu siêu cho các nhà thơ đã hy sinh trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc và các nhà thơ, nhà văn mới mất.
Tiếp theo Ngày thơ Việt Nam lần thứ 8 để lại nhiều dư âm khác nhau tại TPHCM với tên gọi Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long vừa được khai mạc sáng 24/2 tại Nhà hát Lớn thành phố, ban tổ chức Ngày thơ Việt Nam tại Hà Nội hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả một đại lễ hội thơ ca hoành tráng và không... lặng lẽ!
Nguyễn Hằng