Hậu trường Hoa hậu Việt Nam 2008:

“Lôi thôi” kiều nữ đi thi…

(Dân trí) - Người đẹp đi thi đã vất vả, người nhà đi theo “gót hồng” cũng cực nhọc không kém. Đằng sau cảnh “lếch thếch” tay balô, tay túi xách còn biết bao chuyện hậu trường dở khóc dở cười khác.

“Xuống sân bay, thấy cháu gái và các cô khác lên một chiếc xe, tôi lơ ngơ không biết nên nhảy lên đi cùng không thì xe đã chạy mất. Nghĩ đến cảnh lạc cháu mà cổ tôi nghẹn lại, rơm rớm nước mắt. May mà có một chị cũng đi theo con gái dự thi Hoa hậu chạy lại cho tôi về cùng nhà người quen. Rồi chị ấy gọi điện cho con gái, liên lạc giúp tới cháu gái của tôi”, chị Ngọc Xuân Hoa (Thái Nguyên) - cô họ của người đẹp Trần Diễm Hương thật thà tâm sự.

 

Chị Hoa theo Diễm Hương vào Hội An từ ngày 19/8. Chị mở tiệm áo cưới ở Thái Nguyên, quen nghề trang điểm nên đi theo vừa chăm sóc vừa… trang điểm cho cô cháu gái. Chị tìm thuê một nhà trọ gần khách sạn Nam Hải. Cứ tờ mờ sáng là chị vào trang điểm rồi hai tay hai túi xách đựng quần áo, đồ trang điểm đi cùng cô cháu gái đến các địa điểm thi. 

 

Chị cũng cho biết, đây là chuyến đi xa nhà lần đầu tiên của cô gái tròn 19 tuổi. Nhớ mẹ, Diễm Hương mang ảnh mẹ đi cùng, thỉnh thoảng lôi ra ngắm.

 

Không ít người nhà thí sinh lần đầu tiên đặt chân tới Quảng Nam, lạ nước lạ cái, ăn ở đi lại khó khăn. Trên gương mặt những người mẹ, người dì còn đậm chất thôn quê. Những ngày đầu, nhiều thí sinh thương, lén đưa người nhà vào ở cùng khách sạn. Nhưng mỗi phòng đều có từ 2 - 3 thí sinh, người nhà vào nhiều, sinh hoạt đảo lộn làm ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của các thí sinh khác. Có thí sinh không chịu nổi căn phòng bừa bộn, người ra người vào, không có chỗ ngủ nên đã than với BTC. Kết quả, giữa đêm khuya, rất nhiều người nhà thí sinh bị “lùa” ra khỏi phòng!

 

“Lôi thôi” kiều nữ đi thi… - 1

Đằng sau nụ cười tươi tắn của thí sinh không thiếu… giọt mồ hôi của người thân 

 

Đậu Thị Hồng Phúc, một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi, cô vừa tốt nghiệp Trường PTTH  Phan Đình Phùng (Hà Nội) trong chuyến Hoa hậu từ thiện chạnh lòng khi nhắc đến mẹ. Sau khi buộc phải rời phòng con gái lúc đêm khuya, giờ bà thuê một phòng ở khách sạn xa tít, gặp gỡ con gái rất khó khăn.

 

Không chỉ vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam mà ngay từ vòng sơ khảo từ Hà Nội, bà không rời cô con gái cưng nửa bước. Trên sân khấu, con gái trình diễn, mồ hôi lấm tấm trán thì dưới sân khấu bà cũng vã mồ hôi vì… chen nhìn con gái. Cứ thấy phóng viên đứng gần là bà tự hào khoe: “Đấy là con gái tôi!”.

 

Thương con gái không quen đồ ăn ở Quảng Nam, bà lặn lội “rình” đưa con gái đến quán cơm Bắc ở rất xa khách sạn Nam Hải để ăn cho “đã”. Xót con gái, bà sẵn sàng chối khéo lời phỏng vấn Hồng Phúc vì thương con gái ghi hình dưới nước quá lâu, bị mệt. Trước đó, trong buổi thi Hoa hậu Biển, Hồng Phúc phần vì đói phần vì ngâm lâu dưới nước đã bật khóc vì mệt lả.

 

Có nhìn những ánh mắt chăm chú, thậm chí căng thẳng theo dõi và “đong đếm” xem con em mình đã trang điểm kỹ chưa, có thiếu sót gì không mới cảm nhận hết tâm trạng của những người đưa con em đi thi Hoa hậu. Những nụ cười bừng sáng khi nghe được lời khen hay sự chạnh lòng, buồn bã khi nghĩ con em mình “mất điểm”.

 

“Lôi thôi” kiều nữ đi thi… - 2
 Những lúc mệt vì lịch tập luyện, vì nắng nóng, có được sự chăm sóc của người thân sẽ người thí sinh nhanh chóng lấy lại phong độ hơn

 

Người đẹp đi thi nhan sắc đã vất vả, người nhà “bám gót hồng” cũng cực nhọc không kém. Nhiều lúc, con em diễn cứ diễn, còn người nhà, người make up đi cùng tranh thủ tìm một góc nào đó để… ngủ. Có người nhà không để ý, lớ xớ bước vào… khuôn hình của Đài Truyền hình là ăn “mắng” ngay!

 

Dù đi theo vất vả là thế nhưng theo người nhà của Diễm Hạnh thì vẫn còn hơn các thí sinh khi phải đầu trần, dãi nắng trên bãi biển giữa trưa nắng chang chang hoặc ngâm cả tiếng đồng hồ dưới bể bơi từ sáng sớm với cái bụng trống rỗng.

 

Giữa cuộc thi dài ngày với lịch trình dày đặc như thế này, không thể phủ nhận sự có mặt của người thân bên cạnh là nguồn động lực giúp các thí sinh lấy lại thể trạng tốt nhất, sự tự tin cố gắng. Bằng chứng là Nguyễn Thị Hồng Nhung, Phan Thị Diễm Châu và khá nhiều thí sinh khác không tránh khỏi cảm giác tủi thân, nhớ nhà; lúc choáng, ngất, đau chân mà không có người thân chăm sóc.

 

Bài: Nguyễn Hằng

Ảnh: Việt Hưng