Mai Phương Thuý đã thất vọng về nhiều người…

(Dân trí) - “Trong cuộc sống, không phải những gì không vui mình nên quên đi. Những điều đó đã đến như một lẽ tự nhiên, tôi không thể làm khác hơn. Đó cũng là bài học “đắt giá” mà tôi có được”, Mai Phương Thuý nói về “sự cố” tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008.

Với tư cách một Hoa hậu Việt Nam, một đàn chị đi trước, Thuý có thể nói điều gì trước mọi chuyện xảy đến với Tân Hoa hậu Việt Nam Trần Thị Thuỳ Dung?

Tôi nghĩ đó là một chuyện mà không bất cứ ai mong muốn nó xảy đến nhưng nó vẫn đến. Với tư cách một Hoa hậu Việt Nam, thật lòng tôi mong muốn chỗ đứng của Hoa hậu Việt Nam được trở về với chỗ đứng như xuất phát điểm mà nó đã có trong lòng mọi người chứ không thể “tụt hạng” như trong suốt thời gian vừa qua.

Đặt trường hợp mình rơi vào hoàn cảnh của Thuỳ Dung thì Thuý xử trí ra sao?

Tôi nghĩ mình là tuýp người thực tế, không đặt ra những tình huống “viển vông” và khó xảy ra đối với mình. Đôi khi, tôi thấy ở mình khuyết điểm là hơi… dứt khoát và rõ ràng cũng như không làm theo sự áp đặt nếu nó không phù hợp với đạo lý. Cho phép tôi không “đặt trường hợp mình” trong vấn đề này nhé!

Phải rời Hội An khi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 chưa kết thúc, khi bản thân chưa hoàn thành “sứ mệnh” của một cựu Hoa hậu, chắc hẳn Mai Phương Thuý có nhiều điều để buồn, nhiều người để...  thất vọng?

Nếu nói không buồn thì chị có tin là tôi nói thật không? Nhưng tôi nghĩ đó là những yếu tố khách quan xảy đến với mình và những người ưu ái ủng hộ cho vẻ đẹp đại diện Việt Nam.

Tôi buồn chung nỗi buồn với những người đã cho Hoa hậu Việt Nam từ trước đến nay một chỗ đứng trong lòng họ. Tôi thất vọng hơn về những người đại diện để chọn ra một vẻ đẹp Việt Nam mà đôi khi chính họ lại không “đẹp” lắm trong cách suy nghĩ và cư xử với tôi, cũng như với công luận trong thời gian vừa qua.
 
Mai Phương Thuý đã thất vọng về nhiều người… - 1
"Tôi mong muốn chỗ đứng của Hoa hậu Việt Nam được trở về với chỗ đứng như xuất phát điểm mà nó đã có trong lòng mọi người"

“Sự cố” tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 là kỷ niệm day dứt và tôi tin rằng đó là kỷ niệm Thuý muốn quên nhất. Nhưng qua những gì đã xảy ra Thuý nhận ra được điều gì, rút ra cho mình bài học hay kinh nghiệm gì quí giá trong cuộc đời?

Tôi nghĩ, trong cuộc sống không phải những gì không vui, không tốt, không đẹp mình nên quên đi. Những điều đó đã đến như một lẽ tự nhiên, tôi không thể nào làm khác hơn được. Đó là một bài học thực nhất để tôi rút ra cho mình một số kinh nghiệm cũng như sự đánh giá, nhìn nhận và chọn lựa cách ứng xử phù hợp. Và đó cũng là bài học “đắt giá” mà tôi có được từ thực tế diễn ra trong suốt thời gian qua.

Ai đã  sát cánh bên Thuý khi xảy ra mọi chuyện rắc rối, phức tạp trong suốt thời gian vừa qua?

Dù nhận được nhiều luồng dư luận khác nhau nhưng đối với tôi, đó là một trong những “tín hiệu” tốt. Tôi nghĩ không chỉ người thân mà có cả những tình cảm chia sẻ của một số người mà bản thân họ sống rất thật, dám đấu tranh cũng như bảo vệ cho một cái đẹp cao hơn đó là sự thật. Thật sự, tôi không biết làm gì ngoài sự cố gắng của riêng bản thân để không phụ lại những tình cảm đó.

Tại Tuần lễ văn hoá Việt Nam ở thành phố Osaka, miền Trung Nhật Bản, Thuý đã rất hào hứng với vai trò MC chương trình ca nhạc “Việt Nam huyền diệu” và “Triển lãm ảnh về đất nước và con người Việt Nam”. Thuý có nghĩ rằng MC là lĩnh vực hấp dẫn và nếu có cơ hội sẽ không để tuột tầm tay?

