Lykute thích thử thách bản thân

(Dân trí) - Quyết định rời Hà Nội để vào Nam tìm kiếm những cơ hội mới trong nghệ thuật cũng như theo học đại học, nữ diễn viên của <i>Nhật ký Vàng Anh</i> ngày nào chững chạc, chín chắn hơn trong giao tiếp và đầy ắp những hi vọng.

 
 
Lykute thích thử thách bản thân - 1

Chị đã có một cuộc sống mới, một sự nghiệp mới ở thành phố sôi động này, Sài Gòn có  ý nghĩ gì với chị?

 

Sài Gòn quả thật là một miền đất hứa với tất cả những người muốn phát triển và yêu nghệ thuật. Hiện tại, với Ly, Sài Gòn là một cuộc sống mới và Ly sẽ cố gắng làm mọi việc thật tốt đẹp. Biết đâu Ly sẽ gắn bó với mảnh đất này lâu dài.

 

Chị đã có một bề dày thành tích ở Hà Nội, đã được biết đến với phim Nhật Ký Vàng Anh, và chị cầm trịch hẳn một chương trình trên truyền hình, chị không thấy tiếc sao?

 

Năm nay Ly tròn 20 tuổi, một con số đánh dấu mốc trưởng thành trong cuộc đời, chính vì thế Ly nghĩ, tại sao mình không thử thách bản thân, không thử thay đổi môi trường và tìm tòi cái mới. Đôi khi lại có một vài phát hiện mới về bản thân.

 

Hay vì áp lực của phim “Nhật ký vàng anh” sau khi gặp sự cố cũng khiến chị phải kiếm một con đường khác?

 

Sau khi kết thúc bộ phim Nhật ký Vàng Anh, Ly vẫn tham gia rất nhiều bộ phim của hãng phim truyền hình Việt Nam như Ngôi nhà có nhiều cửa sổ, Những người độc thân vui vẻ và làm MC cho một show truyền hình. Vậy tức là Ly vẫn đi trên con đường đó với chính khả năng của mình.
 
Lykute thích thử thách bản thân - 2

 

Nhưng chính chị cũng khẳng định “Nhật ký Vàng Anh” đã giúp chị rất nhiều trong con đường phát triển sự nghiệp sau này?

 

Nhật ký Vàng Anh là bộ pim đầu tiên mà Ly tham gia. Được làm việc với một ê-kíp chuyên nghiệp và là một bộ phim hot của teen, Nhật ký Vàng Anh đã giúp Ly có được nhiều kinh nghiệm và mối quan hệ sau này. Ly thực sự rất tiếc khi bộ phim phải kết thúc trước khi hoàn thành.

 

Đóng phim và làm MC, công việc nào mang lại cho chị hứng thú hơn?

 

Có lẽ là đóng phim.

 

Chị đang cố gắng tạo dựng một sự nghiệp ở thành phố quá nhiều nhân tài này, chị có gặp khó khăn gì không?

 

Kho khăn vô cùng khi một mình Ly bước chân vào Sài Gòn, không có mối quan hệ, không có công ty cũng như người quản lý. Tài sản duy nhất là tình yêu với nghệ thuật.
 
Lykute thích thử thách bản thân - 3

 

Cuộc sống ban đầu có khó thích nghi với chị không? Ngay cả về thời trang nữa?

 

Ngày đầu vào đây, Ly nghe không được tiếng miền Nam, nói chuyện với ai, Ly cũng phải nhờ người ta nói đi nói lại vài lần. Rồi đi xe máy, Ly lạc đường hoài. Bây giờ thì không có chuyện đó nữa.

 

Theo Ly thì thời trang giữa hai miền không khác nhau nhiều. Bản thân Ly thì thích những gan màu như nâu và màu đen.

 

Khi ở một thành phố hoa lệ, người ta dễ bị xiêu lòng với những vật chất, những đại gia, chị có dám khẳng định mình không bị hấp dẫn bởi những cái đó?

 

Ly nghĩ cái gì cũng phải là tự nhiên và còn phải có duyên nữa. Diễn viên, người mẫu hay hotgirl, đâu phải cứ đi với các đại gia là lợi dụng nhau bởi vì tình cảm mới là cái quyết định.
 
Lykute thích thử thách bản thân - 4


 

Mục đích của chị vào Sài Gòn để phát triển nghệ thuật, nhưng thấy chị lại đăng ký học tiếp đại học?

 

Tất cả mọi việc nếu có nền tảng thì sẽ chắc chắn hơn. Chính vì vậy, song song với việc hoạt động nghệ thuật thì Ly cũng đang cố gắng xây dựng cho mình một nền tảng thật vững chắc.

 

Chị đang ấp ủ cho mình những dự định gì?

 

Mình sẽ cố gắng hoàn thành việc học tại Viện nghiên cứu Châu Á, chuyên ngành Quản lý khách sạn. Nếu có cơ hội thì mình sẽ tham gia một vài bộ phim hoặc sẽ tiếp tục làm MC cho một chương trình truyền hình nào đó. Tất cả đều là những thử thách trước mắt, nhưng mình luôn có niềm tin vào bản thân là mình sẽ vượt qua được tất cả những khó khăn trong tương lai!

 

Nghĩa Lương