Ngày khó quên của các người đẹp

(Dân trí) - Đôi mắt trẻ thơ, tròn xoe của bé Bùi Phương Thảo, trường Tiểu học Nguyễn Phan Vinh như muốn “nuốt” hình ảnh các cô “thật cao, thật xinh” đang cười tươi như hoa, giao lưu đánh trống và tặng quà…

Hôm nay, ngày 23/8 là ngày nghỉ nhưng cô trò trường Tiểu học Nguyễn Phan Vinh tề tựu trước sân trường từ sớm, trong trang phục truyền thống, háo hức đón các người đẹp ghé thăm trong chương trình “An sinh xã hội”.

 

Cô giáo Lê Thị Hoa, giáo viên lớp 2 trìu mến nhìn học trò xúm quanh các thí sinh dự thi Hoa hậu Việt Nam 2008, khi được hỏi ấn tượng với thí sinh nào nhất, cô hào hứng: “Cô  nào cũng dễ thương quá!”.

 

Cùng tâm trạng háo hức, ông Trương Công Hiếu đưa bà thím Nguyễn Thị Ngũ (mẹ liệt sĩ Trương Công Nhất) đến Nhà tưởng niệm Liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi từ 8 giờ trong khi lịch là khoảng 9 giờ các người đẹp mới xuất hiện. Quay sang người phụ nữ trạc 50 tuổi đứng bên, ông thật thà: “Đây là nhà tôi. Nghe tin các cô dự thi Hoa hậu đến dâng hương tưởng niệm nghĩa trang liệt sỹ và Nhà tưởng niệm Liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi, bà ấy cứ “đòi” đi bằng được”.

 

Hầu hết các địa điểm, đoàn người đẹp đi làm từ thiện: từ trường Tiểu học Nguyễn Phan Vinh, Nghĩa trang liệt sĩ Điện Bàn, UBND xã Quế Phú đến Trung tâm thương binh nặng và Trung tâm nuôi dạy trẻ em mồ côi, tàn tật xã hội ở Hội An… đều được đón tiếp nhiệt thành và nồng hậu. Những nụ cười rạng rỡ của các cụ già và các em nhỏ như xua bớt sự mệt mỏi trên gương mặt các người đẹp.

 

Những cái cầm tay, ôm hôn, lời động viên… khiến cho những người có mặt không tránh khỏi xúc động. Nhìn các cụ già, cả cuộc đời hi sinh bản thân và con cái vì dân tộc, không ít người đẹp rơi nước mắt. Đậu Thị Hồng Phúc nức nở ôm vai mẹ Trần Thị Trọng. Cô cũng chính là người tặng chiếc quạt máy cho Trung tâm thương binh nặng và người có công ở Hội An.

 

Sau Hồng Phúc, người đẹp Nguyễn Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thu Quỳnh, Nguyễn Linh Chi và Trần Thị Diễm Hương cũng khóc…

 

Nguyễn Thị Hồng Nhung, Vũ Hải Hà, Trịnh Thị Minh Huệ… cũng không khỏi xúc động khi chứng kiến cảnh đời mất mát, đáng thương của các em nhỏ ở Trung tâm nuôi dạy trẻ em mồ côi và tàn tật. Các thí sinh tặng quà bánh, hạc giấy và thổi bóng bay tặng các em. Và có lẽ, người đẹp Nguyễn Thị Hồng Nhung sẽ không bao giờ quên được nụ cười tít mắt khi được cho quà của cậu bé áo đỏ trong buổi chiều nay…

 

Dẫu vẫn có những cảnh thí sinh phải “diễn” để quay hình nhưng phải thừa nhận rằng hoạt động từ thiện rất ý nghĩa, đem lại cho mỗi người đẹp sự cảm nhận về một góc nhìn khác về cuộc sống cũng như hoàn thiện bản thân. Cũng qua chuyến đi làm từ thiện này, BTC sẽ dễ dàng chọn lựa người đẹp cho danh hiệu Hoa hậu thân thiện.

 

Lẽ ra vào buổi tối cùng ngày, sẽ diễn ra chương trình giao lưu Hoa hậu Việt Nam với trang phục Hội An nhưng vì các thí sinh đều đã thấm mệt sau chuyến đi dài làm từ thiện nên BTC quyết định “cắt”, thay vào đó là party vui vẻ! Và ngày mai, 24/8, các thí sinh tiếp tục buổi ghi hình trên biển Nam Hải và nghe hướng dẫn giao tiếp ứng xử.

 

Sau đây là những hình ảnh phóng viên Dân trí ghi được trong lịch trình đi làm từ thiện của 30 thí sinh ngày 23/8:

 

Ngày khó quên của các người đẹp - 1
 

 

Ngày khó quên của các người đẹp - 2
 

 

Ngày khó quên của các người đẹp - 3

 Vẻ đẹp dưới mọi góc độ

 

 

Ngày khó quên của các người đẹp - 4

Lâm Thu Hằng và Nguyễn Hồng Nhung làm quen với người bạn nhỏ


 

Ngày khó quên của các người đẹp - 5

 Các người đẹp đã thật sự trở thành những người bạn thân thiết


 

Ngày khó quên của các người đẹp - 6
 

Ngày khó quên của các người đẹp - 7

 Người đẹp Khơ me dạy em nhỏ đánh trống

 

 

Ngày khó quên của các người đẹp - 8
 

Ngày khó quên của các người đẹp - 9

Phút thư giãn trong hành trình mỏi mệt

 

 

Ngày khó quên của các người đẹp - 10
 

Ngày khó quên của các người đẹp - 11
 

Ngày khó quên của các người đẹp - 12
 

Ngày khó quên của các người đẹp - 13
 Các người đẹp thành kính dâng hương tưởng niệm tại nghĩa trang liệt sĩ

 

Ngày khó quên của các người đẹp - 14
 

Ngày khó quên của các người đẹp - 15
 

Ngày khó quên của các người đẹp - 16

 “Mẹ già như chuối chín cây…”

 

 

Ngày khó quên của các người đẹp - 17
 Những bông hoa và lời hát dành cho các mẹ, các chị

 

 

Ngày khó quên của các người đẹp - 18

Em nhòm khe cửa ngắm… người đẹp

 

 

Ngày khó quên của các người đẹp - 19

 Hát cùng người đẹp

 

 

Ngày khó quên của các người đẹp - 20

Nụ cười ấy sẽ không quên!


 

Ngày khó quên của các người đẹp - 21
 Một con hạc giấy cho những ai kém may mắn…

 

 

Bài: Nguyễn Hằng

Ảnh: Việt Hưng

Dòng sự kiện: Hoa hậu Việt Nam 2008