Lý Hải còn chờ duyên phận

“Tôi đã yêu và chia tay nhiều lần, giờ tôi muốn cưới được người mình yêu và thật sự yêu mình. Nếu có một người như vậy, tôi luôn tưởng tượng sẽ cùng nàng chăm sóc ngôi nhà, trồng cây, tưới hoa, chia sẻ gánh nặng công việc với nhau” - ca sỹ Lý Hải tâm sự.

Để quay phim ca nhạc Trọn đời bên em 8, ca sĩ Lý Hải mở hẳn một cuộc thi tuyển diễn viên nữ đóng chung trong video. Anh hy vọng sẽ có bạn diễn là fan của mình.

Nguyên nhân gì khiến anh quyết định "đầu tư" như vậy?

 

Tôi có nhiều fan nữ, nhất là các bạn nữ đang yêu, có lẽ vì tôi hay hát nhạc… thất tình (cười). Tôi tuyển diễn viên để tìm kiếm gương mặt phù hợp với kịch bản, nếu đó là một fan của Lý Hải thì chắc chắn là rất tuyệt vì fan nữ luôn đáng yêu.

 

Tôi có một kỷ niệm không bao giờ quên là lần về Móng Cái hát. Trên đường về tôi nghe có tiếng ai gọi “anh Hải, anh Hải” khe khẽ ở sau lưng, rất gần. Tôi thấy lạnh sống lưng, nghĩ chẳng lẽ là… ma? Lát sau tiếng gọi lại tiếp tục. Cả xe đứng tim vì thấy từ băng sau có một cái bóng đen thui xuất hiện. Hoá ra đó là một cô bé. Tôi hú hồn, gọi cô tới hỏi chuyện.

 

Cô bé nói vì mê tôi mà quyết tâm bỏ nhà theo tôi, sợ xin đi theo tôi sẽ không cho nên mới trốn vào xe kiểu phim hình sự như vậy. Tôi nói hoài rằng cô bé trốn nhà, bỏ học theo tôi như vậy là không được. Cô bé không chịu, cứ bù lu bù loa khóc lóc, tôi phải năn nỉ cả buổi, đưa cô bé trở lại nhà mới chịu.

 

Thời gian sau tôi có gặp lại bé học đại học ở Hà Nội. Bé nói: "Lúc đó em theo anh thì đời em tiêu luôn vì chẳng biết về đâu". Tôi đáp: "Em mà theo anh thì giờ đời anh tiêu mới đúng, biết đâu vẫn đang ở... trại giam nào đó cũng nên". Giờ cô bé đó là fan ruột của Lý Hải.

 

Luôn gây ấn tượng vì đầu tư khá tốn kém cho các video phim ca nhạc, lại mới khánh thành ngôi nhà rất sang trọng, hiện đại ở một vị trí đắc địa trong TPHCM, anh nói sao khi có nhận xét rằng làm ca sĩ hát dòng nhạc thị trường như anh có vẻ cũng kiếm được nhiều tiền?

 

Tôi đầu tư cho các album của mình rất tốn kém và kỹ lưỡng nhưng không phải để bán lấy lãi. Làm album trong thời điểm này để lấy lãi, kiếm tiền là chuyện không thể. Tôi đầu tư nhiều, làm kỹ để giữ cái tên của mình và lấy tên để đi hát, chứ làm chỉ có lỗ. Căn nhà của tôi là niềm mơ ước từ nhỏ tới lớn nay mới thực hiện được. Cũng nhờ nỗ lực với nghề mà cuộc sống của tôi giờ đã ổn định, không phải lo chén cơm manh áo như thưở xưa nữa.

 

Nhưng nói làm ca sĩ giàu có lắm, sướng lắm thì không đúng đâu. Nhìn bề ngoài thấy làm ca sĩ dễ quá, dễ kiếm tiền nên nhiều bạn trẻ mới đổ xô vào con đường đó. Ai có tiền của ba mẹ thì tung tiền nhờ người biên tập, ra album, ai không có tiền thì cầm cố xe cộ, nhà cửa hy vọng sau này sớm trả nợ được, hoặc hy sinh đời mình cho ông bầu để đổi lấy tiếng tăm. Tôi thấy buồn trước cảnh đó lắm, thử nhìn xem trong bấy nhiêu ca sĩ có bao nhiêu người thật sự nổi tiếng? Có những người cũng nổi được 1-2 bài rồi tắt lịm luôn vì đâu có chịu học hành gì.

 

Vậy với một bạn trẻ mới bước vào nghề ca sĩ, anh sẽ khuyên gì?

