Minh Tiệp: “Tôi đã có quá nhiều thứ để quan tâm”

(Dân trí)- Là trưởng phòng một công ty chuyên đào tạo diễn viên, MC và tổ chức sự kiện lại theo đuổi nghiệp diễn, Minh Tiệp rất bận rộn. Hỏi anh: nếu có người nói xấu, anh đối phó thế nào? Minh Tiệp bảo: có quá nhiều thứ để quan tâm thay vì nghĩ đến cách “đối phó”.

Thường các MC khi ra cuộc sống hay mắc một căn bệnh nghề nghiệp là nói nhiều, anh có phải là trường hợp ngoại lệ?

 

Tôi nói nhiều ngay từ khi chưa làm MC, nếu gọi là một căn bệnh, thì đây chính là bệnh kinh niên của tôi (cười). Thực ra, trong bữa cơm gia đình, tôi là người nói nhiều nhất. Không biết có phải do ảnh hưởng từ nghề ngoại giao của bố mẹ hay không nữa. Nhưng có điều không phải với bất kỳ ai, ở bất kỳ nơi nào Minh Tiệp cũng nói nhiều. 

 

Làm người mẫu, diễn viên, MC, và thêm cả kinh doanh, anh có sợ làm việc bị loãng, không chuyên tâm?

 

Người ta thường nói “Một nghề sống, đống nghề thì chết”, nhưng trong cuộc sống đang ngày một hiện đại như hiện nay, câu nói đó chưa chắc đúng, có khi một nghề chết mà đống nghề lại sống (cười). Theo tôi, khi bắt tay làm một việc gì trước hết cần yêu quý và hết mình với công việc đó. Và chắc chắn sẽ thành công. Tôi kinh doanh để nuôi đam mê nghiệp diễn. Không có diễn viên, nghệ sĩ nào sống bằng nghề làm phim, tôi có thể khẳng định điều đó. Các nghệ sĩ tồn tại đến giờ chủ yếu bằng niềm đam mê 

 

Ngày còn là sinh viên đại học ngoại ngữ tôi đi làm part-time cho một công ty cơ điện công trình rồi làm marketing cho hãng mỹ phẩm nước ngoài, sau đó làm phiên dịch cho tổ chức viện trợ nhân đạo phi chinh phủ của Anh. Với bất kỳ vai trò nào, tôi cũng làm hết mình nhưng luôn đặt vai trò diễn viên lên hàng đầu. 

 

Sau khi đạt được thành công nhất định, anh thấy mình có mặt mạnh và yếu nào?

 

Tôi không dám nói mình có những thành công gì, và tôi tự thấy mình còn khá nhiều khuyết điểm. Đừng nên đánh giá bề ngoài của một người nào đó và rồi đưa ra những nhận định chủ quan. Ai cũng có một thế mạnh song song với những điểm yếu. Ai cũng cố gắng dùng thế mạnh để khoe ra và hạn chế những khuyết điểm của mình. Và bản thân, tôi còn nhiều khuyết điểm nhưng quan trọng là tôi biết và khắc phục nó như thế nào…

 

Minh Tiệp: “Tôi đã có quá nhiều thứ để quan tâm”  - 1
 

 

Anh có nói, không nghệ sĩ nào có thể sống bằng đồng lương của nghề diễn, anh thấy công viêc này bạc bẽo…?

 

Xét ở một góc độ nào đó thì câu nói đó đúng. Bạn cần phải chứng kiến cảnh diễn viên quần chúng đứng xếp hàng cả ngày trời để nhận 50 nghìn công diễn… Đây chính là một loại hình lao động cửu vạn nghệ thuật. Diễn viên phải chịu hoàn toàn chi phí đi lại, ăn uống… mọi thứ để thực hiện niềm đam mê nghệ thuật của mình. 

 

 

Ngày càng có nhiều bạn trẻ thích sống nổi loạn, tuyên ngôn gây sốc, tung lên mạng những hình ảnh hở hang, mà theo họ là cá tính… và cũng đang cố gắng nổi tiếng, anh nghĩ sao về vấn đề này?

 

Nhiều bạn trẻ khi bước chân đến công ty tôi, câu đầu tiên của họ là “em muốn được nổi tiếng”. Tôi khẳng định rằng, diễn viên trẻ hiện nay ít người có tâm huyết như các cô chú diễn viên thế hệ đi trước. 

 

Đầu tiên là họ kém về mặt ý thức nghề nghiệp, diễn xuất thì tất nhiên chưa có trải nghiệm, rèn luyện, thử thách... thì chưa tốt ngay được. Các bạn trẻ nói thích được nổi tiếng. Đồng ý. Nhưng quan trọng là bạn nổi tiếng như thế nào, người ta biết đến bạn là một chuyện nhưng họ có yêu quý bạn hay không là một chuyện hoàn toàn khác. 

 

Nhiều diễn viên trẻ hiện nay chưa kịp đọc kịch bản đã vội vàng nhận vai, thậm chí nhận vô tội vạ. Bật kênh nào cũng xuất hiện, độ phủ sóng trên truyền hình kín đặc. Tôi nghĩ, ý thức nghề nghiệp của họ còn yếu. Không bao giờ diễn viên là phát thanh viên. Diễn viên không xuất hiện nhiều như phát thanh viên. 

 

Còn việc nhiều bạn trẻ “tung” lên mạng những bức ảnh nóng hay những câu nói gây sốc để lôi kéo sự tò mò của người khác, tôi không nói họ làm đúng hay sai nhưng tôi khẳng định việc làm đó không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Có thể ở nước ngoài, đó là cá tính, là cái tôi của bạn và bạn được khuyến khích, còn ở Việt Nam thì không. 

 

Minh Tiệp: “Tôi đã có quá nhiều thứ để quan tâm”  - 2
 
 

 

Anh thành công trong khá nhiều vai trò, nếu có người ghen tỵ, nói xấu, anh sẽ đối phó thế nào trong trường hợp này?

 

Tôi tự tin với tất cả những gì tôi làm ra. Tôi bước chân vào trường quay, tôi quan tâm tới kịch bản, học thuộc thật kỹ và làm việc với đạo diễn và diễn viên. Tôi bước chân ra đường, tôi quan tâm làm sao đi đứng cho cẩn thận để không vượt đèn đỏ hay quên mang mũ bảo hiểm, tôi đến công ty thì tôi quan tâm xem các nhân viên làm việc có tốt hay không. Và đến Đài truyền hình thì tôi quan tâm đến việc bản thân làm việc đã tốt chưa…Tôi đã có quá nhiều thứ để quan tâm rồi…

 

Anh có điều gì nuối tiếc khi từ bỏ Khắc nhập - khắc xuất?

 

Rất xin lỗi những khán giả đã ủng hộ Khắc nhập - khắc xuất và Minh Tiệp trong suốt thời gian qua. Tôi vô cùng yêu mến khán giả và game show này, một chương trình sôi động, vũ công xinh đẹp. Tôi đã có rất nhiều kỷ niệm với chương trình nhưng hiện nay tôi quá bận rộn. Tôi đang dốc toàn lực cho nghiệp diễn của mình. 

 

Chúc anh thành công trong sự nghiệp và cuộc sống!

 

Hà Hương