Một nữ y tá kể lại những ngày cuối đời của Michael Jackson

(Dân trí) - Một nữ y tá được bố trí chăm sóc Michael Jackson trong thời gian chuẩn bị cho tour diễn tại Anh tiết lộ rằng, suốt mấy tháng qua, anh thường xuyên mất ngủ và luôn yêu cầu sử dụng những loại thuốc an thần cực mạnh dù được khuyến cáo rất nguy hiểm.

Một nữ y tá kể lại những ngày cuối đời của Michael Jackson - 1
 
Cô Cherilyn Lee, một y tá làm việc tại trung tâm tư vấn về dinh dưỡng học, đã tiết lộ thông tin này cho tờ AP vào hôm qua 30/6 (giờ Mỹ). Cô Lee cho biết, cô chính là người thường xuyên phải tiến hành những mũi tiêm loại thuốc Dipriva thẳng vào tĩnh mạch theo yêu cầu của “ông vua nhạc Pop”. Cô Lee kể lại, khoảng 4 ngày trước khi Michael Jackson đột tử, cô nhận được một cú điện thoại cầu khẩn của “ông vua nhạc Pop” yêu cầu được tiêm thuốc Diprivan hoặc bất kỳ loại thuốc nào giúp anh có thể ngủ ngon.

 

Trước đó, vào ngày 21/6, khi đang ở Florida, cô Lee đã nhận được một cú điện thoại của một người làm việc cho Michael Jackson. Cô Lee kể lại: “Người này gọi điện thoại cho tôi và nói với giọng rất gấp gáp rằng: “Michael cần gặp cô ngay”, tôi hỏi lại: “Có chuyện gì không ổn sao?”. Và tôi có thể nghe thấy tiếng Michael Jackson trong điện thoại: 'Một bên cơ thể tôi rất nóng, nóng vô cùng, còn nửa còn lại thì rất lạnh'”.
 
Một nữ y tá kể lại những ngày cuối đời của Michael Jackson - 2


Một nữ y tá kể lại những ngày cuối đời của Michael Jackson - 3
Cô Cherilyn Lee - nữ y tá chăm sóc Michael Jackson trong những ngày cuối đời.

 

“Tôi nói với người gọi điện thoại rằng: “Hãy đưa Michael tới bệnh viện ngay. Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng theo tôi, cần phải đưa anh ấy tới bệnh viên ngay”. Lúc đó, tôi hiểu rằng, có ai đó đã tác động vào hệ thần kinh trung ương của anh ấy. Suốt cả ngày chủ nhật, Michael không cảm thấy thoải mái và anh ấy khóc rất nhiều”, cô Lee nói thêm. Nữ y tá này tiết lộ thêm: “Qua điện thoại, tôi không hiểu rõ mọi chuyện đang diễn ra lúc đó. Nhưng tôi có thể hiểu rằng, Michael đang yêu cầu được dùng thuốc”.

 

Tuy nhiên, Michael Jackson đã không tới bệnh viện. Anh mất vào ngày 25/6 sau một cơn đau tim. Các cơ quan chức năng đã tiến hành giải phẫu tử thi, tuy nhiên, phải vài tuần tới, nguyên nhân chính thức dẫn tới cái chết đột ngột của Michael Jackson mới được tiết lộ.

 

Sau cái chết bất ngờ của Michael Jackson, nhiều người cho rằng, nam ca sĩ này chết do sử dụng thuốc giảm đau quá liều. Còn cô Lee thì tin rằng, đó là một kết cục có thể dễ dàng thấy ở một người thường xuyên phải đánh vật với những cơn mất ngủ và phải sử dụng quá nhiều loại thuốc khác nhau. “Anh ấy không cảm thấy thoải mái hay khỏe mạnh nếu không có thuốc. Đó là một người sống phụ thuộc hoàn toàn vào thuốc. Anh ấy dùng thuốc để có thể ngủ và nghỉ ngơi đôi chút”, cô y tá Lee buồn bã tiết lộ.