Đó là sự tin tưởng của các cô chú đã giao cho tôi, vừa là trọng trách vừa là lòng tự hào dân tộc nên bản thân mình phải trân trọng cơ hội này. Trong cuộc sống, tôi luôn trân trọng và nắm bắt mọi cơ hội đến với mình. Và thực sự với công việc MC, tôi đã làm rất nhiều trong suốt thời gian vừa rồi, nhất là những chương trình cần thể hiện hai thứ tiếng.
 
Mai Phương Thuý đã thất vọng về nhiều người… - 2

 

Cũng trong chuyến đi Nhật Bản, Thuý đã gặp lại Hoa hậu Nhật Bản chơi thân với Thuý tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2006 diễn ra tại Ba Lan. Hai người đã trò chuyện những gì và đi tới những đâu?

Lần này là lần thứ ba, tôi được đến Nhật Bản. Lần nào, tôi cũng được Hoa hậu Nhật Bản đón tiếp nồng nhiệt, chân tình. Cô ấy đến khách sạn đón tôi, đưa đi chơi nhiều nơi, thưởng thức nhiều món ngon. Dù thường xuyên liên hệ qua email nhưng lần nào gặp mặt, cả hai cũng nói không hết chuyện! (Cười).

Thuý từng nói mỗi chuyến đi xa đem lại cho mình nhiều cảm giác thú vị và ý nghĩa. Vậy sau mỗi chuyến đi, Thuý muốn “vút bay” ra cuộc sống thế giới bên ngoài hay càng muốn trở về ngôi nhà tại quê hương?

Mỗi chuyến đi để lại cho tôi thật nhiều điều, nhiều kinh nghiệm và cảm nhận thực tế mà bản thân có được. Tôi thấy mình như trưởng thành hơn về sự hiểu biết, thói quen ngôn ngữ, văn hoá bản địa, tập quán hàng ngày…

Càng đi nhiều, tôi càng thêm yêu và tự hào về dải đất hình chữ S nhỏ bé của mình. Nơi mà tổ tiên ông bà và chính người cha thân yêu nhất đã nằm lại; nơi có mái nhà đơn sơ, có những người thân yêu luôn mong chờ tôi. Dù có đi đâu, chắc chắn tôi cũng sẽ trở về với cội nguồn của mình…

Nghe nói ngay khi trở về Việt Nam sau “Tuần lễ văn hoá Việt Nam” tại Nhật Bản, Thuý đã vội vã quay trở lại trường quay của bộ phim “Âm tính”. Vậy công việc đóng phim của Thuý tới đâu rồi?

Bộ phim Âm tính đã đi gần đến giai đoạn cuối. Tôi và đoàn phim đang ra sức cố gắng để phim có thể hoàn thành sớm, ra mắt công chúng và thực hiện được sứ mệnh của mình. Về thời gian phim phát sóng, tôi chưa thể có câu trả lời chuẩn xác vào thời điểm này.
 
Mai Phương Thuý đã thất vọng về nhiều người… - 3
"Dù có đi đâu, chắc chắn tôi cũng sẽ trở về với cội nguồn của mình…"

Được biết, sau khi bộ phim “Âm tính” kết thúc Thúy tiếp tục lao vào những dự án âm nhạc và chụp lịch, ra sách ảnh cùng DVD về những vùng miền mình đã đi qua. Thuý có thể tiết lộ cụ thể một chút không?

Tôi vẫn thực hiện song song các kế hoạch của mình:  Thu hình cho DVD ca nhạc; vẫn tham gia công việc quảng cáo; vẫn đóng phim; vẫn làm từ thiện; ra đĩa DVD thứ hai về giới thiệu cảnh quan thiên nhiên Việt Nam; DVD giới thiệu về ẩm thực Việt Nam mang tên Món ngon xứ Huế; sách Hoa hậu tuổi 18; đồng thời chuẩn bị cho triển lãm cá nhân trong Festival Biển tại Nha Trang sắp tới… Điều quan trọng là, tôi vẫn bảo đảm chuyện học hành.

Còn kế hoạch chụp ảnh nude nghệ thuật của Thuý thì sao, có phải “chìm xuồng” vì e ngại dư luận?

Nếu e ngại dư luận thì tôi đã không thực hiện ngay từ đầu. Chính sự quan tâm của công chúng thôi thúc tôi cố gắng hoàn thành sớm bộ ảnh nude nghệ thuật để có thể nhanh chóng đến được với những mảnh đời cơ nhỡ.

Bộ lịch ảnh nude nghệ thuật đầu tiên tại Việt Nam của nhiếp ảnh Thái Phiên đã ra mắt. Điều này có gợi cho Thuý ý định thực hiện bộ lịch ảnh nude nghệ thuật của riêng mình?

Tôi nghĩ đó là sự trùng hợp. Ý nghĩ thực hiện bộ lịch ảnh nude nghệ thuật tôi đã có từ lâu khi hợp tác cùng chú Trần Huy Hoan và Lê Thanh Hải sau ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006. Nhưng vì thời gian quá bận rộn nên kế hoạch phải dời lại liên tục.

Nguyễn Hằng