Mỹ Linh chưa “hết duyên” với nhạc Trịnh

(Dân trí) - Diva “tóc ngắn” sẽ trở lại cảm xúc nồng nàn cách đây hơn 10 năm khi lần đầu hát nhạc Trịnh Công Sơn trong đêm nhạc duy nhất tại Hà Nội. Thừa nhận mình “không thể hát hay hơn chị Bống” nhưng Mỹ Linh vẫn chưa “hết duyên” với nhạc sĩ tài hoa bạc mệnh...

Mỹ Linh chưa “hết duyên” với nhạc Trịnh - 1
Mỹ Linh hứa hẹn trở lại thật nồng nàn trong đêm nhạc Trịnh Công Sơn
 
Xuất hiện trong đêm nhạc Trịnh Công Sơn - Ở trọ trần gian tại Hà Nội, vào đêm duy nhất ngày 28/11 tới tại Nhà hát Lớn Hà Nội không phải là “Bống” Hồng Nhung, tri kỷ Khánh Ly hay người em gái ruột thịt Trịnh Vĩnh Trinh mà là Mỹ Linh “tóc ngắn”!

Sau gần một thập kỷ rời bỏ “cõi tạm”, ký ức về Trịnh Công Sơn sẽ được tái hiện qua những nhạc phẩm quen thuộc: Một cõi đi về, Ở trọ, Nắng thủy tinh, Nhớ mùa thu Hà Nội, Quỳnh Hương…

Bên cạnh tiếng hát Ái Vân, Đức Long, Thái Thuỳ Linh, Lô Thuỷ... tên của diva “tóc ngắn” khiến nhiều người tò mò. Và không phải ngẫu nhiên mà Mỹ Linh thừa nhận: “Nhiều người hỏi tôi có quan hệ gì với Trịnh Công Sơn?”. Mỹ Linh kể, 16 năm trước, khi chị hát nhạc Trịnh là vừa tròn 18 tuổi. Ngày đó, Mỹ Linh vào Sài Gòn thi Tiếng hát sinh viên toàn quốc và được nhạc sĩ Bảo Phúc phát hiện, mời thu âm 10 ca khúc của anh và 10 ca khúc của nhạc sĩ họ Trịnh. Sau khi Mỹ Linh được nhiều người biết đến, Bảo Phúc mới tung ra hai album Cõi mê, Xin trả nợ người.

 
Mỹ Linh chưa “hết duyên” với nhạc Trịnh - 2
Dịp này khán giả còn được thưởng thức giọng hát Ái Vân

Với niềm đam mê ca hát cháy bỏng, cô nữ sinh Nhạc viện đã thể hiện dạt dào cảm xúc những ca từ nhạc Trịnh. “Thực sự lúc đó tôi rất hứng khởi vì lần đầu tiên có người mời mình thu âm ca khúc. Sau này nghe lại album nhạc Trịnh của mình tôi thấy có chút gì vừa như ngây ngô, non nớt nhưng cảm xúc nồng nàn”, Mỹ Linh thổ lộ.

Dù nhận được những phản hồi tích cực từ album nhạc Trịnh nhưng Mỹ Linh nói sự khởi đầu đó là do cố nhạc sĩ Bảo Phúc và sau này chị cũng không chọn nhạc Trịnh làm hướng đi cho mình. Quý trọng tài năng và yêu mến những ca từ của ông nhưng diva cá tính này ít hát nhạc Trịnh.

“Sau này tôi tránh làm album nhạc Trịnh. Tôi nghĩ mình không thể hát hay hơn Khánh Ly hay có thể hát hay hơn chị Bống được”, Mỹ Linh bộc bạch.

Chị trần tình rằng, không biết suy nghĩ của người nhạc sĩ tài hoa bạc mệnh về những ca khúc do mình hát ra sao. Trong cuộc sống đời thường chị cũng không có quan hệ đặc biệt gì với tác giả của Một cõi đi về: “Thực sự, tôi chỉ gặp Trịnh Công Sơn trong một buổi tiệc và không hề có một cuộc trò chuyện. Hay có lần đến nhà nhạc sĩ cũng chỉ là đi cùng người khác và... ngồi chầu rìa thôi.”
 
Mỹ Linh chưa “hết duyên” với nhạc Trịnh - 3
Sau gần một thập kỷ rời bỏ "cõi tạm", ký ức về Trịnh vẫn sống mãi trong lòng công chúng yêu âm nhạc

Tuy nhiên, nhiếp ảnh gia Minh Long, một người em thân thiết từng sống chung nhà với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tiết lộ rằng: “Khoảng năm 1997, tôi có trao đổi với Trịnh Công Sơn muốn mời Mỹ Linh hát trong đĩa nhạc của anh. Anh bảo “tốt, tốt” và hỏi Mỹ Linh sẽ chọn ca khúc nào. Tôi có photo vài ca khúc gửi Mỹ Linh, còn nhớ có ca khúc Em hãy ngủ đi”...

Và dù diva “tóc ngắn” tự nhận mình không thể vượt qua ba cái “đỉnh” Khánh Ly - Vĩnh Trinh - Hồng Nhung nhưng sự “trở lại” lần này chứng tỏ chị vẫn chưa hết duyên với cố nhạc sĩ tài danh. Khán giả vẫn chờ đợi sự trở lại nồng nàn cảm xúc của Mỹ Linh với những ca từ nhạc Trịnh như cái tuổi 18 trong sáng và cả sự trải nghiệm sau 16 năm.

Nguyễn Hằng