 
Một nữ y tá kể lại những ngày cuối đời của Michael Jackson - 4

 

Những người làm việc chung với Michael Jackson trong những ngày cuối đời thì nhận thấy, “ông vua nhạc Pop” rất tập trung chăm sóc sức khỏe. Một người làm việc chung với Michael Jackson trong những buổi diễn tập cuối đời nói: “Khi anh ấy ở bên tôi, anh ấy rất khác. Anh ấy không bao giờ sử dụng thuốc. Tôi chưa bao giờ thấy Michael Jackson dùng thuốc. Anh ấy luôn nói về chế độ dinh dưỡng mà thôi”.

 

Trong những tháng gần đây, mỗi khi nữ y tá Lee lên tiếng cảnh báo Michael Jackson về việc lạm dụng quá nhiều thuốc giảm đau và an thần, ngôi sao ca nhạc chỉ tìm cách đuổi cô đi hoặc chuyển sang vấn đề khác. “Khi chúng chui vào trong tĩnh mạch của tôi, tôi có thể ngủ được. Đó là điều tôi muốn”, đó là những gì Michael Jackson từng nói với Lee mỗi khi cô đề cập tới chuyện anh dùng thuốc giảm đau quá nhiều.

 

Đã có lúc, y tá Lee mang cho Michael Jackson một tài liệu nói về sự nguy hiểm của loại thuốc Diprivan mà anh đang dùng. “Anh ấy nói với tôi rằng: “Không sao đâu, bác sĩ của tôi nói rằng, chúng an toàn. Nó có tác dụng nhanh và an toàn chừng nào mọi người luôn ở bên tôi, giám sát tôi và đánh thức tôi dậy mỗi sáng. Sẽ ổn cả thôi”, nữ y tá Lee kể lại.
 
Một nữ y tá kể lại những ngày cuối đời của Michael Jackson - 5
Michael Jackson trong buỗi diễn tập cuối đời.

 

Nữ y tá 56 tuổi Lee nhớ lại, có một lần, khi Michael Jackson đã nằm yên trên giường, anh yêu cầu tắt đèn và âm nhạc. Michael có thói quen nghe nhạc cổ điển trong nhà. “Anh ấy còn có một chiếc máy vi tính trên giường vì anh ấy rất thích các chương trình của Walt Disney. Anh ấy xem phim hoạt hình về vịt Donald. Tôi đề nghị “Có lẽ, ta nên bật chút nhạc nhẹ nhỉ” nhưng Michael nói: “Không, cái này sẽ giúp tôi ngủ”.

 

Ba tiếng rưỡi sau đó, Michael Jackson bất ngờ ngồi dậy và nhìn vào mặt Lee, mắt mở to rồi nói: “Tôi chỉ muốn được ngủ. Tôi muốn ngủ 8 tiếng đồng hồ. Tôi hiểu, ngày mai tôi sẽ cảm thấy khá hơn”.

 

Cô Cherilyn Lee là một nữ y tá có tiếng tại California, cô từng làm việc cho Stevie Wonder, Marla Gibbs, Reynaldo Rey và nhiều người nổi tiếng khác. Dick Gregory, một người quen biết Lee và hiểu rõ công việc của cô, tiết lộ Michael Jackson bị rơi vào tình trạng mất ngủ thường xuyên kể từ sau khi anh phải ra hầu tòa vào năm 2005 vì dính dáng tới một vụ lạm dụng tình dục trẻ em.

 

Nữ y tá Lee đã quyết định tiết lộ tất cả để bảo vệ danh tiếng của Michael Jackson. “Tôi nghĩ, con người ta thật xấu khi nói nhiều điều không hay về Michael Jackson. Anh ấy là một người tuyệt vời, một người cha đáng kính, hết lòng yêu con và chỉ muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất cho con”, cô Lee ngậm ngùi nói.

 

Mi Vân

Theo AP