Mai Chi - Nỗi đau buồn in sâu trong mắt

(Dân trí) - Trong vòng 2 tháng phải gánh chịu nỗi đau của 3 đám tang, trong đó, em trai (sinh năm 1992) và ông nội đều mất vì tai nạn giao thông, sự đau đớn dồn nén trong đôi mắt thẫm buồn của cô gái sinh năm 1990 đang vào vai “La La” trong <i>Bộ tứ 10A8</i>.


Mai Chi - Nỗi đau buồn in sâu trong mắt - 1
Đôi mắt buồn của Mai Chi
Ngoài đời, Mai Chi xinh hơn trên hình. Vẻ ngoài già dặn, và gương mặt đẫm buồn. Mai Chi sinh năm 1990 tại thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh trong một gia đình khá giả. Mẹ là cán bộ Ban quản lý dự án của Tổng công ty Sông Đà. Bố công tác tại Cảng vụ Quảng Ninh. Gia đình có hai chị em, em trai của Mai Chi sinh năm 1992, và Mai Chi theo học năm thứ 2 ĐH Mở ở Hà Nội.
 
Đầu năm 2009, Mai Chi được bạn rủ đi cùng tới đoàn làm phim Trần Thủ Độ để tham gia casting vai công chúa Thuận Hoa. Đến nơi, trong khi cô bạn được đạo diễn thử vai, một anh trong đoàn phim rủ Mai Chi ra... chụp ảnh. Cuối cùng, người được gọi lên đoàn làm phim lại chính là Mai Chi. Với ngoại hình sáng, gương mặt xinh xắn, Mai Chi được đạo diễn Đào Duy Phúc cho chọn lựa một trong hai vai, Đàm quý phi và Thuận Hoa công chúa (người vợ chính thức và duy nhất của Trần Thủ Độ). Mai Chi diễn tập cả hai vai, Chi thích vai Đàm quý phi hơn, nhưng đạo diễn Đào Duy Phúc lại tâm đắc giao cho “La La” vai Thuận Hoa công chúa.
 
Mai Chi - Nỗi đau buồn in sâu trong mắt - 2
 

Tuy là vợ của Trần Thủ Độ, nhưng cả đời Thuận Hoa công chúa sống trong bi kịch tình yêu khi chứng kiến chồng mình luôn đem lòng yêu thương Trần Thị Dung. Vai công chúa Thuận Hoa trong phim lặng lẽ, lầm lũi, sầu buồn, và phân cảnh nào cũng kết lại khi nàng đang khóc. Trên kịch bản, phân cảnh của Thuận Hoa luôn kết lại, “Từ đôi mắt đẹp của nàng tuôn ra những giọt nước mắt”, hay “Thuận Hoa rơi những giọt nước mắt buồn tủi...”. Thuận Hoa là cái bóng cô liêu, lặng lẽ trong ngôi nhà của Trần Thủ Độ. Là nhân vật làm tôn thêm tình yêu của hai nhân vật chính.

Trong quá trình quay Trần Thủ Độ, gia đình Mai Chi liên tiếp xảy ra những chuyện buồn. Ngày 12/8, em trai sinh năm 1992 của Mai Chi gặp tai nạn giao thông và ra đi khi vừa tròn 18 tuổi. Mười một ngày sau, bà ngoại của Mai Chi qua đời. Khi vừa qua 49 ngày của bà ngoại, ông nội của Chi đang dắt xe qua đường, một chiếc xe tải lại đâm vào... Những nỗi đau quá lớn thẫm buồn trong đôi mắt của cô gái trẻ. Trong câu chuyện của mình, Mai Chi luôn cố gắng để không khóc, nhưng nước mắt chực trào khiến đôi mắt của Mai Chi ướt đỏ. Cô gái sinh năm 1990 bản lĩnh và cứng rắn. “Tôi lấy nỗi buồn ngoài đời để vào vai công chúa Thuận Hoa. Nỗi đau của Thuận Hoa không thể vật vã, cào xé, la hét, lúc nào nàng cũng ủy mị, điềm đạm, nhưng trong lòng cô đơn, trống trải và buồn tủi. Không ai hiểu được, không ai chia sẻ được, nàng thể hiện nỗi đau trong mắt, trong cử chỉ, trong dáng đi lặng lẽ, trong những hành động u buồn...”, Mai Chi chia sẻ.
 
Mai Chi - Nỗi đau buồn in sâu trong mắt - 3
Mai Chi trong tạo hình của nhân vật Thuận Hoa công chúa (phim Trần Thủ Độ)

Cảnh quay Mai Chi thích nhất là khi Thuận Hoa công chúa vô tình nghe được câu chuyện người ta bàn tán về tình cảm giữa Trần Thủ Độ và Trần Thị Dung. Khi ấy, Thuận Hoa ở trong phòng, cầm một ngọn nến, định đi ra, nhưng nghe thấy câu chuyện, nàng dừng lại, gương mặt biến đổi theo câu chuyện, bóng tối trùm phủ, chỉ có nàng và ngọn nến cô đơn, lẻ loi. Và cuối cùng, cầm ngọn nến, Thuận Hoa buồn tủi quay vào...  Phân cảnh không có thoại, diễn hoàn toàn nội tâm, nhưng lột tả sâu sắc bi kịch của Thuận Hoa công chúa.

