Minh Anh phim “Những cô gái chân dài” trở lại

(Dân trí) - Bộ phim <i>Những cô gái chân dài</i> ra mắt khán giả năm 2003, đã đưa chàng trai 19 tuổi Minh Anh vào hàng “sao”. Nhưng chỉ qua bộ phim đó, Minh Anh đã biến mất khỏi làng giải trí suốt 5 năm.

Vài tháng trở lại đây, các sân khấu, phòng trà bỗng thấy Minh Anh xuất hiện trở lại với vai trò ca sĩ. Trước câu hỏi, sao Minh Anh dường như “biến mất” sau phim Những cô gái chân dài? Minh Anh chia sẻ:

 

- “Nghệ thuật thoạt nhìn, ai cũng chỉ thấy hào quang, nhưng có nhiều hào quang giả tạo. Con đường  nghệ thuật, tưởng bằng phẳng nhưng thực sự có rất nhiều cạm bẫy và chông gai. Năm tôi được đạo diễn Vũ Ngọc Đãng chọn vào vai Hoàng, tôi chỉ mới 19 tuổi, một độ tuổi còn quá trẻ để chịu nhiều áp lực từ sự nổi tiếng. Đôi lúc tôi không chịu nổi áp lực và cảm thấy mình lạc lõng.

 

Nhìn tôi bề ngoài tưởng cởi mở nhưng thực sự bản tính tôi là một người rất khép kín, sống với những hoài bão cho tôi và gia đình. Tính tôi thẳng và không biết “mềm” trong ngoại giao, nên đôi lúc cũng gây phiền hà trong công việc. Tôi không chịu được sự “đổi chác” để có vai diễn, tiến thân bằng con đường không phải do chính năng lực của mình.

 

Cơ hội qua đi, đôi lúc nhìn lại, tôi cũng hối tiếc, nhưng tiếc có ích gì? Tôi lại lao vào niềm đam mê mà tôi ấp ủ bấy lâu, đó là ca hát”.

 

Minh Anh phim “Những cô gái chân dài” trở lại - 1
 

 

Bạn có thể nói rõ sau phim Những cô gái chân dài, bạn có khó khăn gì không?

 

Tôi rất cám ơn anh Vũ Ngọc Đãng đã chọn tôi vào vai Hoàng, một vai diễn có cá tính, nhiều "đất diễn". Khó khăn cũng có, nhưng rất nhỏ nhoi vì qua vai này tôi được nhiều người biết đến.

 

Có một chi tiết trong phim: Trong phân cảnh Hoàng đi tìm Thúy, anh Đãng muốn cho mọi thứ đều chân thật nên đã đưa số điện thoại tôi đang dùng lên phim. Sau khi phim công chiếu, tôi nhận được rất nhiều cuộc điện thoại từ khán giả khắp cả nước, động viên có, và… quấy rối có. Có những cuộc điện thoại lúc đêm khuya mời mọc của cả đàn ông và đàn bà. Một đứa con trai mới 19 tuổi như tôi coi đó là một áp lực rất lớn.

 

Có phải những cuộc điện thoại quấy rối đó xuất phát từ cảnh gợi cảm lúc Hoàng tắm trong Những cô gái chân dài?

 

Anh Đãng có nói với tôi về cảnh này. Vì đam mê nghệ thuật tôi đã không ngại quay cảnh “nuy” đó. Khi quay cảnh này, tôi đã khéo léo bôi bọt xà phòng lên những nơi nhạy cảm, sau đó tự tin diễn. Đến khi anh Đãng bảo mở vòi sen lên, bọt xà phòng trôi tuột hết, tôi mới hoảng hồn la lên: “Cắt! Cắt!”.

 

Khi cảnh quay hoàn tất, tôi đếm lại có đến 35 người đàn ông và một người đàn bà đang đứng xem tôi diễn. Mọi người đều khen tôi diễn nhiệt tình, trong khi tôi ngượng chín người.

 

Tôi không biết có phải do cảnh “hấp dẫn” này hay không mà tôi bị quấy rối điện thoại trong thời gian đó, nhưng tôi hài lòng với những gì mình đã làm cho nghệ thuật.

 

Minh Anh phim “Những cô gái chân dài” trở lại - 2
 

 

Bạn từng là một ca sĩ trong nhóm F5, trước khi là một diễn viên, người mẫu bìa cho các tạp chí. Nhưng cho đến bây giờ bạn mới quay trở lại nghề hát, tại sao vậy?

 

Tính tôi hay cầu toàn, muốn làm gì phải đâu ra đó, không cẩu thả được. Trước kia, khi vừa tốt nghiệp lớp 12, tôi đã dự định thi vào ngành luật, một ngành tôi yêu thích, nhưng nghệ thuật đã níu kéo tôi và tôi không sao dứt ra được.

 

Trong suốt 5 năm qua, tôi luôn nghĩ về âm nhạc, tôi đã cố gắng rất nhiều trong việc học hỏi kỹ thuật thanh nhạc, để có thể hát tốt nhất khi xuất hiện trở lại với khán giả. Tôi luôn quan niệm: Nghệ thuật cần phải có sự nghiêm túc.

 

Nhưng bạn có thấy là mình đã quá phí chừng ấy năm cho một ước mơ, để bây giờ mới bắt đầu thực hiện?

 

Tôi có thể hỏi ngược lại bạn: Nếu như 5 năm trước, tôi hát chưa tốt, chưa có nhiều kỹ thuật thanh nhạc, tôi cứ “bon chen” đi hát thì tôi sẽ càng mất điểm trong lòng khán giả, đúng không? Tôi tin là sự chuẩn bị của tôi trong một thời gian dài sẽ được khán giả ghi nhận một cách công bằng và tôi cho không phải là phí. Tôi mới 25 tuổi, tôi vẫn còn nhiều thời gian để thực hiện ước mơ mà mình ấp ủ.

 

Minh Anh phim “Những cô gái chân dài” trở lại - 3
 

 

Nhưng thị trường âm nhạc Việt Nam hiện nay luôn có sự cạnh tranh rất gay gắt, ca sĩ mới xuất hiện rất nhiều. Bạn có cho đó là một khó khăn của mình?

 

Không có công việc nào không tồn tại những khó khăn cả. Tôi thích sự khó khăn trong công việc, vì như vậy sẽ thôi thúc tôi cố gắng hơn.

 

Tôi nghĩ, mỗi người, mỗi ca sĩ đều có một phong cách riêng, không ai lẫn lộn với ai được. Quan trọng là mình có tạo được phong cách riêng rõ nét hay không mà thôi.

 

Với một ngoại hình chuẩn và một gương mặt sáng kiểu thư sinh, bạn sẽ vẫn tiếp tục làm người mẫu như trước?

 

Thỉnh thoảng thôi. Hiện tại tôi đang tập trung dốc sức vào âm nhạc, tôi không muốn bị chi phối nhiều. Tôi cũng đang tập trung vào một album riêng, dự tính phát hành năm 2009, nên khá bận rộn.

 

Minh Anh rất mong nhận được sự đồng cảm và ủng hộ từ phía các bạn trong lần trở lại này.

 

Cám ơn Minh Anh về buổi trò chuyện thú vị này!

 

Minh Anh phim “Những cô gái chân dài” trở lại - 4
 

 

 Lê Ngọc Dương Cầm