“Mẹ đẻ” Harry Porter không còn là tỷ phú

(Dân trí) - Nữ nhà văn JK Rowling, mẹ đẻ của tập truyện về cậu bé phù thủy Harry Porter, vừa bị loại khỏi danh sách các tỷ phú trên thế giới.

“Mẹ đẻ” Harry Porter không còn là tỷ phú
Nữ nhà văn JK Rowling
 
Năm 2011, JK Rowling, tác giả của bộ truyện nổi tiếng Harry Porter đã trở thành một trong 14 nữ tỷ phú tự thân làm nên sự nghiệp và là người đầu tiên trên thế giới trở thành tỷ phú nhờ viết sách. Ước tính vào thời điểm đó, số tài sản của JK Rowling lên tới 1,1 tỷ đô la, với tiền bán sách và nhượng quyền thương mại từ tác phẩm của cô.

 

Nhưng đến năm nay, khi số tiền trong tài khoản của nữ văn sĩ chỉ còn 640 triệu bảng Anh (gần 1 tỷ đô la), điều này đồng nghĩa với việc, JK Rowling không còn là “tỷ phú” nữa.

 

Danh sách các tỷ phú trên thế giới vẫn được tạp chí Forbes của Anh tổng hợp mỗi năm một lần. Tờ báo này tiết lộ khối tài sản của nữ nhà văn tụt giảm đáng kể do JK Rowling quá nhiệt tình với các hoạt động từ thiện, cùng với đó là mức thuế suất ngất ngưởng đánh vào những người có thu nhập cao ở Anh (khoảng 50%).

 

Tạp chí Forbes của Anh cho biết: “Theo thông tin mới nhận, gần160 triệu đô la tiền từ thiện của JK Rowling và mức thuế suất cao của Anh đã khiến mẹ đẻ của chàng phù thủy Harry Porter bị loại ra khỏi danh sách tỷ phú năm nay”.

 

Vi Phượng

Theo Huffpost