Minh Thư sợ cô đơn nhưng vẫn cô đơn…
(Dân trí)- Bỗng im lặng một thời gian dài, có thông tin Minh Thư “Gái nhảy” chuẩn bị lấy chồng. Gọi điện cho chị vẫn thấy giọng tỉnh khô “Đâu, chị vẫn cô đơn mà!”.
Sau Chuông reo là bắn, Minh Thư “Gái nhảy” bỗng trở nên “im hơi lặng tiếng”. Lặng lẽ đến LHP 15 tại Nam Định, rồi lại lặng lẽ về Sài Gòn lúc nào, không ai hay. Dường như sau Gái nhảy, cái tên Minh Thư ngày càng bớt phần nóng bỏng. Những vai diễn hiền lành, nhờ nhạt không đủ đất diễn để cái tên Minh Thư được hâm nóng trở lại.
“Yêu ai chẳng muốn? Nhưng tôi chưa gặp được người ấy. Hiện tại cũng thấy buồn và cô đơn lắm, nhưng biết làm sao được? Không hẳn là tôi quá kén chọn, cũng không hẳn là đàn ông tốt trên đời thiếu vắng, chỉ vì chưa có duyên số nên chưa gặp được nhau đấy thôi. Nhưng đến bây giờ tôi vẫn nghĩ, giữa tình yêu và sự nghiệp, tôi chọn sự nghiệp”. Minh Thư tâm sự.
Ngày nghỉ lễ 30/4-1/5 đoàn làm phim Mùa chim én xôn xao tạm nghỉ quay, Minh Thư lên kế hoạch… ở nhà nghỉ ngơi, rồi hết ngày nghỉ lại đi quay tiếp. Một tháng nữa bộ phim sẽ đóng máy, Minh Thư lại chạy sô, đi hát, và đọc những kịch bản tiếp theo. Dù buồn, dù đôi khi thấy chênh vênh, nhưng Minh Thư bảo, chị đã chọn sự nghiệp!
Ly Lan