Mai Hoa và giấc mơ gửi về từ xa xứ

(Dân trí)- Sau những ngày tỏa sáng cùng <i>Đời cát</i>, Mai Hoa trở về với cuộc sống thường nhật, trở về với sân khấu 5B Võ Văn Tần, với những vai diễn “vừa già, vừa xấu”. Và ba năm trước, chị đã tạm chia tay nghề diễn, theo chồng sang Úc. Hiện tại, chị đã sinh con...

Bộ phim Đời cát của đạo diễn Thanh Vân đã làm thay đổi nhiều cuộc đời. Chị Bé cụt chân bán hàng ở Quảng Trị sau khi đóng phim đã lên Người đương thời tâm sự về cuộc sống mới, hạnh phúc đã mỉm cười với chị, chị không chỉ nhận được sự quan tâm giúp đỡ của nhiều người, chị còn có em bé, đứa con khiến cuộc sống của chị trở nên ý nghĩa bội phần. Nhiều năm sau Đời cát, cô bé Lan Hà đóng con gái Tâm (Hồng Ánh), lại được đạo diễn Thanh Vân nhớ đến trong một bộ phim mới, Trái tim bé bỏng. Cô bé mới chỉ đứng trước ống kính máy quay trong 2 phim của Thanh Vân đã nhận được giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại lễ trao Cánh Diều Vàng 2007. Và Đời cát cũng làm thay đổi cuộc đời của diễn viên Mai Hoa, người đã được đạo diễn Nhuệ Giang (vợ đạo diễn Thanh Vân - PV)  “nhắm” vào vai bà Thoa (chứ không thể là ai khác) trong phim của chồng. 

Trước khi nhận được vai bà Thoa, diễn viên Mai Hoa suốt nhiều năm trời vẫn lặng lẽ đi về sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần với những vai diễn phụ. Chị theo học nghề diễn, nhưng điện ảnh vốn không hào phóng sẻ chia thành công cho tất cả những ai miệt mài đeo đuổi nó, nhất là với những người “khiêm tốn” về nhan sắc như chị.   
 
Mai Hoa và giấc mơ gửi về từ xa xứ  - 1
               Đời cát đánh dấu thành công của diễn viên Mai Hoa, trong vai bà Thoa.               
 
Vào thời điểm ấy, đã chuẩn bị bấm máy Đời cát, nhưng đạo diễn Thanh Vân vẫn chưa thể tìm được diễn viên vào vai bà Thoa khắc khổ đầy cam chịu trong phim. Cơ duyên trời định, vợ anh, đạo diễn Nhuệ Giang một buổi tối đi xem kịch tại sân khấu 5B Võ Văn Tần. Và ngay khi nhìn thấy Mai Hoa, chị đã biết mình tìm thấy “bà Thoa” cho chồng. 

Vai diễn ấy đã thành công hơn cả mong đợi. “Bà Thoa” đưa cái tên Mai Hoa tỏa sáng tại LHP Châu Á Thái Bình Dương năm 2000. Chị nhận được giải thưởng từ tay diễn viên danh tiếng Lương Triều Vỹ. Thành công ấy xứng đáng là ước mơ cả đời của nhiều người đeo đuổi nghiệp diễn. 

Đến bây giờ, khi nhắc đến Mai Hoa, đạo diễn Thanh Vân vẫn kể: “Ở Mai Hoa có cái gì đó run rẩy... Mai Hoa không giống với các diễn viên chuyên nghiệp khác khi làm việc. Nghĩa là, với người khác, có thể làm tốt từ đầu đến cuối vai diễn, nhưng với Mai Hoa thì có những khoảnh khắc. Có những khoảnh khắc cô ấy run rẩy, thăng hoa, diễn tốt xuất thần, và yêu cầu đặt ra với quay phim, đạo diễn là phải “bắt” được những khoảnh khắc ấy”. 
 
Mai Hoa và giấc mơ gửi về từ xa xứ  - 2
 
Mai Hoa (trái) trong một cảnh phim Đời cát. 
 
Đạo diễn Thanh Vân vẫn nhớ đêm trao giải LHP Châu Á Thái Bình Dương năm 2000, cả đoàn làm phim Đời cát chẳng ai dám nghĩ mình đoạt giải, bởi Tâm trạng khi yêu của đạo diễn Vương Gia Vệ (Trung Quốc) được khẳng định là ứng cử viên số một. Bất ngờ khiến hạnh phúc vỡ òa, Đời cát đoạt 3 giải, trong đó có giải Nữ diễn viên chính xuất sắc dành cho Mai Hoa. Chị lên sân khấu nhận giải với trang phục giản dị, đầu tóc không chải chuốt,  gương mặt gần như để mộc, nhưng ánh mắt đầy hạnh phúc, đầy tự hào, kiêu hãnh.

Sau Đời cát, Mai Hoa trở về với cuộc đời của mình, giản dị và lặng lẽ. Ba năm trước, chị lấy chồng và theo chồng định cư tại Úc. Anh chị đã chào đón thành viên mới của gia đình. Hiện tại, dù đã làm vợ, làm mẹ ở nơi xa xôi như nước Úc, nhưng Mai Hoa vẫn trăn trở với giấc mơ nghề diễn trót đa mang.  

Theo như tiết lộ từ phía đạo diễn Thanh Vân: “Chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Mai Hoa vẫn còn muốn diễn xuất lắm. Chúng tôi cũng đang có những dự án chuẩn bị. Nếu dự án thành công, Mai Hoa sẽ được mời vào một vai phù hợp, trong phim của tôi. Và chắc chắn khi đó, tôi tin, Mai Hoa sẽ thu xếp thời gian để về nước tham gia”. 
 
Mai Hoa và giấc mơ gửi về từ xa xứ  - 3
Mai Hoa giờ đã làm vợ, làm mẹ, và sống cùng chồng con tại Úc.

Trên tường nhà đạo diễn Thanh Vân, treo ảnh khổ lớn chụp Hồng Ánh và Mai Hoa, giống như poster phim Đời cát, giống như một kỷ niệm đẹp không thể lãng quên trong cuộc đời làm phim của người đạo diễn.  

Hiền Hương