Nathan Lee “tán tụng” siêu mẫu Bảo Hoà

(Dân trí) - Nam người mẫu gốc Việt độc quyền của Elite Model Management quốc tế hết lời ca ngợi siêu mẫu Bảo Hoà, mê cái tính khùng khùng của Phi Thanh Vân, ngưỡng mộ đôi chân hoàn hảo của Hoàng Yến… Nhưng lại thật thà: không biết Chung Thục Quyên là ai!

Nathan Lee sinh năm 1983 tại Hà Nội, lớn lên tại New York. Năm 17 tuổi, người bạn của Lee làm ở công ty Ford Models gửi những tấm hình rất tự nhiên của Lee chụp bằng máy Polaroid tới nhãn hiệu thời trang United Colors of Benetton vì biết họ đang tìm kiếm một gương mặt Châu Á. Không ngờ, ngay sau đó Lee được ký hợp đồng với hình ảnh và phim quảng cáo cho Benetton trên toàn thế giới.

Cũng nhờ hợp đồng này, Lee được công ty Click Models mời về làm việc và bắt đầu sự nghiệp người mẫu chuyên nghiệp.

Anh đã chụp hình cho các tạp chí: Numero homme, Optimum, UpStreet, l’Uomo Vogue Arena Uk, Jalouse, Esquire Uk, l’Officiel Homme… và xuất hiện trong các fashion show nổi tiếng, các nhãn hàng quảng cáo như: Rykiel Homme, Yohji Yamamoto, Issey Miyake, Stephan Schneider, Paul & Joe, Lanvin, Jean Paul Gaultier, Gas, Benetton, Gap, Givenchy, l’Oreal...

Không chỉ được biết đến với vị trí một người mẫu gốc Việt tạo được dấu ấn riêng trên sàn thời trang quốc tế, Nathan Lee còn được nhắc đến với vai trò một ca sĩ - nhạc sĩ. Cho đến nay anh đã sáng tác được khoảng 100 ca khúc và chuẩn bị cho ra mắt album đầu tay tại Việt Nam.
 
Nathan Lee “tán tụng” siêu mẫu Bảo Hoà - 1
"Đối thủ lớn nhất của Lee chính là... Lee."

Là một trong số rất hiếm hoi người mẫu gốc Việt có được vị trí trên sàn diễn thời trang quốc tế, anh đã phải cố gắng như thế nào?

Khi mới bước chân vào nghề, Lee rất bỡ ngỡ và không mấy tự tin vào bản thân. Người mẫu nam Châu Á rất hiếm hoi trên thị trường thời trang quốc tế và vào thời điểm đó lại càng không được đón nhận.

Sau khi được đào tạo trong vòng một tháng về cách diễn trên sàn catwalk, ước ống kính, cũng như cách tự giới thiệu bản thân, cách cư xử với khách hàng, Lee may mắn nhận được sự yêu mến và tin tưởng từ phía khách hàng. Những lời mời chụp hình quảng cáo cho tạp chí hay thương hiệu thời trang cũng đến với Lee nhiều hơn.

Tất nhiên, những lời chê bai, đố kỵ cũng có rất nhiều từ phía khách hàng, đồng nghiệp. Lúc đầu chưa quen, Lee cũng sốc và buồn. Nhưng cá tính của Lee mạnh, có cái máu hơi… khùng, thuộc loại cứng đầu nên những lời chê bai càng khiến Lee quyết tâm hơn trong nghề. Quan trọng là Lee đã vượt qua tất cả và không bao giờ bỏ cuộc.

Anh từng nói “ở vị trí người mẫu châu Á, tôi vẫn chưa có đối thủ”. Cho đến lúc này anh đã có “đối thủ” chưa?

Lee đã bị hiểu lầm rất nhiều khi một bài báo viết như thế. Khi được hỏi, Lee cảm thấy như thế nào về sự cạnh tranh khốc liệt trong làng mẫu quốc tế? Lee nói rằng, Lee không cảm thấy sự cạnh tranh đó vì Lee nghĩ mình không giống bất cứ một ai và người mẫu nam Châu Á trên thị trường quốc tế còn quá hiếm hoi và ít ỏi. Nếu có thể, Lee mong rằng sẽ có nhiều sự cạnh tranh lành mạnh trong nghề vì có cạnh tranh là có thị trường.