 

Đừng làm cái bóng của người khác. Muốn vậy phải biết tìm một lối đi riêng, một chỗ đứng riêng cho mình, dù nhỏ thôi, phải hiểu được chất giọng và vóc dáng bề ngoài của mình để tạo cho mình một phong cách trình diễn không giống ai thì khán giả mới nhớ đến mình. Để có chút thành công sẽ rất vất vả và tổng hợp nhiều yếu tố, nhưng cốt nhất là lòng nhiệt huyết và tạo uy tín với nghề.

 

Bản thân tôi vốn thần tượng Lưu Đức Hoa, tôi luôn học theo cách sống và làm việc của anh từ nhỏ, nghĩa là làm việc không mệt mỏi và đầy bản lĩnh. Có lẽ đó cũng là bí quyết thành công của Lý Hải.

 

Căn nhà của anh đẹp có tiếng, nhiều tạp chí, chương trình truyền hình về không gian sống đã ngợi ca kiến trúc và nội thất của ngôi nhà. Sống trong một căn nhà hiện đại như vậy nhưng anh lại rất lưu luyến, thích cuộc sống mộc mạc ở quê. Tại sao vậy?

 

Tôi thích cảm giác yên tĩnh và thanh bình ở quê. Nó làm mình sống lại những ngày thơ ấu thật dễ chịu, những ngày tôi đi mò cua bắt ốc kiếm miếng ăn, sống trong tình yêu của cả gia đình, làng xóm làm tan đi bao muộn phiền. Tôi thích những vườn cây mát rượi quanh nhà, tôi có thể giăng võng dưới tán cây nằm ngủ, tự hái trái cây ăn thật thoải mái. Có lẽ vì thế nên 1-2 tháng tôi phải về quê một lần mới chịu, cứ như là một nửa con người tôi còn ở quê vậy.

 

Cuộc sống đồng ruộng ở quê giản dị cho tôi nhiều vốn sống, nên bây giờ rất thuận tiện cho tôi viết kịch bản hay nhập vai những chàng trai quê chân chất. Ba mẹ luôn dặn tôi sống thật tình, không được làm hại ai và tôi không bao giờ làm sai lời dặn của ba mẹ. Về quê, xung quanh nhà toàn là fan của tôi, mỗi lần về quê tôi đều nhận được rất nhiều tình cảm.

 

Hồi xưa, lúc tôi mới nổi, người ta không tin là ở xóm dân lao động nghèo này có thể có một ca sĩ nổi tiếng, tin rồi thì kéo đến chật cả nhà để xem thằng Hải làm sao mà nổi tiếng được. Bây giờ với họ, tôi vẫn là một Nguyễn Văn Hải ngày nào và luôn được bà con động viên cố gắng hơn nữa. Năm tới, tôi sẽ xây một căn nhà dưới quê để làm nhà thờ ông bà và sau này mình cũng có thể về đó ở luôn.

 

Vậy với căn nhà hiện đại của anh, anh thấy hài lòng nhất điều gì?

 

Tôi đã mất tới 2 năm để hoàn thành căn nhà vì thời gian đó tôi phải đi lưu diễn nhiều, mà phần trang trí căn nhà phải do tự tay mình làm tôi mới chịu. Kiến trúc sư ở nhà làm không đúng ý nên phải sửa hoài và đổi tới 3 kiến trúc sư mới xong. Căn nhà do tôi làm cẩn thận như vậy nên rất ưng ý.

 

Tôi thích nhất cái thác cạnh cầu thang, mỗi khi buồn tôi ngồi nhìn dòng nước chảy mải miết thấy mát mẻ và dễ chịu hơn. Với tôi, căn nhà là nơi nghỉ chân tuyệt vời nhất, mỗi khi đi đâu tôi cũng chỉ muốn nhanh nhanh về nhà. Vì thế tôi rất chăm sóc cho căn nhà của mình, tự tay đi mua cây về trồng, đặc biệt phòng riêng của tôi chỉ mình tôi dọn dẹp, không bao giờ để ai khác động vào cả.

 

Nhà đẹp mà đến giờ vẫn chưa có nữ chủ nhân, tuổi không trẻ nữa, anh định đợi đến bao giờ?

 

Ba mẹ, gia đình cũng giục tôi lắm nhưng tìm được nữ chủ nhân hay không thì còn phải đợi duyên phận nữa. Tôi đã yêu và đã chia tay nhiều lần, có lần chia tay chỉ vì mình nghèo quá nên thấy buồn lắm, giờ tôi muốn cưới được người mình yêu và thật sự yêu mình. Nếu có một người như vậy, tôi luôn tưởng tượng sẽ cùng nàng chăm sóc ngôi nhà, trồng cây, tưới hoa, chia sẻ gánh nặng công việc cho nhau, như vậy tôi chẳng mong gì hơn nữa.

 

Video Ca sĩ Lý Hải được tìm bởi - Baamboo.com

Theo Mạc Vy

Vnexpress