Mỹ Dung: Không là “bản sao” của Hồ Ngọc Hà

Trên sân khấu, Mỹ Dung luôn nổi bật bởi “phom” chuẩn, mặt sáng, hao hao giống Hồ Ngọc Hà. Nhưng cô không thích bị mang ra so sánh, vì đơn giản: “Mỹ Dung là Mỹ Dung, không muốn lẫn với ai”.

Nhạc sỹ Thanh Tùng, người mà Mỹ Dung luôn coi như thầy, như cha, bảo: “Bây giờ con khác rồi, ra đường người ta để ý nên không thể cứ như trước được”. Nhưng Dung bảo: “Con vẫn chỉ là Dung thôi...”.

 

Không là “bản sao” của Hồ Ngọc Hà

 

Sau Sao Mai Điểm Hẹn, Dung bận rộn hơn nhiều, nhận được nhiều lời mời hợp tác. Thoạt đầu, cô ký hợp đồng với một công ty chuyên về thời trang, nhưng một thời gian sau đành tạm biệt, trở thành ca sỹ tự do. Một ngày của Mỹ Dung thường bắt đầu thế này: Chào bình minh lúc 10 giờ, sau đó đi ăn sáng rồi gặp cộng sự bàn bạc công việc, tập hát, đi diễn...

 

Ở trên sân khấu, Mỹ Dung luôn nổi bật bởi “phom” chuẩn, mặt sáng, hao hao giống Hồ Ngọc Hà. Nhưng cô không thích bị mang ra so sánh với Hồ Ngọc Hà, dù rằng Hồ Ngọc Hà từng là siêu mẫu xinh đẹp, vì đơn giản: “Mỹ Dung là Mỹ Dung, không muốn lẫn với ai”.

 

Thế nên, tuy trên khuôn mặt cô, cái mũi không thật ổn, lúc nào chụp ảnh cũng phải “tút” lại cho xinh hơn, nhiều người khuyên đi phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng Dung lại muốn lưu giữ vẻ tự nhiên, không muốn đụng chạm dao kéo.

 

Váy áo, đầu tóc quyến rũ chỉ phù hợp với Mỹ Dung của sân khấu. Còn ngoài đời cô trung thành với quần jean, áo phông và khi rảnh rang thích lang thang khám phá bún riêu ở phố Bát Đàn (Hà Nội), vào Sài Gòn lại tìm tới bún mắm, canh cua...

 

Mạnh mẽ và yếu đuối

 

Bố mẹ sinh được 4  “công chúa”, Dung là út ít. Bây giờ, các chị đã lập gia đình, chỉ còn Dung sống chung cùng bố mẹ. Cả họ hàng chẳng ai theo nghệ thuật, mỗi Mỹ Dung một mình một con đường, nên phải cố gắng nhiều.

 

Từng ao ước trở thành giáo viên ngoại ngữ, từng thử nghiệm “vai” tiếp viên hàng không nhưng cuối cùng cô đã dừng bước ở Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, se duyên với nghiệp cầm ca.

 

Sau Sao Mai cô được biết đến nhiều hơn cũng đồng nghĩa với cuộc sống bị xáo trộn. Mới đây, chẳng biết thế nào chàng ca sỹ đẹp trai Cao Thái Sơn, kém Mỹ Dung 3 tuổi, lại hồn nhiên tình tang cùng báo giới, rằng: “Tôi yêu Mỹ Dung”.

 

Đáp lại, Mỹ Dung trả lời, đã có người yêu rồi. Anh là một kiến trúc sư, hơn cô 3 tuổi. Hai người đã yêu nhau suốt 9 năm nay, từ khi Dung còn là nữ sinh cấp 3. Hồi đó, chàng là sinh viên, dân Hà Nội hẳn hoi, song lại thích bươn chải.

 

Chàng mở xưởng in - vẽ ở Vân Hồ. Nàng chuẩn bị thi đại học, hay đến xưởng của chàng photo tài liệu. Hai người quen nhau như thế. Chàng giỏi các môn tự nhiên nên tình nguyện “gia sư” không công cho nàng môn Toán rồi “thầy” yêu “trò” lúc nào chẳng hay. Đến bây giờ hai người đã quá hiểu nhau.

 

Vụ “xìcăngđan” vô tình (hay hữu ý?!) từ Cao Thái Sơn nhanh chóng được giải quyết ổn thoả. Chàng bảo: “Mình rất hiểu Dung”, vì hiểu nên tin. Trong mắt bạn trai, Mỹ Dung là cô gái dễ thương, nghị lực và mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần yếu đuối.

 

Vụ bể “sô” ở Thái Nguyên vừa qua gây cho cô chấn động lớn. Sự cố mất điện làm buổi biểu diễn ngưng đọng khiến hàng ngàn khán giả bủa vây sân khấu, chửi bới, la hét khiến Mỹ Dung váy đầm, giày cao gót hết hồn phải trèo rào thoát thân.

 

Thật may trong cơn lâm nguy đó cô vẫn có người che chở. Chàng luôn cố gắng sắp xếp thời gian để đưa nàng đi diễn, bởi hiểu rằng: Phụ nữ dù có tỏ ra mạnh mẽ đến đâu vẫn là thân cây mềm mại cần che chở.

 

Muốn cái gì cũng “tròn”

 

Trong cuộc sống Mỹ Dung là người giản dị nhưng trong công việc cô muốn “cái gì cũng tròn”. Nên mới có chuyện, trong CD sắp phát hành của cô có những bài phải thu đi, thu lại đến 4, 5 lần. Mà Dung chỉ có cảm hứng sáng tạo khi màn đêm bủa vây.

 

Thường thì Dung và các cộng sự bắt đầu làm việc từ 12 giờ đêm, thông luôn đến sáng. Tháng 11 là tháng “được mùa” cho các ca sỹ ra CD: Lưu Hương Giang với “Cải bắp”; Lệ Quyên với “Lời yêu còn mãi”; Mỹ Dung với “Nếu...”.

 

Album sắp phát hành của Dung được sự hỗ trợ của nhiều người: David Minh Đức chịu trách nhiệm trang điểm và tạo mẫu tóc, Kelly Bùi lo phần phục trang, còn nhạc sỹ Tường Văn giúp khâu biên tập.

 

Mỹ Dung cũng đã tự bạch ngay trong bìa CD: “Trong cuộc sống mỗi người đều có vô số những ước mơ cho riêng mình, Dung cũng vậy. Sẽ hạnh phúc biết bao Nếu những ước mơ một ngày kia trở thành hiện thực; May mắn biết nhường nào Nếu cơ hội đến thật nhiều trong sự nghiệp; và cũng thật nhẹ nhàng vô cùng Nếu thời gian có thể quay trở lại để không còn tồn tại sự tiếc nuối...”.

 

Còn trong đời sống riêng tư, cho Dung được tang bồng cùng “nếu” thì Dung sẽ mong: “Nếu ngày mai đôi ta cùng rảnh thì mình sẽ cùng nhau đi xem phim hay ngồi uống cà phê ngắm đường phố lên đèn”.

 

Theo Diệu Huyền

Tiền Phong