Lee không bao giờ so sánh mình với người khác. Lee rất khắt khe với bản thân vì thế có thể nói, đối thủ lớn nhất của Lee chính là Lee.
 
Nathan Lee “tán tụng” siêu mẫu Bảo Hoà - 2
"Khi về Việt Nam, Lee không muốn làm người mẫu mà chỉ tập trung vào âm nhạc - niềm đam mê chính của Lee"

Anh cũng đã từng nói sàn catwalk là môi trường rất nhiều cám dỗ, rất dễ ngã và khó đứng lên. Vậy anh đã “ngã” bao giờ chưa? Anh đứng lên bằng cách nào?

May là Lee chỉ ngã sóng soài trên sàn diễn (theo đúng nghĩa đen) khoảng…chục lần từ khi bước vào nghề. Ngã rồi, tự đứng lên, cười thật tươi và… đi tiếp chứ biết làm thế nào?

Như Lee đã nói, Lee rất khắt khe với bản thân và luôn suy nghĩ chín chắn trước khi hành động nên chưa bao giờ bị cám dỗ. Chỉ thỉnh thoảng Lee… “ cám dỗ” người khác thôi! (cười)

Trong nghề, Lee đã học hỏi được kinh nghiệm từ những người đi trước. Nếu không muốn “ngã” thì hãy chọn đường khô ráo và sạch sẽ. Nếu đầu óc tỉnh táo và minh mẫn, biết người đi trước bị ngã, mình sẽ tránh. Thỉnh thoảng cẩn trọng ngó lại phía sau xem có ai muốn “xô” mình không. Khi mình có “sức khoẻ” thì người phía sau khó mà xô mình ngã lắm.

Trong nghề này, mình phải rất bản lĩnh và cần những người thân, bạn bè - những người yêu thương mình thật sự và sẵn sàng đưa tay khi mình vấp ngã.

Được tiếp xúc với các người mẫu hàng đầu thế giới, nhưng anh “nể” nhất cựu siêu mẫu da màu nổi tiếng với những đường cong “no tròn” - Tyra Banks, vì sao?

(Cười) Không biết trong nghề người mẫu có ai nể ai thực sự không nhỉ? Lee rất khâm phục cựu siêu mẫu kiêm MC truyền hình của Mỹ vì vẻ đẹp mặn mà và sự thông minh trong công việc kinh doanh cũng như sự hiểu biết về người mẫu của cô ấy. Bên cạnh đó, Philip Huang - một người bạn của Lee, Lee đang phấn đấu để đạt được những thành tích như cậu ấy.
 
Nathan Lee “tán tụng” siêu mẫu Bảo Hoà - 3
Nathan lee cũng hết lời ca ngợi cô bạn Leto Lama

Trong khi rất nhiều người mẫu Việt Nam muốn cái đích nhắm tới là sàn catwalk bên trời Tây, tại sao Nathan Lee quyết định trở về Việt Nam làm việc?

Bản thân Lee có may mắn được làm việc ở tất cả các thị trường thời trang trên thế giới, được học hỏi, trưởng thành và biết rất nhiều trong nghề nên khi về Việt Nam, Lee không muốn làm người mẫu mà chỉ tập trung vào âm nhạc - niềm đam mê chính của Lee.

Khi có công việc ở nước ngoài, Lee bay đi; làm xong Lee lại bay về Việt Nam tiếp tục hoàn thiện CD đầu tay. Lee nhận chụp hình cho một số tạp chí và quảng cáo khi nào có thời gian và … “có hứng”. Ở Việt Nam, Lee muốn mọi người biết đến mình là một ca sĩ, thỉnh thoảng vui thì làm người mẫu chứ không ngược lại.

Được biết, anh và Leto Lama là hai siêu mẫu gốc Việt của Elite. Anh và cô ấy quen nhau khi vào nghề người mẫu và nhanh chóng trở thành cặp đôi ăn ý trên sàn diễn lẫn ngoài đời. Anh có thể nói điều gì về cô người mẫu Hy Lạp gốc Việt này?

