Lưu Hương Giang sẽ dạy con yêu Tết truyền thống

(Dân trí) - “Nhiều người đã đón Tết theo cách khác, ví như thích đi du lịch, thích mua đồ ăn nhanh về cho tiện… Tôi lại nghĩ khác, tôi thích không khí đón Tết truyền thống, và sẽ dạy con gái yêu Tết truyền thống”, ca sĩ Lưu Hương Giang chia sẻ.

Con gái của vợ chồng Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh ra đời đã trở thành niềm hạnh phúc lớn lao của cả đại gia đình. Năm nay, khi là một người mẹ, Lưu Hương Giang đón Tết với nhiều cảm xúc khác.

“Tết năm nay tôi đã là một người mẹ, cách chuẩn bị cho Tết đã khác hơn, vì sẽ có những “tiết mục” đặc biệt dành riêng cho con gái. Mua quần áo mới cho con diện Tết. Chuẩn bị tiền lì-xì. Và cả bế con đi nhận lì-xì nữa (cười)… Đón Tết với con gái yêu thật đặc biệt”, Lưu Hương Giang cho biết.
 
Lưu Hương Giang sẽ dạy con yêu Tết truyền thống - 1

Theo Lưu Hương Giang, cuộc sống hiện đại thay đổi, nhiều người đã đón Tết theo cách khác, ví như cả nhà đi du lịch, mua thức ăn nhanh về thắp hương cho tiện… “Cải bắp” vẫn thích đón Tết theo cách cổ truyền. Từ 29 Tết, Lưu Hương Giang lo dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa thật đẹp. Hoa đào, cây quất được hai vợ chồng chọn lựa kỹ từ chợ hoa. Lưu Hương Giang đặc biệt thích hoa đào. Có cành đào trong nhà đã thấy mùa xuân về tràn ngập.

“Tết là ngày để đoàn tụ, sum họp. Tôi thích nhất không khí ấm cúng ấy của những ngày Tết. Cả nhà sẽ cùng ngồi bên nhau chuẩn bị cho bữa cơm cúng chiều 29 Tết, sau khi ăn xong, cả nhà lại nô nức chuẩn bị đón giao thừa. Sẽ cùng ngồi bên nhau nói chuyện đã qua năm 2011, sẽ cùng đón năm mới 2012, cùng gửi đến nhau những lời chúc tốt lành, chúc cho một năm mới bình yên, sức khỏe…”, Lưu Hương Giang chia sẻ.

Chính vì yêu không khí sum họp đầm ấm của ngày Tết, yêu những món ăn ngày Tết, yêu cách đón Tết cổ truyền, Lưu Hương Giang sẽ dạy con gái để bé sớm biết những ý nghĩa của ngày Tết Nguyên đán.
 
Lưu Hương Giang sẽ dạy con yêu Tết truyền thống - 2

“Cho đến bây giờ, khi đã làm vợ, làm mẹ, đã là người phụ nữ trưởng thành, tôi vẫn nhớ mãi những ngày thơ bé đón Tết. Tết không chỉ là một dịp nghỉ lễ đặc biệt, Tết còn là chuỗi kỷ niệm khó quên trong thơ ấu của mỗi người. Đứa trẻ nào lớn lên cũng nhớ Tết. Nhớ những ngày đợi đến Tết để được diện áo mới, để được ăn những món ăn ngon, để được người lớn mừng tuổi… Tuổi thơ tôi đã gắn với những ký ức đẹp về Tết. Chính vì thế, tôi cũng muốn con gái tôi lớn lên với những kỷ niệm, những ký ức tươi đẹp về ngày Tết. Bé sẽ yêu Tết và mong đợi đến Tết, dù khi đã trở thành một phụ nữ trưởng thành”.

Lưu Hương Giang không quên mua áo mới cho con, không quên chuẩn bị những phong bao lì xì màu đỏ, không quên chuẩn bị những món ăn truyền thống để đón Tết cùng con gái nhỏ và gia đình.
 
Lưu Hương Giang sẽ dạy con yêu Tết truyền thống - 3

Nhắc đến năm mới 2012, Lưu Hương Giang mong năm mới sẽ mang đến bình yên cho cả gia đình. “Cuộc sống phức tạp, bon chen, nhiều mệt mỏi. Tôi chẳng mong gì hơn, chỉ mong bình yên sẽ đến với gia đình mình và người thân”, cô ca sĩ thế hệ 8X nói thêm.

 
 
Ly Lan