Mai Chi cũng kể về tai nạn nghề nghiệp khi quay cảnh nhà cháy. Trần Thủ Độ bị ám sát. Thích khách biết Trần Thủ Độ và Trần Thị Dung ở trong nhà Tôn Trung Từ bèn phóng hỏa đốt nhà. Thuận Hoa hoảng sợ chạy đến, nghĩ chồng bị chết cháy, nàng đau lòng tìm gọi... Do phải đi một đôi hài bằng vải, lại cao 5 phân, Mai Chi bị trẹo chân khi chạy, theo quán tính, Mai Chi bám vào một thanh xà ngang đang cháy, may thay, diễn viên Bá Anh kịp kéo Mai Chi ra ngay khi thanh xà rơi xuống...

Cũng ngay sau cảnh quay nhà cháy là cảnh Trần Thủ Độ, Trần Thị Dung thoát chết, gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Thuận Hoa nhìn thấy chồng vừa vui vừa mừng, nhưng ngay lập tức, nàng lại đau buồn khi thấy Trần Thủ Độ đưa ánh mắt yêu thương nhìn Trần Thị Dung...

Vai Thuận Hoa quay chưa nhiều, nhưng Mai Chi đã nhận được những lời động viên và khen ngợi từ đoàn làm phim. Các cô chú diễn viên đi trước, đặc biệt là NSƯT Diệu Thuần luôn an ủi, vỗ về Mai Chi để cô gái trẻ vượt qua được nỗi đau gia đình.
 
Mai Chi - Nỗi đau buồn in sâu trong mắt - 4

Bên cạnh Mai Chi còn có một chàng trai đặc biệt, “người ấy” đã có công việc ổn định tại Quảng Ninh. Thỉnh thoảng anh lên Hà Nội thăm Mai Chi. Hoàn cảnh hai gia đình khá giống nhau. Chị gái ruột của anh cũng vừa mất vì u não khi đang du học tại Malaysia. Tình yêu giúp cho nỗi đau được sẻ chia, đồng cảm...

Cuộc trò chuyện kéo dài, Mai Chi cứng cỏi kể về việc học, về lịch quay Bộ tứ 10A8, về vai diễn Thuận Hoa công chúa, chỉ đến khi nhắc đến đám tang em trai, những cố gắng nén khóc bị thất bại, “từ đôi mắt đẹp tuôn ra những giọt nước mắt”...

“Tôi và em trai thân nhau. Nhưng hơn một năm nay đi học, chúng tôi ít gặp. Trong gia đình, bố mẹ cưng em lắm, nên tôi có phần nghiêm khắc với em hơn... Hôm đám tang em, bố mẹ và cả gia đình tôi đều suy sụp. Cả nhà phục bên áo quan em không gượng dậy được. Tôi không khóc. Tôi chạy ra chạy vào lo cho đám tang của em được chu toàn. Tôi thuê xe, phông bạt, áo quan, bàn phúng viếng, gói gém đồ để vào áo quan cho em... Có người trong gia đình trách tôi lạnh lùng. Nhưng mẹ tôi hiểu, khi cả nhà đã suy sụp, nếu tôi cũng suy sụp, thì ai sẽ lo cho em? Chỉ đến bây giờ, đêm đêm tôi thường giật mình tỉnh giấc, nhớ ra em trai đã mất rồi, tự nhiên mới òa khóc tức tưởi...”.

***
 
Mai Chi - Nỗi đau buồn in sâu trong mắt - 5
Mai Chi (giữa) cùng các bạn diễn trong phim Bộ tứ 10A8.
 
Đóng hai vai cùng lúc, một Thuận Hoa u buồn, một La La nhí nhảnh, tươi vui. Mai Chi cho biết, lịch quay của Bộ tứ 10A8 nghỉ từ đầu tháng 8. Vừa rời vai La La, thì em trai gặp tai nạn và liên tiếp những biến cố xảy ra. Sau 2 tháng nghỉ, ngày 25/10 tới, Bộ tứ 10A8 sẽ tiếp tục quay. Nhưng Mai Chi không thể vô tư, nhí nhảnh như xưa được nữa. Vào vai Thuận Hoa, với những nỗi buồn, lặng lẽ, Mai Chi diễn vào vai, nhưng trước vai diễn La La vui tươi, nhí nhảnh, Mai Chi bỗng thấy lo lắng, áp lực, làm thế nào để diễn được vai La La hồn nhiên như xưa với những nỗi đau buồn chưa thể nguôi ngoai? 
 
Mai Chi - Nỗi đau buồn in sâu trong mắt - 6
Mai Chi cảm thấy lo lắng khi thể hiện sự hồn nhiên
 của La La sau những mất mát lớn lao...

Hiền Hương