MC Mỹ Vân: “Tôi không nghĩ mình là người nổi tiếng”

(Dân trí) - Tốt nghiệp Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội và Đại học Thương mại, nhưng Mỹ Vân lại quyết định trở thành người dẫn chương trình, Biên tập viên của Ban âm nhạc Đài THVN. MC này tâm sự:

- Tốt nghiệp Cao đẳng nghệ thuật và đại học Thương mại Hà Nội, Vân về đầu quân cho Đoàn ca múa Thăng Long. Mới chân ướt chân ráo về đoàn, lãnh đạo đã “bắt cóc” lên dẫn chương trình. Rồi trong một lần tình cờ, một số thành viên trong Ban âm nhạc Đài THVN đến đoàn xem. Thấy Vân dẫn hay hay, mọi ngời đặt vấn đề về Đài làm cộng tác. Thế là gắn bó từ bấy đến giờ.

 

Một ca sỹ Mỹ Vân trong quá khứ với một MCMỹ Vân trong hiện tại, khách quan mà nói, Vân thấy mình hợp với vị trí nào hơn?

 

Mỗi công việc đều có những cái hay riêng. Để làm một sự phân chia đến rạch ròi thì thật khó. Vân nghĩ rằng dù là công việc gì, nếu mình đam mê và hết lòng với nó thì thành công sẽ tự đến với mình.

 

Làm MC, cuộc sống có vẻ như yên ổn hơn so với ca sĩ?

 

Có thể. Nhưng áp lực cũng không phải ít.

 

Thế nên sống chung với áp lực luôn được xem là một ứng xử của người nổi tiếng?

 

Vân không nghĩ mình là người nổi tiếng, Vân chỉ biết cố gắng hết sức để làm tốt công việc mà lãnh đạo Đài giao.

 

Nhiều người nói rằng vẻ đẹp lẫn tính cách của Vân có cái gì đó rất cổ điển và truyền thống?

 

Không phải vì thấy lên sân khấu Vân thường hay mặc áo dài đấy chứ?

 

Là một BTV âm nhạc, hẳn Vân cũng“thư giãn” bằng… nhạc?

 

Nếu nghe nhạc theo kiểu thư giãn, giải trí thì ít lắm. Bây giờ Vân chủ yếu nghe… vì công việc thôi. Nghe có vẻ hơi vô lý nhưng lại có lý với những người trong nghề. 

 

Loại nhạc kiểu như thế nào thì Vân thích?

 

Kiểu lãng mạn, nhẹ nhàng như Trịnh Công Sơn hay Phú Quang.

 

Nghe nói mỗi khi lên sân khấu người trang điểm cho Vân luôn là… mình?

 

Phải đến  99% là như thế, vì Vân muốn chủ động, không thích phụ thuộc vào người khác ở những chuyện mà khả năng mình có thể làm được.

 

Có vẻ như Vân luôn thích tự mình làm mọi thứ. Bằng chứng là đi siêu thị, shopping hay đi lễ chùa đều rất hay… một mình?

 

Vì thời gian rảnh của Vân thường hay “lệch pha” với mọi người. Với lại, đi một mình cũng có cái hay riêng.

 

Ví dụ như…?

 

Đi lễ xong có thể vãn cảnh chùa… thoải mái.

 

Có bao giờ Vân cảm thấy sợ tiếng chuông của những cú điện thoại lúc nửa đêm không?

 

Vân thường hay thức khuya nên không phải chịu cái cảm giác ức chế vì bị đánh thức của tiếng chuông điện thoại.

 

Thế còn việc bị “khủng bố” bởi những tin tặc, có thể là của “fan” hâm mộ?

 

Ít lắm bởi Vân thường “chống đỡ” lại bằng chính…sự im lặng

 

Sống trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, Vân có thích đàn ông làm nghệ thuật không?

 

Người ta thường nói Bụt chùa nhà không thiêng!

 

Có thể cụ thể hơn không?

 

Thì  kiểu như người ta thường thích cái gì mà mình còn thiếu ấy.

 

Hình như Vân ngại “dính líu” đến chuyện tình cảm với nam ca sĩ ?

 

Không hẳn, đơn giản chỉ bởi vì Vân thích sự mạnh mẽ, vẻ nam tính ở người đàn ông, mà các nam ca sỹ trẻ bây giờ thì có vẻ thích ăn mặc màu mè quá!

 

Phạm Thanh - Lê Huyền