Năm mới, Ngọc Oanh mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ”

(Dân trí)- Nhiều năm mải mê với công việc, Tết năm nay, Ngọc Oanh dành tất cả thời gian cho gia đình. Mua hoa lan Nghi Tàm mừng tuổi bố, sắm lễ cùng mẹ đi lễ miếu làng, cùng cả nhà đi du xuân... Năm mới, Ngọc Oanh bắt đầu mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ”!

 
Năm mới, Ngọc Oanh mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ”  - 1

“Khi người ta còn trẻ, vẫn “tham công tiếc việc”, vẫn muốn làm được nhiều điều, muốn bay cao bay xa, khi ấy, người ta chưa nghĩ nhiều đến sự sum họp, đoàn tụ của mái ấm gia đình. Đến một độ tuổi nào đó, một buổi sáng thức dậy thấy hoa đào bừng nở, bỗng muốn trở về nhà hơn bao giờ hết, hơn bất cứ điều gì. Tôi cũng vậy. Mấy năm trước, năm nào cũng bận làm chương trình Tết. Năm nay, tôi quyết định không “tham công tiếc việc” nữa. Tôi thu xếp lại mọi việc để trở về nhà. Tự hỏi, mình già rồi chăng? (cười). Tôi không muốn chạy đua nữa...”- Ngọc Oanh tâm sự. 

Về Hải Phòng vào ngày 29 Tết. Biết bố thích chơi hoa địa lan, Ngọc Oanh ra Nghi Tàm mua một dò địa lan về mừng tuổi bố. Đêm 30 Tết, Ngọc Oanh cùng mẹ sửa soạn mâm cỗ bưng ra miếu làng lễ theo đúng tục lệ của làng. Xóm Quán (Thủy Nguyên- Hải Phòng) có miếu Thủy Tích, cả làng đều bảo rất linh thiêng. Làng có lệ, chiều 30, nhà nhà phải sửa soạn một mâm cỗ cúng mang ra miếu thắp hương, qua giao thừa mới được mang về nhà mình. Và vào giờ khắc chuyển giao giữa năm cũ, năm mới ấy, dù đói hay no, vẫn sẽ dọn mâm cỗ cúng từ miếu mang về ra cả nhà quây quần ngồi ăn, tục vẫn truyền rằng, nhà nhà đều sẽ gặp may mắn cả năm. 
 
Năm mới, Ngọc Oanh mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ”  - 2

Anh chị đã lập gia đình cả, năm nay, chỉ có mình Ngọc Oanh ăn Tết với bố mẹ. “Về nhà được hưởng không khí sum họp thật ấm cúng. Từ 28 Tết, cả làng cả họ đã mang lá dong, gạo nếp ra ngồi gói bánh với nhau. 29 Tết, thịt đông, dưa kiệu đã sẵn sàng. Tôi thích không khí ấy. Tôi vẫn ngồi xem mọi người làm để học tập. 

Làng tôi có lệ đi chợ vào sáng mùng 1 Tết. Sáng mùng 1 Tết năm nào chợ cũng họp sớm. Cả làng đều đi mua những con bông thùa, những con hà về nấu ăn rất ngon. Tôi đã đi nhiều nơi, được ăn nhiều đặc sản, nhưng chưa thấy có món nào ngon như món bông thùa ở làng mình. Và sáng mùng 1, nhà nhà đều nấu một nồi nước mùi già rửa mặt. Hương thơm của nước mùi già khiến tôi luôn cảm thấy như chạm được vào sự thanh sạch, mọi nỗi buồn được gột rửa, thấy mọi thứ đều tinh khôi, mới mẻ”.
 
Cứ đến Tết là Ngọc Oanh diện áo mới, để nhớ lại những cảm xúc đón Tết ngày còn nhỏ. Ngọc Oanh thích cảm xúc tỉnh dậy sau đêm giao thừa, một ngày mới, một năm mới đã bắt đầu. Sáng mùng một Tết năm nay, Ngọc Oanh rửa mặt nước mùi già, lì-xì mừng tuổi bố mẹ, mặc áo mới, theo mẹ đi chợ mua con bông thùa. Những xúc cảm về nguồn cội, những kỷ niệm tuổi thơ như vẫn còn nguyên vẹn trên mỗi khúc quanh của con đường từ nhà ra chợ. 
 
Năm mới, Ngọc Oanh mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ”  - 3

“Có lẽ, tôi đã già thật rồi (cười). Chưa bao giờ cảm nhận được về Tết ấm cúng đến thế. Đã bắt đầu nghĩ về một mái ấm rồi. Năm mới, có lẽ, đã bắt đầu nghĩ đến việc lấy chồng, sinh con thôi. Tết năm sau sẽ khác. Tôi sẽ có một gia đình để chăm lo, để cùng đón giao thừa, để cùng đi chúc Tết ông bà, làng xóm... ”- MC của thế hệ 8X chia sẻ cảm xúc về “ngôi nhà và những đứa trẻ” khi năm mới vừa sang.  

Nhắc đến anh chàng người Pháp, Ngọc Oanh có ý muốn giữ chuyện riêng cho mình. Chỉ tiết lộ “Anh ấy đã ăn Tết ở đây và rất thích Tết của người Việt. Mọi chuyện đều khó nói trước. Nhưng năm mới này, tôi thấy mình đã đến lúc lấy chồng và sinh con rồi...”. 
 
Năm mới, Ngọc Oanh mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ”  - 4

Ra Tết, Ngọc Oanh đưa cả gia đình lên Sapa du xuân. Vậy là một năm mới đã sang với biết bao dự định, với mỗi người. Và tất thảy chúng ta đều có rất nhiều việc phải làm...!   

H.H