Leto như là một nửa của Lee. Chúng mình hiểu nhau tới mức chỉ cần nhìn nhau chứ không cần phải nói. Lee rất tự hào về Leto. Cô ấy đẹp, thông minh, sắc sảo, cá tính rất mạnh nhưng lại sống tình cảm, luôn hết mình.

Leto được đánh giá rất cao trong nghề, mới 20 tuổi nên cô ấy sẽ còn đi xa hơn nữa. Cô ấy yêu Việt Nam và chuẩn bị về nước lần thứ hai vào mùa hè năm nay. Hiện tại Leto mới bay từ New York về London để chụp hình quảng cáo cho một tập đoàn thời trang lớn của Anh. Rất bận rộn và mất nhiều thời gian ở… máy bay nhưng ngày nào cô ấy cũng gọi điện về cho Lee.
 
Nathan Lee “tán tụng” siêu mẫu Bảo Hoà - 4
Nathan Lee, Hoàng Yến (giữa) và Khánh Ngọc

Nghe anh nói, cứ như cô gái này là… bạn gái của anh vậy, mà hình như anh đã có bạn gái là siêu mẫu người Pháp?

Nếu bạn muốn nói đến siêu mẫu Amanda Delepine thì cô ấy là…người bạn thân nhất của Lee từ khi Lee mới bước vào nghề người mẫu. Amanda cũng chuẩn bị qua Việt Nam lần thứ hai để thăm Lee.

Được biết, anh từng làm việc, tiếp xúc với rất nhiều người đẹp Việt Nam như: Bảo Hoà, Khánh Ngọc, Phi Thanh Vân, Nguyễn Thu Phương, Chung Thục Quyên, Thanh Hoài, Hoàng Yến… Anh thấy phong cách làm việc của các người mẫu trong nước có gì khác với những người mẫu gốc Việt được đào tạo bài bản ở New York?

Leto và Lee có may mắn được đào tạo ở môi trường chuyên nghiệp nhưng cũng rất khắc nghiệt của thị trường quốc tế. Lee tin rằng, với sự phấn đấu nỗ lực, các bạn người mẫu Việt Nam sẽ tìm ra chỗ đứng của riêng mình ở thị trường quốc tế.

Bảo Hoà là một ví dụ tuyệt vời. Sau quá trình làm việc ở Châu Á và Mỹ, cô ấy đã tiến bộ rất nhiều và tạo cho mình một phong cách riêng, thật sự ấn tượng. Trong nghề này, vẻ đẹp chỉ là một phần nhỏ của sự thành công. Sự rèn luyện và phấn đấu hết mình, cộng thêm chút may mắn sẽ giúp bạn đi rất xa. Lee cũng rất tin tưởng vào sự thành công của Hoàng Yến trên thị trường quốc tế và sẽ làm hết mình để giúp đỡ Yến trong nghề.

Thị trường nước ngoài và Việt Nam rất khác nhau, từ cách nhìn nhận vẻ đẹp đến cách làm việc nên cho phép Lee không so sánh. Chỉ biết rằng, Lee rất tôn trọng các bạn người mẫu Việt Nam vì sự đam mê nghề nghiệp cũng như sự lao động cần cù.

Anh đặc biệt có thiện cảm với ai trong số họ?

Thật sự thì Lee chơi rất ít với người mẫu trong làng thời trang Việt Nam. Bảo Hoà là người bạn thân mà Lee rất tôn trọng. Lee biết rằng Bảo Hoà sẽ đi rất xa và ngành thời trang Việt Nam có thể tự hào về cô ấy.

Lee thích và thân với Khánh Ngọc vì cái tính hơi…con trai, hài hước. Lee cũng thích vẻ đẹp lạ, thông minh của Thanh Trúc; cái tính hơi… khùng khùng của Phi Thanh Vân, cách sống tình cảm của Nguyễn Thu Phương và đôi chân hoàn hảo của Hoàng Yến.

Còn Thanh Hoài, Lee mới chỉ chụp hình một lần, Lee cũng không biết Chung Thục Quyên là ai!

Thu Nguyễn