Manh mối mới về vụ trộm tác phẩm nghệ thuật trị giá 500 triệu đô

(Dân trí) - Chỉ trong vòng 1 giờ, kẻ trộm đã lấy đi hàng tá các kiệt tác nghệ thuật trị giá hơn nửa tỉ đô la. Đã hơn 2 thập kỷ trôi qua, mọi nỗ lực tìm kiếm trở nên vô vọng cho tới manh mối mới đây.

Đây vẫn là vụ trộm lớn nhất và đình đám nhất từ trước đến nay, trong đó 2 tên trộm giả dạng cảnh sát đi bộ vào bảo tàng Isabella Stewart Gardner, hạ bệ 2 lính gác và đánh cắp những kiệt tác nghệ thuật.

 

Tài sản bị mất là bức tranh của Rembrandt, một bức tranh của Vermeer, một bức tranh của Govart Flinck, một tranh của Manet cùng năm bản phác thảo chì của Degas và một cái bình bằng đồng thời nhà Thương (năm 1100 -1200 trước Công nguyên). Tổng giá trị 13 tác phẩm này vào năm 1990 ước tính lên đến 500 triệu USD.
 
Manh mối mới về vụ trộm tác phẩm nghệ thuật trị giá 500 triệu đô

Bức tranh bão trên biển ga li lê

 

Vụ trộm xảy ra năm 1990 và đã hơn 2 thập kỷ trôi qua nhưng chưa có kết quả như thế giới mong muốn.

 

Giờ đây, chính quyền liên bang đã mang lại chút hi vọng khi bắt được một kẻ thuộc diện tình nghi – Robert Gentile, 75 tuổi và vào tù vì tội bán thuốc trái pháp luật. FBI cho rằng ông có liên quan đến vị trộm lừng danh này vì đã có một số kết luận liên hệ giữa Gentile và vụ trộm nhưng lại không cho biết chi tiết.

 

Ông Ryan McGuigan, luật sư đại diện của Gentile cho rằng những lập luận này là phi lý. Ông cho biết Gentile đã sống với vợ trong căn nhà nhỏ ở ngoại ô Hartford trong 50 năm và không hề biết gì về những buộc tội này. “Ông ấy không biết gì về nghệ thuật và chưa bao giờ đến một phòng triển lãm nghệ thuật lần nào trong đời, vì thế không thể quy tội cho ông về vụ trộm”.

 

Luật sư Ryan yêu cầu được nộp tiền bảo lãnh cho Gentile tại ngoại trong vụ bán thuốc nhưng tòa không đồng ý và nói phạm nhân quá nguy hiểm.
 
Manh mối mới về vụ trộm tác phẩm nghệ thuật trị giá 500 triệu đô
Bức tranh buổi hòa nhạc

 

Ông McGuigan cho biết: “Chính quyền đã nhắm tới Gentile vì vụ trộm nghệ thuật gần 2 năm trước. Họ không tra hỏi gì anh ấy xem anh có thực sự tham gia vụ trộm không. Thậm chí chẳng cần hỏi xem liệu ông ấy có biết những bức họa đang ở đâu không. Khi không moi được tin gì từ Gentile, họ cài một nhân chứng để bắt ông vì tội bán thuốc.”

 

Ông nói thêm: “Họ nhắm tới bạn, cài bẫy và ném bạn vào nhà tù liên bang lúc 75 tuổi cho tới khi bạn bị hành hạ tra tấn đến nỗi phải thú nhận những điều mà bạn chưa từng làm. Nếu Gentile ăn trộm, ông ấy sẽ có cách để đạt giải thưởng 5 triệu đô la trong trường hợp này”.

 

Gentile và Anthony Parente, cùng tuổi, bị tống giam tháng trước về tội bán thuốc giảm đau trái pháp luật. Đặc vụ liên bang cho biết họ đã tìm thấy súng, đạn dược, thiết bị giảm thanh tự chế, dui cui, 3 chiếc còng tay,1 bộ áo chống đạn và những miếng vũ khí bằng đồng thau tại nhà của Gentile cùng với 22.000 đô la dưới đáy đồng hồ treo tường cổ. Các nhân viên an ninh cho biết ông là một thành viên của tổ chức mafia ở Philadelphia. Luật sư biện hộ đã phủ nhận những lý lẽ này và cho biết Gentile không có tiền án phạm tội. Ông cho biết Gentile là một người đàn ông luôn hi sinh cho gia đình, phải bỏ học từ năm lớp 9 và hiện đang trong tình trạng sức khỏe nguy kịch, bị đau đớn ở lưng và tim nên không thể đi lại được.

 

Bảo tàng Gardner gần đây đã kỉ niệm lần thứ 22 của vụ trộm trong đó kẻ cắp đã gây chấn động Boston ngay sau ngày lễ thánh Patrick. Chúng xâm nhập và bịt miệng 2 người lính gác, khóa họ bằng còng tay vào rạng sáng ngày 18.3. Chỉ trong 1 giờ, chúng đã mang đi những kiệt tác vĩ đại của các tác giả như Rembrandt, Vermeer, Degas và Manet, cùng nhiều những kiệt tác lớn nhất ở đây.

 

Bảo tàng tiếp tục trao giải thưởng trị giá 5 triệu đô la. Các cơ quan liên bang, bằng những nỗ lực lấy lại những kiệt tác này vào năm 2010, đã tuyên bố miễn truy tố cho kẻ ra đầu thú.

 

Đặc vụ Geoff Kelly, đứng đầu cơ quan điều tra của FBI về vụ trộm tại bảo tàng Gardner cho biết: “FBI đã luôn luôn nỗ lực điều tra vụ trộm ở bảo tàng Gardner trong 22 năm qua. Và tới bây giờ các cuộc điều tra vẫn tiếp tục. Các điều tra viên đang nỗ lực hết mình. Chúng tôi kiên trì tiếp tục tìm kiếm những manh mối theo hướng phân tích văn hóa và sẽ không dừng cho tới khi tìm ra được những kiệt tác này”.

 

Các cơ quan điều tra đã thu thập được rất nhiều những manh mối từ những nơi xa xôi như Pháp và Nhật trong những năm qua. Một điều khó hiểu là không ai đến lãnh giải thưởng 5 triệu đô la dù đã được miễn truy tố. Đây giống như bộ phim trinh thám không thể tưởng tượng được.

 

Mai Tân

Theo Huffingtonpost